Vợ ở cữ, chồng gây phẫn nộ khi một mực không muốn ngủ chung giường

Thùy Dương. - Ngày 24/09/2021 14:44 PM (GMT+7)

Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước sự vô tâm và vô tình của người chồng này.

Chăm sóc và nuôi dạy con cái vốn dĩ là trách nhiệm chung của cha mẹ. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều ông chồng cho rằng việc chăm con là của vợ chứ không phải của mình, thế nên mặc kệ vợ vất vả, mặc kệ chăm con quần quật cả ngày, thiếu ngủ cả đêm cũng chẳng thèm quan tâm. Thậm chí, có anh còn lên mạng xã hội phàn nàn về người vợ của mình.

Mới đây, một ông bố Trung Quốc (xin giấu tên) đã lên một nhóm chuyện vợ chồng than phiền về việc vợ anh không đồng ý cho anh ngủ phòng riêng. Theo lời anh kể thì vợ anh vừa sinh con được 2 tuần. “Từ khi vợ sinh con, tôi đã luôn nói với cô ấy là tôi muốn ngủ riêng. Lý do là vì buổi tối vợ tôi phải dỗ con, cho con bú, rồi lại còn cứ đi chuyển ngồi lên nằm xuống trông con nên tôi ngủ không yên. Thế mà vợ tôi lại phản đối và càu nhàu tôi suốt 1 tiếng đồng hồ.

Suốt 2 tuần nay, tôi không hề có một đêm nào ngon giấc. Tôi cứ nói đến chuyện ngủ riêng là cô ấy lại nổi đóa lên. Cô ấy cố tình không hiểu rằng chồng mình đã phải đi làm vất vả cả ngày rồi, vì thế nếu thiếu ngủ vào ban đêm nữa thì sẽ không có sức để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cô ấy. Trong khi đó, nếu không được ngủ vào ban đêm thì vợ tôi có thể ngủ vào ban ngày được mà vì cô ấy chỉ ở nhà trông con. Bây giờ tôi phải làm gì để cho vợ đồng ý cho tôi ngủ riêng?”, ông bố chia sẻ

Ông chồng than phiền buổi đêm không được ngủ ngon vì vợ thường xuyên dậy dỗ con, anh muốn ngủ riêng mà vợ lại không đồng ý (Ảnh minh họa)

Ông chồng than phiền buổi đêm không được ngủ ngon vì vợ thường xuyên dậy dỗ con, anh muốn ngủ riêng mà vợ lại không đồng ý (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi tâm sự này được chia sẻ, rất nhiều người đã phẫn nộ về sự vô trách nhiệm và vô tâm của ông bố này:

- Đọc xong, tôi cảm thấy thương cho vợ anh vô cùng. Là một bà mẹ đã từng sinh con, tôi cảm thấy anh là một người chồng tồi tệ khi không biết san sẻ và yêu thương vợ của mình. Với tư cách là người cha, anh chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm với con của mình. Tôi thật sự buồn thay cho vợ anh đó.

- Tại sao trên đời lại có một người chồng tồi như anh nhỉ? Tôi rất biết ơn chồng tôi vì anh ấy đã thức dậy cho con bú 2 cữ đầu trong đêm để tôi được ngủ và tôi sẽ thực hiện việc này vào lúc gần về sáng để anh ấy được ngủ yên. Không chỉ vậy, chồng tôi còn giặt quần áo và dọn dẹp khi tôi đang bận trông con. Thỉnh thoảng tôi hỏi anh ấy có mệt không, nhưng anh ấy luôn bảo mệt thì cũng phải làm chứ. Anh ấy không thể để tôi quần quật với hàng đống việc không tên trong nhà 24/24 được. Nhờ vậy mà tình cảm của vợ chồng tôi ngày càng mặn nồng hơn sau khi có con.

Nếu yêu vợ thương con, các anh chồng nên san sẻ, đỡ đàn vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái (Ảnh minh họa).

Nếu yêu vợ thương con, các anh chồng nên san sẻ, đỡ đàn vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái (Ảnh minh họa).

Suy cho cùng, câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” cũng có phần nào đúng. Vì đối với trẻ sơ sinh không có ngày và đêm, không có giờ giấc cố định. Các bé có thể khóc, ngủ, đói, đòi bế bất cứ lúc nào và cần có bố mẹ ở bên chăm sóc trông nom 24/24. Bởi thế, sau khi sinh con, bố mẹ sẽ khó có thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Và thời điểm này chính là lúc hai vợ chồng cần sát cánh bên nhau, cùng nhau san sẻ công việc nhà và chuyện chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, trên thực tế không hiếm những người đàn ông có suy nghĩ ích kỷ và vô trách nhiệm như ông bố ở tâm sự trên. Họ cho rằng mình đi làm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con vậy là đã làm tròn bổn phận làm chồng làm cha, mà không hề biết rằng cái mà vợ con họ cần nhiều hơn thế nữa.

Việc đòi ngủ riêng vào ban đêm để bản thân được ngủ ngon, mặc kệ vợ mình thức dỗ con ngủ, cho con bú cả đêm sẽ khiến cho tình cảm gia đình bị sứt mẻ bởi những cãi vã xoay quanh chuyện chăm sóc con. Chưa kể, vì không gần gũi với bố thường xuyên, đứa trẻ sẽ không quấn bố, chỉ bám mẹ càng khiến mâu thuẫn của hai vợ chồng càng tăng cao.

Thiết nghĩ, phụ nữ trải qua một lần mang thai và sinh nở đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, từ ngoại hình cho đến sức khỏe của bản thân. Vậy nên, sau khi con chào đời, dù đi làm vất vả thì sau khi về nhà các anh cũng nên phụ giúp vợ một tay trong chuyện dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Các anh hãy nói chuyện tâm sự với vợ nhiều hơn để cả hai thấu hiểu những khó khăn của nhau. Có như thế thì mối quan hệ vợ chồng mới ngày càng bền chặt, ngày càng hạnh phúc.

Vợ trẻ nằng nặc đòi ra ở riêng, chồng tức giận lén lắp camera thì chết lặng
Sau khi biết được lý do vì sao vợ đột nhiên đòi ra ở riêng khi mới sinh con được 1 tuần, anh chồng này đã quyết định mở một cuộc họp gia đình gấp.

Câu chuyện đi đẻ

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh