Tưởng con đã chết, mẹ nhẫn tâm vứt vào thùng rác nhưng không ngờ…

Ngày 11/09/2016 13:51 PM (GMT+7)

Sự việc một người mẹ Trung Quốc nhẫn tâm vứt bỏ con khi em bé vẫn còn sống đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo Tân Hoa xã, vào khoảng 6h30 ngày 6/9 vừa qua, nhân viên vệ sinh môi trường ở Lai Sơn, Sơn Đông (phía đông bắc Trung Quốc) đã phát hiện ra một em bé vừa mới chào đời được đặt trong thùng rác sau khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của bé phát ra từ đó.

Tưởng con đã chết, mẹ nhẫn tâm vứt vào thùng rác nhưng không ngờ… - 1

Em bé sơ sinh được nhân viên môi trường phát hiện trong túi rác.

Ngay lập tức, nhân viên môi trường đã lại xem và sau khi mở túi nilon màu đen ra, họ phát hiện ra một em bé sơ sinh với cơ thể lạnh toát nhưng vẫn còn sống được quấn trong chiếc chăn mỏng màu xanh. Em bé được đưa đi cấp cứu và sau đó đã được cắt dây rốn, làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra về sức khỏe.

Bác sĩ cho biết, thể trạng em bé khá tốt, trước mắt chưa phát hiện bất cứ dị tật hay bệnh bẩm sinh nào. Đó là một bé trai hoàn toàn bình thường và có cân nặng 2,9kg. Chỉ số sức khỏe cho thấy đây là một em bé sinh đủ ngày tháng, chức năng bú, nuốt bình thường nên được ăn uống như những trẻ sơ sinh khác. Vì vậy mà bé cũng phục hồi rất nhanh từ khi nhập viện.

Tưởng con đã chết, mẹ nhẫn tâm vứt vào thùng rác nhưng không ngờ… - 2

Em bé có sức khỏe hoàn toàn bình thường. 

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ em bé được sinh ra từ người mẹ đang là sinh viên vì vị trí tìm thấy bé xảy ra ở khu vực nhiều trường đại học, tuy nhiên suy đoán này hoàn toàn sai.

Vào ngày 7/9, người mẹ của em bé đã được xác định sau khi bệnh viện phát hiện một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt vì chứng thiếu máu sau sinh đến đây điều trị. Qua điều tra, đây chính là người mẹ đã vứt bỏ em bé.

Tưởng con đã chết, mẹ nhẫn tâm vứt vào thùng rác nhưng không ngờ… - 3

Bé được chăm sóc tại bệnh viện. 

Người phụ nữ này kể lại rằng cô là người Hắc Long Giang nhưng 2 năm trước đã đến đây làm thuê và mang thai sau khi ly hôn chồng. Do không có tiền nên sau khi cơn chuyển dạ ập đến, cô đã quyết định sinh em bé tại căn phòng trọ. Trước đó 1 tháng, do cô không hề cảm nhận được cử động của thai nhi, hơn nữa khi chào đời em bé không khóc nên cô nghĩ rằng bé đã chết và sáng hôm sau liền vứt vào thùng rác. Người phụ nữ 32 tuổi này nói cô vô cùng hối hận sau khi biết tin em bé vẫn khỏe mạnh.

Nguyệt Minh (Theo Ifeng)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu