Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa

Lyly - Ngày 18/12/2025 05:20 AM (GMT+7)

Trong khoảng sân ngập nắng, những khóm hoa và luống rau xanh mướt đã trở thành góc bình yên trong cuộc sống thường ngày của chị Hải An. Giữa nhịp sống nơi xứ người, khu vườn như một sợi dây mềm mại kết nối chị với ký ức quê nhà và mang lại cho chị sự thư thái hiếm hoi sau những bộn bề.

Chị Hải An cho biết, chị là người con gốc Quảng Nam (sau sáp nhập là thành phố Đà Nẵng). Sau khi kết hôn, chị sang Úc định cư và đến nay đã hơn 10 năm. Hiện chị đang sống cùng chồng và hai cô con gái tại thành phố Perth, bang Tây Úc, ở nhà chăm sóc gia đình và bán hàng online.

Chị Hải An và con gái đang thu hoạch rau trong vườn nhà.

Chị Hải An và con gái đang thu hoạch rau trong vườn nhà.

Trước khi sang Úc, tại Việt Nam chị từng làm nghề hướng dẫn viên tiếng Trung. Khi lập gia đình và bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người, cũng như những nàng dâu khác, chị đã trải qua không ít bỡ ngỡ ban đầu, rồi từng bước thích nghi, tìm cho mình nhịp sống phù hợp và sự an yên từ những điều giản dị.

Thế nhưng, để có được sự an yên ấy là cả một hành trình không hề dễ dàng. Những năm đầu định cư, chị phải đối diện với nhiều thử thách như xa quê hương, xa người thân và bạn bè. Cuộc sống của người Việt nơi xứ người phần lớn xoay quanh công việc, gia đình và con cái, thiếu đi những mối quan hệ xã hội thân quen như ở Việt Nam, đôi lúc nỗi buồn và cảm giác cô đơn vẫn len lỏi.

Và cũng từ mong muốn cân bằng cảm xúc, nuôi dưỡng niềm vui cho bản thân trong nhịp sống lặng lẽ ấy, chị đã tìm đến một thú vui rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là làm vườn.

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 2

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 3

Một góc vườn nhà chị Hải An. Với những loại rau xanh, chị ưu tiên trồng trong chậu kệ cao.

Một góc vườn nhà chị Hải An. Với những loại rau xanh, chị ưu tiên trồng trong chậu kệ cao.

Mẹ đảm 2 con cho biết, nhà chị có diện tích khoảng 720m². Trong đó, chị dành khoảng 100m² ở sân trước để trồng hoa và một số loại rau, còn sân sau là nơi chị trồng các loại rau củ.

Những ngày đầu bắt tay vào làm vườn, chị gần như không có kinh nghiệm. Cây trồng hay bị sâu, bị chết, có khi gieo hạt mãi không nảy mầm. Có lúc chị cũng nản lòng, nhưng rồi nghĩ đến việc có một khu vườn xanh mát để ngắm mỗi ngày, chị lại tiếp tục học hỏi. Chị đọc sách, tham gia các hội nhóm làm vườn, học kinh nghiệm từ những người đi trước. Dần dần, khu vườn của chị trở nên xanh tốt hơn, cây cối phát triển khỏe mạnh, mang lại cho chị nhiều niềm vui.

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 5

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 6

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 7

Xem thêm: Hoa giăng lối khắp vườn nhà chị Hải An, rực rỡ muôn màu

Xem thêm: Hoa giăng lối khắp vườn nhà chị Hải An, rực rỡ muôn màu

Tây Úc có khí hậu ôn đới với 4 mùa rõ rệt, vì vậy việc trồng trọt cũng phải theo mùa. Đến mỗi mùa trong năm, các cửa hàng làm vườn sẽ bán sẵn hạt giống và cây con phù hợp, chị chỉ cần ra mua về gieo trồng. Đất trồng chị thường mua loại đất trộn sẵn để tiện sử dụng.

Một điều thú vị là ở Úc, khu vườn của chị ít khi gặp sâu bệnh. “Có lẽ do không gian vườn rộng rãi, lại nhiều chim chóc nên mình ít thấy sâu lắm”, chị Hải An chia sẻ. Hơn nữa, chị trồng hoa nhiều hơn rau củ nên vườn có rất nhiều ong, ít bướm, điều này cũng giúp giảm sâu hại.

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 9

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 10

Trong khu vườn của mình, mẹ đảm Đà Nẵng trồng khá nhiều loại cây ăn quả như ổi, đào, quýt, lựu, oliu, dâu tằm trắng,... Ngoài ra còn có các loại rau theo mùa như xà lách, cà chua, bí ngồi, dưa leo… Mỗi mùa đi qua, khu vườn lại khoác lên một màu áo khác, mang đến cảm giác mới mẻ và đầy sức sống.

Chị Hải An chia sẻ, thói quen mà chị yêu thích nhất là mỗi buổi sáng tự pha cho mình một ly cà phê, cầm trên tay và đi dạo quanh khu vườn. Chị ngắm hoa, ngắm trái, hít thở không khí trong lành và dành khoảng 15 - 20 phút để thư giãn, nạp năng lượng cho một ngày mới. Với chị, đó là khoảng thời gian quý giá để lắng lại, tìm sự bình yên giữa nhịp sống bận rộn.

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 11

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 12

Về chi phí làm vườn, chị Hải An thừa nhận rằng việc đầu tư cho khu vườn khá tốn kém, nhưng đó là niềm vui, là nơi nuôi dưỡng tinh thần nên chị thấy hoàn toàn xứng đáng. Không gian xanh rộng rãi ấy còn trở thành nơi gắn kết gia đình. Những dịp cuối tuần, chị thường cho các con cắm trại ngay trong vườn nhà, vừa chơi đùa vừa gần gũi với thiên nhiên.

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 13

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 14

Khu vườn của mẹ đảm Đà Nẵng ở Tây Úc: Rau xanh mướt mắt, hoa giăng lối rực rỡ suốt 4 mùa - 15

Đủ các loại trái cây trong vườn nhà. Cây nào cũng sai trĩu quã, nhìn thích mê.

Đủ các loại trái cây trong vườn nhà. Cây nào cũng sai trĩu quã, nhìn thích mê.

Với chị Hải An, khu vườn không chỉ là nơi trồng cây, mà còn là chốn bình yên giúp chị vơi đi nỗi nhớ quê hương, yêu hơn cuộc sống nơi đất khách và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc giản dị bên gia đình.

Gia đình chị Hải An cắm trại ngay trong vườn.

Gia đình chị Hải An cắm trại ngay trong vườn.

Người xưa nói: Ăn Tết có cây, nhà vượng người giàu, đây là 10 cây tài lộc nên trồng ngay để kịp đón Tết
10 loại cây này bày trong phòng khách ngày Tết vừa sang trọng, phú quý, khí thế, lại mang ý nghĩa cát tường như ý. Bạn nên trồng ngay từ bây giờ để...

Nhà - Vườn

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]18/12/2025 04:10 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vườn xinh của mình

Tin hay đừng bỏ lỡ