Những người mang tội “gái độc không con”

Ngày 24/05/2016 08:00 AM (GMT+7)

Vô sinh, hiếm muộn, sảy thai… dù vì nguyên nhân nào đi chăng nữa, phụ nữ vẫn luôn là người thiệt thòi. Và chắc hẳn, họ sẽ khóc cạn nước mắt khi phải nghe lời xì xào: “Cây khô không lộc, gái độc không con”.

Trắc trở hôn nhân

Đến bây giờ dù 5 năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể quên câu chuyện về chị Nhung – đồng nghiệp công ty cũ. Ngày ấy, chuyện tình của chị nổi tiếng cũng bởi sự éo le, ủy mị như phim Hàn Quốc.

Những người mang tội “gái độc không con” - 1

Phải chăng vô sinh là cái tội?

Chị Nhung làm việc ở bộ phận nhân sự, 27 tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Rồi người ta thấy có một anh chàng ngày nào cũng “trồng cây si” trước cửa văn phòng để đưa đón chị. Chị Nhung luôn tìm cách tránh mặt nhưng sau đó, chị đồng ý gặp anh để tiết lộ “chuyện động trời”: Chị bị u xơ tử cung, phải cắt bỏ hai năm trước và tỷ lệ mang thai tự nhiên chỉ còn khoảng 10%. Chị Nhung bảo, anh ta sẽ sớm bỏ cuộc vì chẳng có đàn ông nào chịu lấy một người vợ vô sinh!

Trái với dự đoán của chị Nhung, anh chàng vẫn đến gặp chị đều đặn. Anh khẳng định, chỉ cần có chị, chị không sinh con được thì nhận con nuôi. Nhờ tấm lòng chân thành, anh đã khiến chị cảm động. Trớ trêu thay, đám cưới của hai người bị gia đình chồng phản đối kịch liệt. Mẹ anh liên tục gọi điện thoại xin chị chia tay anh. Bà không thể chấp nhận một người “cây khô không lộc…”. Bao lần chị định từ bỏ nhưng anh vẫn quyết tâm bảo vệ chị và tình yêu. Anh tuyên bố với gia đình: “Cả đời này anh sẽ không lấy ai ngoài chị”!

Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng anh chị cũng được nhà chồng chấp thuận. Nghe đâu, hai vợ chồng vừa chào đón cậu con trai đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Hạnh phúc có thật?

Qua chuyện của chị Nhung khiến tôi càng tin vào câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Và khi quy chiếu sang chuyện của mình, tôi càng thấy đúng.

Ở cái tuổi toan về già, tôi mới theo chàng về rinh. Nguyên nhân chỉ vì tôi quá tham công tiếc việc nên ngại yêu đương. Chỉ đến khi gặp chồng tôi, tôi mới trúng sét ái tình. Khi biết anh chưa lấy vợ do nặng lòng với mối tình đầu, tôi đã chủ động lên kế hoạch cưa cẩm anh. Tôi tự tin sẽ chữa lành vết thương anh đang gánh chịu. Tôi sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc, yên vui để anh quên hẳn cô nàng đã phản bội anh ngày trước. Song tôi đã lầm…

Những người mang tội “gái độc không con” - 2

Cuộc sống mệt mỏi khi không tìm được tiếng nói chung

Dù chung một nhà nhưng anh với tôi luôn có một khoảng cách. Anh ít khi mở lời, càng không có chuyện chủ động khen tôi mặc chiếc váy đẹp hay nấu ăn ngon. Anh vẫn khư khư giữ trong lòng hình bóng người cũ khiến tôi bị tổn thương, thất vọng. Và cũng vì muộn phiền, suy nghĩ nhiều mà tôi sảy thai.

Tôi hối hận, đau đớn khi không thể bảo vệ được bào thai trong bụng, vậy mà anh vẫn dửng dưng, không một lời động viên, an ủi. Đã hơn một lần tôi viết đơn ly hôn nhưng sợ bố mẹ phiền lòng nên lại do dự. Rồi tôi quyết định “sống chung với lũ”, mặc kệ anh đêm đêm đốt thuốc, nói chuyện hàng giờ với tình cũ hay hớt hải băng ra đường lúc nửa đêm.

Trớ trêu thay, trong lần khám phụ khoa định kỳ, tôi được chuẩn đoán mắc u nang buồng trứng. Tôi òa khóc vì sợ hãi, lẽ nào tôi sẽ là “gái độc không con”. Không! Tôi không thể để điều đó sảy ra lần nữa.

Tôi âm thầm điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ và kết hợp dùng thêm viên nang uống thảo dược chiết xuất từ cây Xạ đen. Sau một thời gian, tôi vui mừng khi biết tin kích thước khối u ngày một giảm dần và không còn đe dọa đến sức khỏe, sinh lý.

Gần một năm sau, tôi may mắn mang thai lần nữa. Chẳng cần nói cũng biết tôi và gia đình hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ có một người vẫn lạnh lùng thờ ơ, mặc tôi khổ sở với việc nhà, với những trận ốm nghén… Tôi dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Chỉ cần con khỏe mạnh, tôi có thể vượt qua mọi chuyện. Nhờ ơn trời, sau chín tháng mười ngày, tôi đã hạ sinh một bé gái xinh xắn.

Từ ngày có con, tôi dành hết tâm huyết cho con và không còn bận lòng đến thái độ của chồng. Song, tôi sửng sốt khi thấy anh dần thay đổi. Anh bắt đầu giúp tôi chăm con, làm việc nhà và bỏ hẳn thói quen thức đêm đốt thuốc...

Có lẽ nào sau cơn mưa trời lại sáng, hạnh phúc lại đến sau những chông chênh?

Những người mang tội “gái độc không con” - 3

Xạ đen: Dược liệu chính trong sản phẩm An Nữ Đan giúp hỗ trợ điều trị u xơ tử cung,

u nang buồng trứng

Nguồn: [Tên nguồn].