Vào viện sinh con, mẹ trẻ đau đớn ôm 2 chiếc hộp trở về

Ngày 31/10/2018 05:45 AM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng vô cùng đau khổ khi chứng kiến hai con song sinh của mình ra đi vì hội chứng hiếm gặp ở các cặp sinh đôi.

Caroline Willis, 26 tuổi và chồng cô, anh Lee Brightman, 30 tuổi ở Anh vô cùng đau đớn khi hai con sinh đôi của mình qua đời khi vẫn còn đỏ hỏn.

Leo và Tyler đã được sinh ra khi mới được 25 tuần tuổi. Leo đã mất trong bụng mẹ trước khi chào đời còn Tyler cũng qua đời 18 ngày sau đó. Hai bé được chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu song thai.

Vào viện sinh con, mẹ trẻ đau đớn ôm 2 chiếc hộp trở về - 1

Hai vợ chồng Willis mất con vì hội chứng truyền máu song thai.

Hội chứng Truyền máu song thai (Twin-twin transfusion syndrome -TTTS) xảy ra trong thai kỳ khi cặp song sinh cùng trứng chia sẻ một bánh nhau. Hiện tượng kết nối mạch máu bất thường hình thành trong nhau thai và tình trạng máu phân phối không đồng đều giữa các em bé xảy ra.

Trung tâm thông tin di truyền và bệnh hiếm GARD thuộc Trung tâm Khoa học Ứng dụng Tiến bộ Quốc gia Hoa Kỳ NCATS xếp TTTS vào nhóm những bệnh lý hiếm gặp, nguy hiểm và còn nhiều hạn chế trong điều trị.

Các triệu chứng của TTTS thể hiện tình trạng của một thai nhi, được gọi là thai nhi cho, bị thiếu tưới máu, dẫn đến mất nước và ít nước tiểu, gây ra nước ối ít và thai kém phát triển trong khi thai nhi kia, còn gọi là thai nhi nhận, có tình trạng tăng tưới máu, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và tạo ra quá nhiều nước tiểu quá vào trong túi ối, dẫn đến tình trạng bọng đái lớn quá mức và nước ối nhiều quá mức, ảnh hưởng trên tim của thai nhi và có thể dẫn đến suy tim.

Vào viện sinh con, mẹ trẻ đau đớn ôm 2 chiếc hộp trở về - 2

Cậu bé Leo mất từ trong bụng mẹ.

Anh Lee Brightman, 30 tuổi, đến từ Bedfordshire, đã cáo buộc Bệnh viện Stoke Mandeville không coi trọng các triệu chứng bất thường của Caroline Willis nên dẫn đến hậu qủa nghiêm trọng.

“Nếu nhân viên y tế can thiệp nhanh hơn, chúng tôi tin rằng hai con trai của chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót. Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện với hai chiếc hộp kỉ niệm để đằng sau xe hơi thay vì hai con đáng yêu của chúng tôi. Thật đau đớn”, người mẹ xót xa nói.

Nỗi đau mất con dường như tăng lên gấp bội khi Willis không phải có thai tự nhiên mà đã phải rất vất vả mới có được các con. Cô bị buồng trứng đa nang và đã phải nhờ  đến IVF mới có thai. "Đó là một cơn ác mộng sau một cơn ác mộng khác", Willis tâm sự. 

Willis tuyên bố rằng cô đã mang thai bình thường cho đến khi cô bắt đầu trải qua những cơn đau bất thường vào tháng thứ sáu của thai kỳ. "Tôi đã cố gắng để có được một cuộc hẹn với bệnh viện Stoke Mandeville. Chúng tôi đã đến ba lần trong tuần đó nhưng kết quả kiểm tra mọi thứ là ổn”, cô nói.

Vào viện sinh con, mẹ trẻ đau đớn ôm 2 chiếc hộp trở về - 3

Cậu bé Tyler cố gắng chiến đấu nhưng chỉ sống được 18 ngày.

Thế nhưng, Willis vẫn phải chịu những cơn đau thắt bụng mà không biết lý do. Cô chỉ được thông báo rằng cặp song sinh đã có TTTS sau một lần quét trước khi sinh. “Leo đã bị suy tim và qua đời khi vừa chào đời. Tyler là một chiến binh nhỏ nhưng cũng chỉ chống chọi được 18 ngày sau đó", người mẹ xót xa nói.

Cặp song sinh sinh ra, mỗi bé chỉ nặng 0,68kg. Sau khi biết con không qua khỏi, cặp đôi quyết định chụp hình với con trai của họ. “Chẳng còn lời nào diễn tả được nỗi đau khi chúng kiến con trai mất ngay trước mặt. Chúng tôi ôm Leo và nói với thằng bé rằng chúng tôi yêu nó biết bao nhiêu,” cô Willis nói.

Trong 18 ngày tiếp theo, Tyler đã chiến đấu giành giật cho mạng sống của mình khi được bao quanh bởi các bác sĩ và y tá. Nhưng vào ngày 26/5, tình trạng của bé biến chuyển tồi tệ. "Thằng bé trông không ổn chút nào, chúng tôi đã phải đưa ra quyết định đau lòng nhất từ trước đến giờ đó là đồng ý cho các bác sĩ ngừng việc cứu con trai, vì theo họ sẽ không còn cách nào nữa.

Lúc 3 giờ sáng, chúng tôi đồng ý nói họ dừng lại. Chúng tôi đã giữ thằng bé từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Bố mẹ tôi đã đến và nói lời tạm biệt. Và một giờ sau, chúng tôi yêu cầu các y tá tháo máy thở và trái tim của bé ngừng đập”, Willis chia sẻ.

Vào viện sinh con, mẹ trẻ đau đớn ôm 2 chiếc hộp trở về - 4

Những giây phút cuối cùng của vợ chồng Willis bên Tyler.

Sau cuộc thử thách đầy đau đớn, Willis và Brightman rời khỏi bệnh viện về nhà. Họ đóng cửa và chỉ khóc. Thời gian trôi qua, hai người đã mong muốn làm IVF lại. Tuy nhiên, họ được thông báo rằng không còn đủ điều kiện nữa. "Thật tồi tệ, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi ngày càng cùng quẫn. Chúng tôi muốn có một gia đình, nhưng không biết bước tiếp theo là ở đâu. Chúng tôi muốn làm cha mẹ và chúng tôi nợ Leo và Tyler”, Brightman nói.

Carolyn Morrice, y tá trưởng tại Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, nói: “Mất con là khoảng thời gian đáng buồn nhất và chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến vợ chồng họ. Nhân viên tư vấn đã gặp họ để an ủi và thảo luận về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sắp tới, có thể sẽ được hỗ trợ hai người làm một chu trình IVF khác”.

Mang thai khỏe mạnh, mẹ xót xa mất con sau sinh 10 ngày vì lỗi của mình
Thậm chí bà mẹ này còn không hề biết mình đang mang bệnh và đã vô tình truyền cho con.
Khánh Linh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh đôi và đa thai