Vũ công Sài Gòn sinh con xong đầu trọc lóc, bụng "nát bấy", không để chồng đụng chạm

Minh An - Ngày 03/09/2021 12:07 PM (GMT+7)

Hành trình để có được đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng vũ công Xuân Thảo - Đình Lộc trải qua nhiều khó khăn, từ khi thụ thai cho đến sau khi con chào đời.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 97 là nữ vũ công Xuân Thảo. Cô từng dành danh hiệu á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014 và là gương mặt quen thuộc trong những chương trình liên quan đến nhảy múa trên truyền hình. Bên cạnh đó, Xuân Thảo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ và cảm động với chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy trắc trở cùng ông xã Đình Lộc. Cả hai kết hôn vào năm 2017 và hiện có một bé trai đầu lòng 4 tuổi. Tham gia chương trình, Xuân Thảo và Đình Lộc đã chia sẻ chi tiết về hành trình có con đầy nước mắt của hai vợ chồng. 

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi vũ công nổi tiếng.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi vũ công nổi tiếng.

Yêu 9 năm biết khó có con, mẹ bạn trai là người giục kết hôn 

Xuân Thảo cho biết từ khi còn trẻ, cô đã biết mình khó có con bởi căn bệnh đa nang buồng trứng. Cũng vì vậy mà cô đã nhiều lần suy nghĩ sẽ chia tay với Đình Lộc dù cả hai đã bên nhau nhiều năm và tình cảm vô cùng gắn bó. Tuy vậy ở hướng ngược lại, dù biết rõ vấn đề sức khỏe của Xuân Thảo nhưng cả Đình Lộc và gia đình đều chấp nhận, thậm chí mẹ anh chính là người giục cả hai kết hôn. 

"Hôm đó em sang nhà Lộc chơi nhưng anh bận đi mua đồ chưa về thì mẹ Lộc mới ngồi nói chuyện thủ thì, bảo là hai đứa quen nhau cũng lâu rồi nên hãy làm đám cưới đi, dù có bệnh gì thì sau khi kết hôn sẽ tìm cách chữa sau. Khoảnh khắc đó em thực sự rất cảm động, không ngờ là mẹ Lộc lại thương mình đến mức đó. Vậy là em quyết định gạt chuyện bệnh tật sang một bên và kết hôn với Lộc", Xuân Thảo kể lại. 

Dù biết Xuân Thảo khó có con, Đình Lộc và gia đình vẫn thoải mái chấp nhận và giục cô kết hôn.

Dù biết Xuân Thảo khó có con, Đình Lộc và gia đình vẫn thoải mái chấp nhận và giục cô kết hôn.

Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần mình sẽ khó có con và phải chữa trị lâu dài nhưng Xuân Thảo lại bất ngờ phát hiện mang bầu tự nhiên ngay sau đám cưới không lâu. Giây phút cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch, cả Xuân Thảo và Đình Lộc đều hạnh phúc đến mức không nói lên lời. 

Sau khi nhận tin mang bầu, Xuân Thảo đã nghỉ ở nhà 3 tháng đầu để dưỡng thai. Cô cho biết cả thai kỳ mình đều khỏe mạnh, không ốm nghén hay thay đổi tâm tình gì. Thậm chí, vị giác của nữ vũ công trong thời gian này còn trở lên lành mạnh hơn. "Bình thường em ăn ngọt, mặn, cay đều phải ở mức cao luôn đó, vậy mà lúc mạng thai thì đều giảm bớt, ăn uống nhẹ nhàng, lành mạnh hơn", Xuân Thảo chia sẻ. Không chỉ vậy, cơ thể cô cũng rất khỏe mạnh và thoải mái nhảy múa cho đến tận gần ngày sinh nở.

Mang bầu suôn sẻ là vậy nhưng ca sinh của Xuân Thảo lại không mấy dễ dàng. Cô kể: "Trước ngày dự sinh khoảng 4 ngày, em vừa nằm xuống ngủ thì nghe tiếng bụp rất kì lạ. Em quay qua hỏi chồng thì anh ấy nói cũng nghe nên em ngồi dậy, vừa dậy thì nước ối ào hết ra. Vậy là hai vợ chồng gọi taxi vào bệnh viện đẻ. Em chờ 17 tiếng và cũng được tiêm thuốc giục sinh nhưng cổ tử cung chỉ mở 4cm nên phải chuyển sang sinh mổ". 

Xuân Thảo sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai gây mê.

Xuân Thảo sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai gây mê.

Sau sinh mẹ dị ứng vết mổ, con nhiễm trùng nhập viện 2 tháng. 

Xuân Thảo cho biết cô bị chấn thương thoát vị đĩa đệm cột sống nên phải mổ gây mê. Chính vì thế, khoảnh khắc con trai chào đời cô không hề hay biết. Đến khi hồi tỉnh, lần đầu tiên được ôm con, Xuân Thảo hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cô chia sẻ: "Lúc nhìn thấy con mình vui lắm, cứ suy nghĩ đây là con mình hả, sao nó dễ thương quá vậy nè. Mọi thứ của em bé đều nhỏ xíu nhìn rất dễ cưng. Lúc đó ôm con mà rơm rớm". 

Khoảng 1 tuần sau khi sinh con, cô bị dị ứng với chỉ tự tiêu và phải vào viện để xử lý vết mổ lần nữa. Nhớ lại cảm giác đó, Xuân Thảo vẫn còn rùng mình: "Em bị rạch sống đường sưng đó lên để hút mủ ra, cảm giác đó còn đau hơn là lúc mới sinh xong. Tuy nhiên, vài ngày sau vết mổ lại trở nặng hơn, lúc đó bác sĩ lại phải gây tê và mổ lại lần nữa. Bác sĩ dặn em nên ăn nhiều đạm để làm đầy vết mổ, em lại đang cho con dùng sữa mẹ. Ai ngờ đâu việc em nạp quá nhiều đạm lại dẫn đến con bị nhiễm trùng tiêu hóa do ngộ độc đạm, sau đó là nhiễm trùng tiêu hóa nặng rồi nhiễm trùng máu luôn".

Sau sinh con gặp nạn nên Xuân Thảo quyết tâm cạo đầu để cầu cho bé qua khỏi.

Sau sinh con gặp "nạn" nên Xuân Thảo quyết tâm cạo đầu để cầu cho bé qua khỏi.

Khi đưa em bé vào bệnh viện cấp cứu, cô kể lúc bác sĩ đang thăm khám thì bé bỗng dưng bị tím tái toàn thân và ngưng tim khiến mọi người đều hoảng hốt. May mắn là các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu và đưa bé vào phòng hồi sức cách ly. Trong 3 ngày con nằm trong phòng hồi sức, vợ chồng Xuân Thảo - Đình Lộc luôn túc trực ngoài hành lang để đợi được vào thăm con dù chỉ vài phút ngắn ngủi. 

Bà xã Đình Lộc rơi nước mắt chia sẻ: "Cảm giác nhìn thấy con rất khủng khiếp khi bao nhiêu dây nhợ gắn lên người con. Sau này em còn nghe được từ bác sĩ là lúc đó bé còn bị ngưng tim một lần nữa. Mình nằm ngoài hành lang chỉ biết cầu nguyện thôi, tự trách bản thân sao để con bị nặng đến như vậy. Lúc đó mà lỡ con có chuyện gì chắc tụi em không tha thứ được cho bản thân mình luôn. Em có khấn xin khi con được khỏe mạnh về nhà, em sẽ cạo đầu. May mắn là bé đã khỏe lại và em đã thực hiện lời mình đã hứa". 

Vùng bụng nát bấy sau sinh làm Xuân Thảo tự ti.

Vùng bụng "nát bấy" sau sinh làm Xuân Thảo tự ti.

Vậy là hình ảnh sau sinh của Xuân Thảo khác rất nhiều so với những bà mẹ khác, đầu thì trọc lóc còn bụng "nát bấy" do vết mổ phải xử lý nhiều lần, lại cộng da chùng nhão vì tăng 20kg từ trong thai kỳ. Cũng vì vậy mà nhiều tháng sau sinh, cô không dám cho chồng đụng vào người, khi thay đồ đi diễn cũng thường trốn vào một góc riêng, tránh để anh nhìn thấy. May mắn thay, dần dần sự quan tâm, động viên của ông xã đã giúp Xuân Thảo cởi bỏ được tâm lý tự ti và 8 tháng sau sinh hai vợ chồng mới có thể "gần gũi" trở lại. 

Sau những khó khăn liên tiếp khi sinh con đầu lòng, đến nay cuộc sống của vợ chồng Xuân Thảo - Đình Lộc đã ổn định. Bé Bòn Bon 4 tuổi rất lanh lợi, đáng yêu, giúp không khí gia đình luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. 

May mắn thay mọi khó khăn đều đã qua, gia đình nhỏ đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

May mắn thay mọi khó khăn đều đã qua, gia đình nhỏ đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa