Giấu chồng “lên đồ” lộng lẫy đi gặp tình cũ, nhưng vừa gặp tôi đã muốn bỏ chạy

Thảo Nguyên - Ngày 21/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Lúc chưa đi gặp, tôi cứ tò mò tình cũ phải thế nào, hóa ra còn chẳng bằng ông chồng hiền lành của tôi mọi người ạ.

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi có mối tình kéo dài gần 5 năm. Người này bằng tuổi tôi. Cả hai gặp nhau khi đang là sinh viên năm 2.

Do đều là sinh viên ở quê xa lên thành phố học nên 2 đứa nghèo lắm. Tình yêu thời sinh viên cũng đơn giản, trong sáng. Suốt 5 năm yêu nhau, cả 2 chẳng bao giờ đi quá giới hạn. Cứ cuối tuần anh sang chỗ tôi ở trọ rồi 2 đứa lại đi ăn uống, xem phim, đi dạo rồi về.

Người yêu cũ của tôi có chí tiến thủ. Anh vừa học vừa làm. Sau khi ra trường, cả 2 đứa đi làm cho những công ty khác nhau. Bằng sự nỗ lực của mình, anh được công ty cử đi nước ngoài học 3 năm.

Chúng tôi yêu nhau và nhanh chóng đám cưới. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau và nhanh chóng đám cưới. (Ảnh minh họa)

Trước khi anh đi, chúng tôi đã thề non hẹn biển và tôi cũng hứa sẽ đợi anh về nước rồi làm đám cưới. Nhưng sau khi sang bên đó, anh cứ vừa học vừa mải miết làm thêm, chẳng có thời gian nhắn tin gọi điện cho bạn gái nhiều khiến chúng tôi mâu thuẫn, giận hờn nhau suốt. Tình cảm vì vậy cũng nhạt dần rồi chính thức nói lời chia tay với anh.

Trong lúc đau khổ và thất tình sau chia tay bạn trai thì tôi gặp chồng mình bây giờ qua một người bạn thân. Chúng tôi yêu nhau và nhanh chóng đám cưới. Chồng tôi là thủy thủ nên thường đi theo những chuyến tàu lớn nhỏ, lênh đênh trên các cảng biển ít có thời gian về nhà. Cứ 1-2 tháng anh mới về nhà một lần khiến tôi chẳng khác gì phụ nữ đơn thân.

Do sống xa nhau suốt nên gần 2 năm nay chúng tôi cũng chưa có một mụn con bế bồng. Nhiều lúc tôi muốn chồng về nhà thường xuyên để 2 đứa có nhiều cơ hội gần gũi nhau để nhanh có bầu nhưng anh toàn bảo công việc bận quá, chưa thể dành nhiều thời gian cho vợ được. Hơn nữa vợ chồng còn trẻ thì lo kinh tế ổn định. Vì thế mỗi ngày đi làm còn đỡ buồn, tối về vò võ 1 mình trong nhà không con cái khiến tôi chán nản và mệt mỏi.

Cách đây ít lâu, người yêu cũ của tôi bỗng nhiên nhắn tin hỏi thăm và kết bạn Zalo, facebook. Bẵng đi mấy năm không liên lạc nên tôi cũng có chút tò mò. Lên mạng xã hội, người ấy toàn để các hình xe sang, đồ hiệu và những chuyến ăn chơi sang chảnh.

Qua chuyện trò tôi được biết anh đang làm giám đốc một công ty phân phối thức uống. Ngoài phát triển rộng trong phía Nam, chi nhánh công ty anh còn ở gần chỗ tôi làm.

Bao lần anh mời cafe nhưng tôi từ chối. Cho tới mãi lần vừa rồi, người cũ nói quá nhiều, nể nang và tò mò nên tôi cũng hẹn đi ăn trưa cùng.

Khỏi phải nói, gặp lại người yêu cũ nên tôi cũng cố tình sửa soạn một chút. Do vóc dáng cao nên tôi “lên đồ” và trang điểm chút là nhìn lồng lộn ngay. Thấy tôi váy vóc lộng lẫy đến nhà hàng, người yêu cũ vội vã đứng dậy kéo ghế cho ngồi rồi vồn vã hỏi đủ thứ chuyện.

Trong những câu chuyện của anh liên tục khen tôi đẹp đến mức nếu gặp bên ngoài đường sẽ chẳng nhận ra. Tôi vô cùng hãnh diện và tự tin trước người cũ.

Song vừa gặp nhau ít phút mà tôi đã chán. Bởi người cũ già đi nhiều, còn lên cân khiến cơ thể anh to béo lắm, mặt thì nhầu nhĩ. Chưa kể anh bị nghiện thuốc lá nặng, ngồi với tôi mà phì phèo hết điếu này đến điếu khác khiến tôi chóng mặt.

Thật sự nhìn tình cũ như vậy tôi thất vọng toàn tập. Đã vậy lại cứ nói chuyện muốn 2 đứa quay lại như xưa. Do đó, tôi sợ quá nên ăn cho nhanh rồi lấy lý do phải họp để cáo từ. 

Trong những câu chuyện của anh liên tục khen tôi đẹp đến mức nếu gặp bên ngoài đường sẽ chẳng nhận ra. (Ảnh minh họa)

Trong những câu chuyện của anh liên tục khen tôi đẹp đến mức nếu gặp bên ngoài đường sẽ chẳng nhận ra. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay, người cũ nhắn tin tới tấp nhưng tôi không nhắn lại. Cứ tưởng mấy năm xa nhau, đi nước ngoài về phải thế nào mà nhìn chán rõ. Tôi vỡ mộng nên hết tò mò về người cũ. Thà cứ ở nhà đi làm ngóng chồng thủy thủ từng ngày về còn hơn. Dù sao chồng cũng rất yêu thương và chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì. Giờ thứ duy nhất tôi cần lên kế hoạch để chúng tôi có 1 đứa con.

Chắc sắp tới tôi sẽ bảo anh phải ở nhà cả tháng để cùng "đúc con" cho vui cửa vui nhà. Bởi tần suất 2 vợ chồng gần gũi nhau quá thưa cũng sẽ khiến tôi không thể mang thai được đúng không?

"Yêu" với tần suất như thế nào để dễ thụ thai?

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, quan hệ đều đặn và có "cuộc yêu" đúng thời điểm là một trong những cách thụ thai hiệu quả.

Tuy nhiên, việc nhiều cặp đôi lựa chọn chiến thuật quan hệ quá thường xuyên, thậm chí là 2 lần/ngày để dễ thụ thai là không đúng.

"Với những cặp đôi "yêu" quá nhiều và tần suất dày đặc thì số lượng tinh trùng bị loãng dẫn tới không đủ tinh trùng phù hợp để thụ thai", BS Thành cho hay.

Ngược lại, BS Thành cũng gặp không ít cặp đôi kiêng quan hệ để dự trữ tinh binh, sau đó canh khoảng thời gian rụng trứng để "hành sự". Khoảng thời gian tích trữ này, theo nhiều cặp đôi chia sẻ có thể lên đến 1 - 2 tuần.

"Đây là quan niệm sai lầm bởi tinh trùng của đàn ông nằm lâu trong tinh hoàn cũng sẽ thoái hóa, kém chất lượng. Tuy dồn trữ tinh trùng, số lượng tăng lên chút nhưng chất lượng đã bị thoái hóa rất nhiều", BS Thành phân tích.

Theo BS Thành, các cặp đôi nên quan hệ tình dục đều đặn từ 2 - 4 lần/tuần để giúp tối ưu khả năng mang thai. Chiến thuật này sẽ hiệu quả hơn việc quan hệ quá dày hay quá ít để canh ngày mà chị em nghĩ là rụng trứng.

"Cách này sẽ tương thích với cả những bạn có chu kỳ luân hồi kinh đều và không đều. Quan hệ 2 - 4 lần/tuần cũng giúp cho chất lượng tinh trùng trong tinh dịch tốt hơn" BS Thành nói.

Ngoài ra, các bác sĩ sản khoa cũng khuyến cáo, với các cặp đôi dự định có con, khám tiền hôn nhân là bước quan trọng cần có. Bên cạnh việc sàng lọc những bệnh lý cũng như gen bệnh ẩn có thể di truyền cho con, khám tiền hôn nhân cũng là một biện pháp giúp tăng cơ hội thụ thai của các cặp đôi.

Khám tiền hôn nhân sẽ giúp các cặp đôi biết được tình trạng sức khỏe tổng thể của mình có đủ điều kiện mang thai không, cần điều chỉnh hay bổ sung chất dinh dưỡng nào, có cần điều trị bệnh lý nào ảnh hưởng đến quá trình thụ thai không... Khi có được một cơ thể khỏe mạnh và lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa, chắc chắn, ngày chào đón thiên thần nhỏ sẽ không còn xa.

Giấu chồng “lên đồ” lộng lẫy đi gặp tình cũ, nhưng vừa gặp tôi đã muốn bỏ chạy - 3

Đang mang thai con thứ 2, tôi sốc khi nghe được lời thì thầm của chị dâu với chồng mình
Bấy lâu nay cứ nghĩ chị là người tốt, tôi không ngờ sau lưng lại bị chị đối xử như vậy.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu