Vy Oanh: "Tôi bớt khó tính sau khi sinh con"

Ngày 27/09/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ chia sẻ cô trở nên dễ chịu, bớt "bà già khó tính" và biết tiết kiệm hơn sau khi sinh con trai đầu lòng.

Vào hồi tháng 3/2015, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ sinh con trai đầu lòng tại Mỹ. Sau một thời gian dài khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp đồn đoán, cô cũng tiết lộ đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa muốn chia sẻ về "người đàn ông bí mật".

Kể từ khi sinh con đến nay, Vy Oanh đã có đôi lần chia sẻ hình ảnh nửa mặt hoặc phía sau của con trai vì ngại bị phát tán. Mới đây, nữ ca sĩ Đồng xanh đã quyết định tặng độc giả bộ ảnh con trai khấu khỉnh của cô thu hút sự quan tâm của khán giả hâm mộ.

Vy Oanh: quot;Tôi bớt khó tính sau khi sinh conquot; - 1

Nữ ca sĩ Vy Oanh và cậu con trai kháu khỉnh.

Con trai là số 1

- Sau một thời gian khá kín tiếng trong chuyện riêng tư, chị đã rất thoải mái khi chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng với công chúng. Hẳn là chị đang rất tự hào về "cục cưng" của mình?

Tôi thật sự không biết dùng những từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại. Cuộc sống của cả nhà bây giờ đầy ắp tiếng cười kể từ khi có con xuất hiện. Con thật sự là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có được từ trước đến nay. Vâng, tôi rất tự hào về con trai cưng của mình.

- Đến giờ, chị đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ nuôi con chưa hay cũng còn bỡ ngỡ, thậm chí đôi lúc không nghĩ mình giờ đã có con và lập gia đình?

Tôi đang rất hạnh phúc với vai trò mới này của mình. Thời gian mang thai, tôi đọc rất nhiều sách báo để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ của mình, cách nuôi con như thế nào, dạy con làm sao. Vì vậy mà tôi cảm thấy mình rất chủ động trong việc nuôi dạy con. Thỉnh thoảng đi diễn xa không có con trai ngủ cạnh, tôi thử cảm giác độc thân một mình như trước đây nhưng hoàn toàn chi phối bởi cảm giác nhớ con day dứt, với tôi bây giờ, con là số 1.

- Đang rất được nhiều khán giả tại Việt Nam yêu thích, chị bất ngờ sang Mỹ sinh con và tạm dừng hoạt động showbiz, chị có tiếc nuối điều gì?

Bao giờ sự lựa chọn cũng làm con ng ta có chút tiếc nuối nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Con cái là lộc trời cho, công việc mình còn làm cả đời mà.

- Vậy cậu con trai đầu lòng đã mang lại cho chị những niềm vui nào trong cuộc sống?

Trước đây, lúc còn độc thân, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chán nản, thiếu mục tiêu để phấn đấu vì mọi thứ khá chu toàn, đầy đủ. Nhưng từ khi có con trai, tôi đã có thêm một nguồn động lực dồi dào, mong muốn được làm thật nhiều việc có ý nghĩa để làm gương cho con cũng như mang đến cho con một tương lai thật tốt. Con có ý nghĩa rất lớn với tôi.  

- Khoảng thời gian mang bầu, sinh con hay chăm sóc con mới thật sự vất vả nhất đối với chị?

Tôi không cảm thấy vất vả, chỉ hơi lạ lẫm một chút thời gian mang thai mấy tháng đầu tiên thôi. Vì có mệt tới mấy mà chỉ cần con cười một nụ nho nhỏ thôi cũng tan biến hết, (cười).

Vy Oanh: quot;Tôi bớt khó tính sau khi sinh conquot; - 2

Bà mẹ một con đang rất hạnh phúc với vai trò làm mẹ.

- Chị có thể chia sẻ về cậu con trai đầu lòng thời điểm hiện tại?

Benjamin hôm nay đã được 6 tháng tuổi, được bác sĩ khen là top 1 của Mỹ vì con khoẻ mạnh, cao lớn, thông minh, lanh lẹ lắm. Tôi muốn dạy con tính tự lập, vì vậy dù thương con lắm nhưng tôi vẫn hạn chế ẵm bồng, ăn uống sinh hoạt đều có giờ giấc, ăn ra ăn, chơi ra chơi . Có lẽ vì vậy mà con rất ngoan, cả ngày không một tiếng khóc, hết ngủ lại ăn lại chơi thôi. Hiếm lắm mới có vài lần gắt ngủ vì thời tiết hoặc vì lí do khách quan nào đó như tiếng ồn. Trộm vía từ khi mới sinh đến nay con chưa bao giờ bị ốm, thương lắm!

- Đến thời điểm hiện tại, chị còn nuôi con bằng sữa mẹ không? Chị có nguyên tắc chăm sóc con nào không?

Tôi không có nhiều sữa vậy nên con chủ yếu uống sữa ngoài. Tôi bù đắp cho con bằng thực đơn ăn dặm phong phú, mỗi ngày một món.

Tôi quan niệm trẻ thơ như tờ giấy trắng, vậy nên nếu mình muốn con có những gam màu đẹp thì nên vẽ từ khi còn trong bụng mẹ. Tôi đọc rất nhiều cách chăm con của những bà mẹ hiện đại ở những đất nước tân tiến để rút ra cách chăm nào phù hợp nhất với con mình, không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu nào vì mỗi một con người là một thế giới riêng, miễn con ăn ngủ tốt, khoẻ mạnh và phát triển đúng theo lứa tuổi.

Nhưng tôi quan trọng về nề nếp sống, vì tôi muốn con chu đáo, sạch sẽ, rõ ràng. Tôi muốn làm được những điều này nên từ khi con trong bụng mẹ. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ chất, tập luyện thể dục, đọc sách, cho con nghe nhạc để con được khoẻ mạnh, làm nền tảng đầu tiên cho việc nuôi dạy con sau này.

Vy Oanh: quot;Tôi bớt khó tính sau khi sinh conquot; - 3

Vẻ điển trai "cục cưng" Vy Oanh "đốn tim" người đối diện.

- Trông chị có vóc dáng rất thon gọn, chị có áp lực về chuyện giảm cân sau khi sinh?

Bí quyết của tôi là không ỷ lại người thân, người giúp việc, tự động mình chăm con để cơ thể luôn luôn vận động. Nhờ vậy mà tôi xuống cân rất nhanh, giảm 19kg sau một tháng sinh con. Còn 4 kg dư thừa còn lại thì tôi tập thể dục mỗi ngày sau một tháng. Sau 4 tháng cơ thể tôi đã trở về đúng số cân nặng ban đầu là 44kg.

Ngoài ra tôi còn chú trọng việc ăn uống không bị thiếu để chăm con, nhưng không thừa để ảnh hưởng vóc dáng. Tôi ăn nhiều rau xanh, đạm, uống vitamin, hạn chế ăn tinh bột. Thật sự phải rất kiên trì và cố gắng thì mới được lại thân hình cũ.

- Việc sinh con đã thay đổi cá tính của chị như thế nào?

Dễ chịu, bớt bà già khó tính hơn, biết tiết kiệm và hiểu hơn cho những bà mẹ, bà nội trợ.

Rất nhớ mẹ!

- Hiện tại cuộc sống của chị bên Mỹ ra sao?

Niềm vui hằng ngày là tổ ấm nhỏ của tôi đó thôi, (cười). Tuy nhiên, vẫn đang trong quá trình hoà mình ở một môi trường mới, vai trò mới nên tôi rất bận. Ngoài những công việc cũ trước đây, tôi còn đi học thêm vài ba môn học nữa, bận gấp đôi trước đây.

- Trên trang cá nhân, chị có chia sẻ hình ảnh đi quay quảng cáo, phải chăng chị rất nhớ nghề hay bởi chị cũng tranh thủ đi làm sau khi sinh?

Tôi nghĩ cuộc sống ngoài gia đình thì cũng nên có công việc để mình có môi trường tiếp xúc bên ngoài, không bị tụt hậu. Vả lại, tôi muốn mình sẽ là một người bạn tâm lý của con nên tôi cần mình luôn mới, luôn trẻ. Mình cần thành công hơn nữa để tiếng nói có giá trị hơn với con cái, gia đình. Tôi thích tuýp phụ nữ "đảm việc nước, giỏi việc nhà".

- Vậy chị dự định sau này sẽ về Việt Nam định cư hay sẽ sống bên Mỹ luôn?

Có lẽ Oanh sẽ đi về giữa 2 nước để tiện cho công việc và cuộc sống gia đình. Khoảng cuối năm nay tôi sẽ tranh thủ về thăm mẹ. Tôi nhớ mẹ quá!

Vy Oanh: quot;Tôi bớt khó tính sau khi sinh conquot; - 4

Hình ảnh cậu bé "gây sốt" trên cộng đồng mạng sau khi được mẹ tiết lộ.

- Được biết chị đang rất thân thiết với Maya tại Mỹ. Có điều gì khiến hai chị quý mến nhau đến vậy?

Hai đứa cùng trạc tuổi đời, tuổi nghề lại cùng mang thai và sang Mỹ cùng thời điểm nên có rất nhiều điều có thể chia sẻ cùng nhau. Ở đây cộng đồng người Việt không nhiều, sống xa quê hương nên mọi người gặp được nhau thì quí lắm. Tôi và Maya thật may mắn vì có nhiều điểm chung cùng thời điểm như vậy trên đất khách quê người, vì vậy mà hai gia đình rất hay gặp gỡ mỗi cuối tuần hay có một dịp đặc biệt nào đó. Bồ Câu và Voi con cũng rất quấn quít nhau, lâu lâu mà không gặp Bồ Câu là tôi cũng thấy nhớ lắm.

Chúng tôi cũng đều lần đầu làm mẹ nên chủ yếu học hỏi qua sách báo, người lớn. Bản thân đứa nào cũng thấy mình chăm con giỏi vì luôn sẵn sàng và cố gắng cho con tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Xin cảm ơn nữ ca sĩ Vy Oanh và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu