Bắt gặp chồng đưa vợ cũ tới bệnh viện, biết căn nguyên đằng sau tôi đau đớn không biết nên làm sao

Cẩm Tú - Ngày 14/04/2023 06:18 AM (GMT+7)

Khi vừa bước ra từ phòng khám thai, tôi bỗng nhìn thấy chồng và vợ cũ cũng ở đó. Đáng nói, vợ cũ của anh cũng đang mang thai.

Lần đầu tiên gặp Nam, tôi đã có ấn tượng tốt về anh. Khi đó tôi vừa mới được nhận vào công ty nơi Nam làm việc, và anh chính là giám đốc công nghệ, người trực tiếp quản lý tôi. Anh cao ráo, đẹp trai, có má lúm đồng tiền nên mỗi khi anh cười lên, tim tôi như đập lỗi một nhịp vậy.

Anh hòa đồng, cởi mở và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Sau này nghe đồng nghiệp nói anh từng đổ vỡ một lần, tôi có chút tiếc nuối. Vì xung quanh tôi toàn người lập gia đình muộn nên tôi không thể ngờ mới 28 tuổi mà Nam đã lập gia đình, có con và ly hôn rồi.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được việc thích anh ấy nên đã chủ động theo đuổi Nam. Thật ra, chỉ cần Nam đối xử tốt với tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm đến quá khứ của anh. Qua vài tháng, cuối cùng anh cũng bị tôi “cưa đổ” và chúng tôi tiến đến hôn nhân.

Sau khi kết hôn, chồng đối xử rất tốt với tôi, có lẽ do trước đó anh đã từng thất bại trong hôn nhân nên bây giờ anh biết trân trọng những gì mình đang có. Vì "gần gũi" từ trước khi cưới nên nửa tháng sau đám cưới, tôi đã phát hiện mình mang thai. Anh mừng rơn khi biết tin này, càng đối xử với vợ tốt hơn trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy đã không nhìn nhầm người.

Sau khi kết hôn Nam đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn Nam đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)

Nhưng không biết dạo này xảy ra chuyện gì, Nam thường viện nhiều lý do bận rộn, ít quan tâm tới tôi hơn. Tôi thấy chạnh lòng, không khỏi suy nghĩ linh tinh, chẳng nhẽ chồng cũng lừa dối tôi trong thời gian mang thai như một số người đàn ông khác?

Tuy nhiên tôi vẫn tự an ủi, thuyết phục mình rằng có thể do đang mang thai nên tâm lý nhạy cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng điều tôi không ngờ tới là một chuyện đã xảy ra, và nó nằm ngoài dự đoán của tôi.

Hôm đó đến lịch khám thai, tôi rủ chồng đi cùng nhưng anh lại nói bận việc, bảo tôi hãy đi với mẹ. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, tuy nhiên khi bước ra từ phòng khám thai, tôi bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Nhìn kỹ, tôi phát hiện đó không phải ai khác mà chính là Nam. Anh đang bế con riêng 2 tuổi, theo sau là vợ cũ. Đáng nói, vợ cũ của anh bụng còn to hơn cả tôi. Nhìn thấy tôi và mẹ, Nam sững sờ lắp bắp nói:

- Anh xin lỗi vì nói dối em, nhưng chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để xem anh giải thích thế nào. Hóa ra, giai đoạn này chồng tôi bận rộn, không quan tâm tôi được như trước là vì anh hay chạy đến chỗ vợ cũ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Khi ly hôn, vợ cũ anh đã mang thai nhưng không biết. Đến khi biết chuyện thì cái thai đã hơn 2 tháng rồi. Không nỡ bỏ con nên cô ấy giữ đứa trẻ lại, nhưng vì cái tôi cá nhân nên cô ta giấu nhẹm chuyện này với Nam, định bụng cả đời này cũng không nói cho anh biết.

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi sắp tới ngày sinh nở thì sức khỏe của cô ấy không được tốt và phải nghỉ làm. Đứa con 2 tuổi lại hay ốm hay đau, không còn cách nào khác nên cô ấy mới chịu nói cho chồng tôi biết và nhờ anh giúp đỡ. 

Nam nói, khi hay tin anh cũng rất bối rối không biết nên giải thích với tôi thế nào, sợ nói ra sẽ khiến tôi bị kích động và ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên đành tạm thời che giấu. Tính đợi đến khi nào tôi sinh con, ổn định sức khỏe rồi mới nói.

Tôi hoàn toàn chết lặng khi nghe lời giải thích của chồng. Mẹ thì trách tôi vội vàng, mù quáng, ngày trước đã ngăn cản không cho lấy anh mà tôi cứng đầu không nghe để rồi rước lấy khổ vào thân thế này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giờ tôi hối hận cũng chẳng kịp nữa. Thật sự tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi nên sinh con và tiếp tục chung sống với anh hay từ bỏ đứa con và cuộc hôn nhân này để làm lại từ đầu? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự