
Tên con là Nguyễn Lê Cát Vy, sinh ngày 11/10/2012, con gần 1 tuổi rồi ạ.

Con có 2 má lúm đồng tiền và da trắng như hoa bưởi vậy đó.

Mẹ rất thích chụp hình cho con, mẹ bảo mẹ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của con nên mẹ tự chụp, vì thế hình không được nét lắm ạ.

Con càng lớn càng hiếu động, quậy lắm, cái gì con không thích chơi nữa là con ném, đập cho bể luôn, con mới 11 tháng mà biết nhiều thứ rồi nhé, con biết "ạ" khi gặp người lớn, mẹ bảo con "ạ" đi là con "ạ" liền, con biết "bye bye" khi ai đó đi đâu hoặc khách đến nhà ra về. Chỉ cần thấy mẹ dắt xe ra đi làm là con đã đưa 2 tay "bye bye" rồi, con ngoan không ạ?

Con còn biết mi gió, biết múa và ê a theo tiếng hát của chị xuân mai rồi nhé. Mỗi khi nghe nhạc con còn biết nhún nhảy theo điệu nhạc nữa đấy. Yêu ghê cơ...

Mẹ bảo con hư lắm, mẹ chụp hình tự sướng với con mà con không chịu.

Sau này lớn mẹ cho con đi học hát, mẹ bảo con có khả năng âm nhạc đấy, cứ nghe hát là con múa theo, lắc lư theo điệu nhạc mà...

Con ngủ hay chổng mông lên trời, mẹ bảo con ngày càng hư, nhưng con còn nhỏ mà, chắc chắn lớn lên con sẽ ngoan nhỉ. Mẹ yêu con rất nhiều!