
Ca sinh mổ của mẹ Nguyễn Thị Bích Việt (Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Đây là lần sinh nở thứ 2 của bà mẹ sinh năm 1985 này. Chia sẻ về lý do chọn đẻ mổ, anh Nguyễn Đăng Vũ (chồng chị Bích Việt) cho biết vì lần đầu chị Việt cũng đẻ mổ, ca sinh lần đầu cách lần hai không quá lâu (2 năm) nên để đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và con, anh chị đã quyết định sinh mổ để đón con chào đời ở tuần 40 thai kỳ.

Trước khi ca sinh mổ bắt đầu, sản phụ Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được bác sĩ khám sức khỏe để đảm bảo ca sinh mổ diễn ra tốt đẹp. Sau đó, sản phụ được y tá đặt một đường truyền tĩnh mạch để truyền dịch nhằm hồi sức tốt trong và sau phẫu thuật.
Một thủ thuật nữa cũng vô cùng quan trọng được thực hiện trước khi ca sinh mổ diễn ra đó là gây tê tủy sống. Quá trình gây tê tủy sống được thực hiện như sau: đầu tiên bác sĩ gây mê sẽ sát trùng tại chỗ vùng cột sống thắt lưng, sau đó tiêm thuốc gây tê, giúp cho sản phụ không cảm thấy bất kì đau đớn nào khi ca phẫu thuật diễn ra.

Sau khi thuốc gây tê có tác dụng, bác sỹ phụ mổ sẽ sát trùng kĩ vùng bụng cho sản phụ nhằm tránh nguy cơ nhiễm trùng. Ekíp thực hiện ca mổ cho chị Bích Việt gồm 10 người bao gồm bác sĩ mổ chính, phụ, bác sĩ gây mê, bác sĩ sơ sinh và các y tá.

Trong khi trong phòng mổ đẻ, sản phụ đang được sát khuẩn và trải toan vô khuẩn thì ở bên ngoài, bác sĩ mổ đẻ chính đang đánh rửa tay theo các bước đảm bảo vô khuẩn theo bộ y tế quy định.

Dụng cụ chuẩn bị cho mổ đẻ đã sẵn sàng, tất cả đều đã được hấp sấy đảm bảo vô khuẩn.

Bác sĩ mổ đẻ chính Phan Văn Quý đang mặc áo và đi gang tay vô khuẩn để sẵn sàng cho ca mổ đẻ diễn ra trong vài phút tới.

Đúng 10 giờ sáng, ca phẫu thuật đẻ mổ bắt đầu.

Ngày nay, tỷ lệ sản phụ chọn đẻ mổ đang không ngừng gia tăng do tính an toàn và chủ động của phương pháp này.

Sau khi rạch qua các lớp: da, cân cơ, bác sỹ bộc lộ mặt trước tử cung của sản phụ.

Bắt đầu mổ vào tử cung để lấy thai.

10h10' em bé chính thức ra đời.

Ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ, em bé được kẹp cắt rốn, cất những tiếng khóc đầu tiên chào cuộc sống mới.

Em bé được bác sĩ sơ sinh và y tá thăm khám, đánh giá thông số sức khỏe và làm vệ sinh.


Bác sĩ sơ sinh đang khám sức khỏe cho em bé.

Trong khi đó, các bác sĩ phẫu thuật vẫn đang tiếp tục với ca mổ. Sau khi lấy thai ra, bác sĩ bóc bánh rau, lau sạch buồng tử cung và khâu tử cung lại.

Còn em bé được cắt dây rốn và bôi thuốc sát trùng.

Sản phụ Bích Việt khá tỉnh táo suốt ca mổ đẻ.

Bác sĩ gây tê luôn đứng bên cạnh sản phụ để theo dõi cũng như động viên tinh thần.

Nét đáng yêu của bé trai nặng 3kg. Theo đánh giá của bác sĩ, em bé có sức khỏe ổn định, hoàn toàn bình thường.

Thông tin về sản phụ được treo trong phòng mổ đẻ, việc đếm gạc mổ được kiểm soát chính xác.

Chị Việt nở nụ cười tươi hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy mặt con sau 9 tháng mong ngóng.

Em bé sau đó được đưa về bên người thân. Bên cạnh bé lúc này là bà nội và bố. Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy mặt cháu sau 9 tháng mong ngóng, bà nội bé xúc động nói: "Tôi rất sung sướng, vui lắm!"

Sau khi việc khâu vết mổ đẻ hoàn thành, chị Bích Việt được đưa về phòng hậu phẫu.

Chị sẽ được theo dõi tại đây trong khoảng 3 giờ trước khi chuyển lên khoa sản.

Còn em bé sau khi được gặp gỡ với người thân sẽ nằm trong phòng sơ sinh, được ủ ấm và cho bú sữa. Sau 3 tiếng, khi nào mẹ về khoa sẽ đưa bé về cùng.
Chia sẻ về cảm xúc được lên chức bố lần thứ 2, anh Nguyễn Đăng Vũ cho biết, dù đây là bé thứ hai nhà anh nhưng cảm xúc khi nhìn thấy con vẫn nguyên vẹn như lần đầu, vô cùng xúc động. Hai anh chị đã cưới nhau được 3 năm và có một bé lớn 25 tháng tuổi. Hình ảnh bé trai thứ hai khi mới chào đời giống "y như đúc" với bé đầu. Anh cũng chia sẻ rằng gia đình đã dự định sẽ đặt tên con là Nguyễn Đăng Khoa.
Nơi thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Bác sĩ mổ chính: Phan Văn Quý
Bác sĩ gây tê: Quách Văn Thìn
Bác sĩ phụ mổ: Đoàn Ngọc Minh

Ca sinh mổ của mẹ Nguyễn Thị Bích Việt (Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Đây là lần sinh nở thứ 2 của bà mẹ sinh năm 1985 này. Chia sẻ về lý do chọn đẻ mổ, anh Nguyễn Đăng Vũ (chồng chị Bích Việt) cho biết vì lần đầu chị Việt cũng đẻ mổ, ca sinh lần đầu cách lần hai không quá lâu (2 năm) nên để đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và con, anh chị đã quyết định sinh mổ để đón con chào đời ở tuần 40 thai kỳ.