Ai cũng phải thốt lên bữa ăn thật phong phú và nhiều món khi nhìn thấy mâm cơm của Minh Ngọc.
Nấu ăn là một niềm vui riêng nên bất cứ khi nào ở nhà, không bận bịu việc gì Minh Ngọc (25 tuổi, Phú Thọ) đều chăm chỉ vào bếp nấu ăn cho hai vợ chồng. Tuy nhà chỉ có hai người nhưng Ngọc đều chế biến từ 3-4 món, thậm chí nhiều hơn chút để bữa cơm thêm phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Ngoài ra còn có hoa quả tráng miệng.
Công việc của chồng Minh Ngọc về khá muộn nên bữa tối của hai vợ chồng cô sẽ bắt đầu từ 19h30 tối. Do đó, lúc ở nhà, khoảng hơn 18h cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng. Cô cũng không nấu sớm quá vì như vậy các món ăn sẽ bị nguội, không còn thơm ngon hấp dẫn nữa.
Nấu ăn là sở thích của Minh Ngọc (Phú Thọ)
Trung bình khoảng hơn 1 tiếng là cô làm xong bữa cơm nhiều món như vậy. "Mình thường căn giờ để đến lúc chồng nghỉ ngơi tắm giặt thì bắt đầu bữa tối khoảng 19h30, đồ ăn mới nấu còn nóng và sẽ ngon hơn", Ngọc nói.
Rất may, nhà Ngọc gần chợ nên thực phẩm cô sẽ đi mua hàng ngày để đảm bảo đồ ăn luôn được tươi mới và đúng với sở thích của cả hai vợ chồng.
Nhà chỉ có 2 người nhưng bữa nào Ngọc cũng phải nấu từ 3-4 món kèm hoa quả tráng miệng
Với Minh ngọc, bữa tối là bữa chính của gia đình. Đây cũng là thời điểm hai vợ chồng gặp nhau sau một ngày làm việc vất vả nên cô rất để tâm cho bữa ăn này. Cô luôn muốn chồng hay mỗi khi nhà có bạn của chồng qua chơi, bữa ăn nhà mình phải tươm tất nhất có thể.
Cô thường nấu ăn muộn, sát giờ chồng về để các món luôn nóng hổi, tươi ngon
Hiện tại, có lẽ vì còn đang là vợ chồng trẻ nên Minh Ngọc chưa để tâm nhiều đến chi phí cho từng bữa ăn hàng ngày của hai vợ chồng. Tuy nhiên, bản thân Ngọc cũng cho rằng, việc lên kế hoạch chi tiêu hàng ngày sẽ tốt hơn cho cuộc sống lâu dài và cô cũng đang cố gắng học hỏi điều này.
Bữa tối là thời điểm hai vợ chồng gặp nhau sau một ngày làm việc vất vả nên cô rất để tâm cho bữa ăn này.
Ngọc tự nhận thấy mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi vào bếp. Mặc dù chồng ít khi khen nhưng cô luôn cảm nhận được anh rất vui mỗi khi đi làm về nhìn thấy mâm cơm tươm tất vợ nấu. Mỗi bữa khi ấy, chồng Ngọc ăn rất nhiều, thậm chí còn hay "trách khéo" là để anh tăng cân.
Thích nấu ăn và vào bếp để chăm sóc bữa ăn cho chồng nên Ngọc tự nhận thấy mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
Để bữa cơm luôn ngon và hấp dẫn nhất có thể, Minh Ngọc thường tìm kiếm thực phẩm tươi sạch ở các địa chỉ quen thuộc. Ngoài ra, cô thường chuẩn bị sẵn thực đơn cho ngày hôm sau để đi chợ đỡ mất công và không phải đau đầu nghĩ ngày mai nấu gì.
Để bữa cơm luôn ngon và hấp dẫn nhất có thể, Minh Ngọc tìm kiếm thực phẩm tươi sạch ở các địa chỉ quen thuộc.
Bên cạnh đó, cô vợ 9X luôn để tâm đến sở thích ăn uống của chồng. Vì với cô, chồng ăn ngon miệng thì bữa cơm mình nấu mới thành công. Do đó, có những món chồng thích mà cô không ăn được Ngọc vẫn cố gắng học hỏi để nấu cho chồng.
Minh Ngọc thường chuẩn bị sẵn thực đơn cho ngày hôm sau để đi chợ đỡ mất công và không phải đâu đầu nghĩ ngày mai nấu gì.
Cô vợ 9X luôn để tâm đến sở thích ăn uống của chồng. Vì với cô, chồng ăn ngon miệng thì bữa cơm mình nấu mới thực sự thành công.
Món ăn nấu ngon mấy mà chồng hoặc người khác không thích thì mình thực sự thất bại.
Do đó, có những món chồng thích mà cô không ăn được Ngọc vẫn cố gắng học hỏi để nấu cho chồng.