Quá tin hình quảng cáo, cô nàng "cay đắng" nhận về món "chân gà nướng bóng đêm"

Ngày 20/09/2018 18:57 PM (GMT+7)

Chỉ vì quá tin tưởng vào bức ảnh quảng cáo, một cô gái đã mạnh dạn đặt hàng để được thưởng thức món chân gà nướng vàng ruộm trông vô cùng ngon mắt. Nhưng thực tế luôn phũ phàng.

Ngày nay, sự tiện lợi của dịch vụ mua bán hàng online và giao hàng tận nơi mang lại vô cùng lớn, khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ có các mặt hàng quần áo, dày dép, mỹ phầm, đồ cùng mà cả thức ăn cũng thế.

Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện đó thì cũng câu chuyện dở khóc dở cười từ việc mua hàng online cũng không ngừng xảy ra. Chính vì thế, mới đây, trong một cộng đồng mạng xã hội, câu chuyện mua hàng không giống quảng cáo lại được kể một lần nữa.

Quá tin hình quảng cáo, cô nàng amp;#34;cay đắngamp;#34; nhận về món amp;#34;chân gà nướng bóng đêmamp;#34; - 1

Minh chứng rõ nét nhất giữa "ảnh mạng và ảnh thật".

Chẳng là, một cô gái vì nhìn thấy hình ảnh ngon mắt của món chân gà nướng do người bán hàng quảng cáo nên đã đặt mua. Phải nói, chiếc chân gà trên ảnh quảng cáo vô cùng hấp dẫn, vàng ruộm, nhìn đã muốn ăn ngay. Vậy nhưng khi nhận hàng về thì cô lại vô cùng hoang mang. Bởi, khác xa với hình ảnh quảng cáo, món chân gà thực thế có màu sắc đen thui, trông không hề hấp dẫn chút nào.

Sau khi chia sẻ, dân mạng được phen cười vỡ bụng. Nhờ vậy, những cái tên thi nhau ra đời cho món chân gà như: "Chân gà bóng đêm, chân gà gác bếp, chân chim hỏa diệm sơn, chân gà châu Phi…"

Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận cười ra nước mắt:

Bạn M.G hài hước: "Hình bìa Nhật, mở ra tua 1 đoạn thì thấy Châu Phi".

Còn bạn T.T.T thì lại nghĩ: “Thực ra những ai vào hình ảnh quảng cáo này =)) cần phải được bảo tồn”

Cũng có những lời an ủi rằng: “Ngon là được. đỏ loè loè như kia chắc gì đã ngon” hay “Đen vàng kia mới ngon, chứ lòe loẹt ăn vào ung thư sớm hay muộn thôi".

Một số bình luận khác lại cho rằng, do cô gái không biết chụp hình và dùng phầm mềm để chỉnh sửa màu cho đẹp thôi. Vì thế nên đã có lòng tốt chỉnh màu cho món chân gà.

Quá tin hình quảng cáo, cô nàng amp;#34;cay đắngamp;#34; nhận về món amp;#34;chân gà nướng bóng đêmamp;#34; - 2

Thêm một chút gia vị của phầm mềm chỉnh ảnh

Quá tin hình quảng cáo, cô nàng amp;#34;cay đắngamp;#34; nhận về món amp;#34;chân gà nướng bóng đêmamp;#34; - 3

Quá tin hình quảng cáo, cô nàng amp;#34;cay đắngamp;#34; nhận về món amp;#34;chân gà nướng bóng đêmamp;#34; - 4

Những hình ảnh này một lần nữa khẳng định: Đừng có dại mà tin vào ảnh quảng cáo.

Hóa ra đây là cách các nhà quảng cáo đồ ăn vẫn đánh lừa chúng ta bấy lâu nay
"Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" và để món ăn trông ngon, bắt mắt hơn trong các quảng cáo, nhiều nhà sản xuất thường dùng hàng loạt thủ thuật bất ngờ...
Minh Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngon - bổ - rẻ