Vợ bầu mắc ung thư, bác sĩ hỏi cứu vợ hay cứu con, chồng đáp một câu gây sốc

Hà Phương - Ngày 01/12/2021 06:00 AM (GMT+7)

Khi đứng trước sự lựa chọn cứu vợ hay cứu con, người chồng lại không chút đắn đo nói ra câu này khiến tất cả sốc nặng.

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Thiệu Đông Đô ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) là một người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, hai bên thái dương hõm sâu, người gầy rộc đi. Chị đang bị ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, giờ đây chị như ngọn đèn trước gió, nhưng điều gây sốc hơn là chị đang mang thai và đứa trẻ được khoảng 8 tháng tuổi.

Ở bên ngoài, bác sĩ nói với chồng chị rằng tế bào ung thư đang “nuốt chửng” sự sống của chị, và tính mạng của chị sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chị không thể sống sót sau khi sinh đủ tháng. Anh cần phải ngay lập tức đưa ra quyết định là bảo vệ người mẹ hay đứa trẻ. Thế nhưng, câu trả lời của anh lại khiến tất cả sốc nặng, không hiểu tại sao một người chồng, người cha lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Thai phụ mắc ung thư đang bị các tế bào ung thư nuốt chửng sự sống từng ngày.

Thai phụ mắc ung thư đang bị các tế bào ung thư 'nuốt chửng' sự sống từng ngày.

Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh và bị bệnh tật hành hạ tên là Dương Lăng Vân, đến từ Sơn Đông, tỉnh Hồ Nam. Chồng của chị tên là Bành Giang Bình, nhưng trước khi hai người đến với nhau, chị đã đem lòng yêu một người đàn ông khác khi chị tới Quảng Đông làm việc. Sau một thời gian bên nhau, chị phát hiện bạn trai đã có gia đình nên quyết định chia tay và trở về quê nhà.

Lúc này, chị Dương mới gặp được anh Bành, một người vừa mới ly hôn vợ và có một cậu con trai. Do tâm đầu ý hợp, hai người quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ coi con riêng của chồng như con ruột mà đối đãi, cuộc sống hôn nhân của họ tràn đầy mật ngọt, gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Cứ ngỡ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chị Dương bất chấp trở thành sản phụ cao tuổi vẫn quyết sinh cho chồng một cô con gái theo đúng ý nguyện của anh.

Cặp đôi còn đặt tên cho đứa con chưa chào đời của họ là Bành Nhân Ái, có nghĩa là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu thương. Nhưng chính cái thai này đã đẩy chị Dương vào ngõ cụt.  

Chị Dương và anh Bành lúc kết hôn còn rất mặn nồng.

Chị Dương và anh Bành lúc kết hôn còn rất mặn nồng.

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu luôn cảm thấy không khỏe, nhưng chị không bận tâm nhiều vì cho rằng đây là hiện tượng bình thường khi phụ nữ lớn tuổi mang thai. Cho đến tháng thứ 5 thai kỳ, mẹ bầu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cuộc phải chấm dứt thai kỳ. Tuy nhiên, bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, chị Dương quyết sinh con gái ra vì đây chính là kết tinh tình yêu của chị và chồng.

Điều đáng ngạc nhiên là anh Bành, người chồng vốn dĩ rất chu đáo, nay lại thay đổi thái độ khi biết tin vợ mắc bệnh ung thư. Anh không những không ở bên chăm sóc mà còn trực tiếp gửi vợ về nhà bố mẹ đẻ. Anh ta dùng đủ loại lý do để trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn chơi trò “mất tích” khi không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của vợ.

Chị Dương được chẩn đoán mắc ung thư khi đang mang thai tháng thứ 5.

Chị Dương được chẩn đoán mắc ung thư khi đang mang thai tháng thứ 5.

Dưới sự thúc ép của gia đình nhà vợ, Bành mới miễn cưỡng đến bệnh viện thăm vợ. Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ là muốn cứu vợ hay cứu con, người chồng không chút đắn đo trả lời: “Cả vợ và con tôi đều không cần”.

Lúc đó, Bành khóc lóc và than vãn rằng cuộc sống vốn đã không dư dả, việc kiếm tiền để nuôi gia đình rất khó khăn mà anh còn có một đứa con trai cần chăm sóc, nên anh không có điều kiện để nuôi hai đứa con. Thậm chí, anh còn trách ngược vợ vì cố chấp mang thai nên mới đổ bệnh như vậy. Hiện anh không những không đủ khả năng chi trả viện phí cho vợ mà ngay cả tiền chu cấp cho con cũng không có. Nói xong, anh ta lại lặn mất tăm.

Giữa sự lựa chọn cứu vợ hay cứu con, người chồng lại không chút đắn đo nói rằng anh không cần ai cả.

Giữa sự lựa chọn cứu vợ hay cứu con, người chồng lại không chút đắn đo nói rằng anh không cần ai cả.

Nghe những lời chồng nói, chị Dương vô cùng đau đớn, chị không ngờ chồng mình lại là một người đàn ông tệ bạc như vậy. Trong lúc tuyệt vọng, chị dặn dò gia đình mình phải cứu đứa trẻ bằng bất cứ giá nào. Sản phụ sau đó đã dành chút sức lực cuối cùng để sinh một bé gái chỉ nặng 1,8kg và chị qua đời khoảng 10 giờ sau khi sinh con.

Mẹ bầu bị ung thư có di truyền sang con không?

Bị ung thư khi mang thai không chỉ gây nguy hiểm đến mạng sống của người mẹ mà còn dễ gây sẩy thai, sinh non,….đe dọa tính mạng của thai nhi. Đứa trẻ sau khi sinh ra cũng khả năng bị chậm phát triển, phát triển không cân đối và có thể gặp các vấn đề của trẻ sinh non thiếu tháng.

Về việc ung thư có di truyền sang thai nhi hay không, các chuyên gia cho biết việc này là có thể xảy ra, nhưng cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/500.000 bà mẹ bị ung thư. Đến thời điểm hiện tại, trên thế giới chỉ có 18 trường hợp được báo cáo về sự di truyền ung thư từ mẹ sang con và tất cả đều được cho là được truyền qua nhau thai.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, do hàng rào nhau thai và phản ứng miễn dịch của thai nhi, việc lây truyền ung thư qua nhau thai cũng là rất hiếm.

Bị đánh thức bởi cơn đau bụng, cô gái choáng váng khi cúi xuống nhìn vùng kín
Sau ca làm việc dài ở hộp đêm, cô gái cảm thấy đau bụng và khi nhìn xuống dưới, cô bỗng thấy đầu của một đứa trẻ đang chui ra từ cơ thể mình.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Đặt vòng tránh thai nội tiết, tiêm thuốc, cấy que, sử dụng thuốc diệt tinh trùng là những phương pháp phổ biến giúp phụ nữ tránh thai sau...

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu