Vì quá tin lời người bán hàng mà chàng trai đã nhận phải "quả đắng" dịp Valentine.
Gần một tuần nay, lượn các cửa hàng hoa, hay trên mạng xã hội nhiều người nhận ra ngoài bóng dáng của các loại hoa quen thuộc còn có sự xuất hiện của “hoa ăn được” làm từ các loại quả với mục đích trước tặng, sau ăn, vừa có ý nghĩa về mặt hình thức, lại thể hiện sự thiết thực.
Vậy nhưng, không phải chủ hàng nào cũng có tâm, và không phải khách hàng nào cũng là người may mắn vì nếu không may bạn có thể quay ngay vào ô “mất lượt” với bó hoa dâu tây thối ⅔ như anh chàng dưới đây.
Bó hoa trên ảnh và thực tế khi mua về.
Theo đó, bắt kịp trend (xu hướng) tặng quà người yêu nhân dịp Valentine 2019, anh chàng nọ hí hửng vì năm nay chẳng cần vắt óc suy nghĩ xem mua gì, tặng gì mà lên mạng tìm ngay một địa chỉ đặt bó hoa dâu tây kèm socola đang gây sốt gần đây.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, anh nhận được hàng mình vừa đặt nhưng lại tá hỏa vì không hiểu chủ quán có quên không khi bán cho anh một bó dâu tây héo, nát, đang mọc nấm…
Được biết giá của một bó hoa như thế này không hề rẻ, có mức giao động từ 400-500 nghìn tùy theo loại dâu, số lượng dâu và cửa hàng. Thế nhưng, với thành phẩm như vậy thật quả là “cạn lời”.
Dâu tây được cắm vào tăm, mang bó lại với nhau.
Vừa mốc, vừa thối lại thêm socola trông "bẩn bẩn" ai nhìn cũng phát hoảng.
Sau khi đăng tải, bài than thở của anh chàng số nhọ nhận được nhiều lời động viên từ chị em, bởi dâu tây từ trước tới nay là loại quả “sang chảnh” khi rất khó bảo quản, nhanh hỏng.
Thế nhưng, cũng không ít người cho rằng trách nhiệm này thuộc về người bán khi chọn dâu Việt Nam lại còn cắm tăm vào cuống dẫn đến việc dâu dễ hỏng hơn, theo phỏng đoán, có khi dâu còn hỏng trước khi được bán ra cho khách.
Nguyễn Thị Yến Linh bình luận: “Các bạn trai làm ơn bắn tiền cho mình tự mua là được rồi. Hết bó hoa, đến bánh dâu tây giờ là kẹo dâu tây. Chỉ cần nghe tài khoản ting ting là vui rồi, cần gì mấy cái này. Mà ra tiệm trái cây có khi mua vừa rẻ vừa ngon hơn gấp mấy lần ấy chứ. Nhìn quả dâu chán đời.
Thanh Nhàn Hoa bày tỏ: “Các loại quả mua thì phải đến tận nơi, lựa tận tay ông ạ. Mà công nhận chỗ này làm ăn thất đức thật”.
Bích Ngọc Đàm thông cảm với người bán: “Dâu tây nhanh hỏng nhất trên đời, chỉ cần bị con muỗi mắt đốt thôi cũng hỏng, mà hỏng một quả là lây nhau hết. Mình thích ăn quá mà mỗi lần mua về muốn nhâm nhi cũng không được, toàn phải ăn vội ăn vàng”.
Tất nhiên, anh chàng trên không phải trường hợp cá biệt khi mua quà Valentine "lỗi" cho bạn gái.
Nhưng ngoài ra, vẫn có những người mua được loại "hảo hạng" thế này.
Bó hoa từ quả cherry khiến bao nàng ngây ngất.
Dâu tây thế này mới đã mắt làm sao.