5 người vợ "ác quỷ" hại chồng

Ngày 16/04/2015 09:00 AM (GMT+7)

Giết chồng, đổ tội cho con gái; cắn đứt của quý của chồng; âm mưu giết chồng cùng người tình… là những tội danh mà những bà vợ dưới đây phạm phải.

Người phụ nữ giết hai đời chồng rồi đổ tội cho con gái

Vụ việc xảy ra ở thành phố New York vào năm 2005 khi Stacey Castor, 41 tuổi, đầu độc người chồng thứ 2 của mình bằng một loại hóa chất chống đông trong suốt 4 ngày liên tiếp. 

Sau khi ông này qua đời, Stacey đã dựng hiện trường giả, đánh lừa cảnh sát rằng đây là một vụ tự sát. 

Các điều tra viên sau đó phát hiện người chồng đã nuốt phải chất ethylene glycol – một hợp chất hữu cơ có độc tính cao. Nghi ngờ người vợ là hung thủ, họ đã khám nghiệm lại xác người chồng trước của cô, Michael Wallace, đã chết năm 2000 vì đau tim. 

5 người vợ quot;ác quỷquot; hại chồng - 1

Các phân tích hóa học cho thấy trong cơ thể này cũng chứa loại hợp chất đó. Điều này càng khiến Stacey bị nghi ngờ, nhưng cô ta đã có sự đề phòng. Cô ta đã sắp đặt chứng cớ để hướng mọi nghi vấn về phía cô con gái Ashley. Castor đã kết tội giết cả 2 người bố cho Ashley, mặc dù cô bé mới chỉ 11 tuổi khi Michael Wallace qua đời. 

Năm 2007, Ashley phải nhập viện vì bị mẹ lừa dùng thuốc và uống vodka quá liều. Cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh mà trong đó, cô bé thú nhận đã giết bố dượng của mình. Bức thư này do chính tay Castor sắp đặt. Thật không may cho cô ta là Ashley đã sống sót và làm nhân chứng chống lại cô ta trong phiên tòa năm 2009. 

Castor sau đó phải ngồi tù 25 năm vì tội giết David Castor và âm mưu giết con gái mình.

Nữ hoàng dâm đãng lên kế hoạch cùng người tình giết chết hoàng đế

Valeria Messalina là người vợ thứ 3 của hoàng đế La Mã Claudius, vốn nổi tiếng là một người đàn bà cuồng dâm. Bà ta cưới Claudius năm 38 sau công nguyên và có với Ngài 2 đứa con. Tuy nhiên lại có lời đồn rằng 2 đứa bé đó thực chất là con của Caligula, vị hoàng đế tiền nhiệm, vì bà ta thường xuyên lui tới những bữa tiệc hoan lạc của ông ta. Sau khi Caligula bị giết, Messalina, lúc này đã lên ngôi hoàng hậu, vẫn không từ bỏ thói cuồng dâm của mình. Bà ta thậm chí còn xuống đường làm gái gọi vào buổi tối.

5 người vợ quot;ác quỷquot; hại chồng - 2

Năm 48 sau Công nguyên, bà ta ủ mưu với một trong những người tình của mình, Sillius, để ám sát Claudius. Thậm chí hai người đã lén lút tổ chức đám cưới với nhau. Tuy nhiên, một trong những cố vấn của Claudius là Narcissus đã phát hiện ra âm mưu đó và báo cho ngài. Claudius không thể tin vào tai mình, nhưng cuối cùng ông cũng ra lệnh xử tử đôi gian phu dâm phụ. 

Cắn đứt "của quý" của chồng

Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy chồng cùng người bạn thân đang “dính chặt” vào nhau, một bà vợ người  Nga lên cơn giận dữ đã cắn đứt "của quý" của chồng. Katya Kharitovonova, 36 tuổi, đã chịu án tù 2 năm vì vết thương mà cô gây ra cho người chồng Mikhail và nhân tình của anh ta, Liza Dmitriyava. 

5 người vợ quot;ác quỷquot; hại chồng - 3

Trước đó, cặp vợ chồng người Nga này đã mời Liza, bạn thân của Katya về dùng cơm với họ. Sau bữa ăn, họ cùng nhau xem phim, nhưng Katya đã ngủ thiếp đi mất. Một tiếng sau, cô tỉnh dậy và thấy chồng mình đang quan hệ với cô bạn thân. Katya ngay lập tức chộp lấy cây đèn sàn rồi đập vào đầu Liza trước khi cắn đứt của quý của chồng. Sau đó, nhận ra mình quá tay, Katya đã gọi xe cứu thương để đưa hai nạn nhân vào bệnh viện. Liza đã bị chấn động mạnh ở não, còn “cậu bé” của Mikhail thì cần phải được nối lại.

Nhỡ treo cổ chồng tới chết khi đang chơi các “trò chơi tình dục”

Tony, 46 tuổi và Crystal Boarder, 31 tuổi đã là vợ chồng được 10 năm. Họ chung sống trong một căn nhà ở thị trấn Rockwood, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Cả 2 cùng có sở thích chơi các trò chơi tình dục như bondage (dùng dây trói toàn thân) và asphyxiation (gây ngạt thở để đạt khoái cảm). Họ làm ngạt thở nhau bằng cách sử dụng túi nilon và chăn, dìm đầu xuống bồn tắm hay treo cổ trong nhà kho của họ. Cặp đôi này thậm chí còn quay lại cảnh thay phiên treo nhau lên trần nhà kho. 

5 người vợ quot;ác quỷquot; hại chồng - 4

Đầu tiên, Crystal Boarder được chồng treo lên và hạ xuống an toàn. Sau đó, Tony Boarder ròng dây vào cổ mình và được vợ treo lên. Tuy nhiên phải mất đến 15 phút, cô vợ mới hạ được chồng mình xuống đất. 40 phút tiếp theo, cô liên tục kiểm tra mạch của anh ta, đồng thời… hút thuốc lá. Sáng hôm sau, Crystal Boarder gọi cảnh sát và báo mình đã vô tình giết chồng khi đang chơi một trò chơi tình dục.

Người phụ nữ giết 4 trong 5 người chồng của mình 

Betty Neumar, người phụ nữ 76 tuổi người Georgia (một tiểu bang ở Hoa Kỳ) đang phải ngồi tù vì tội danh thuê sát thủ giết người chồng thứ tư của mình, Harold Gentry. Giới chức trách đang tái điều tra cái chết của người con đầu tiên và 4 trong 5 người chồng của bà ta, bao gồm cả Gentry. Động cơ giết người của Neumar không rõ ràng, nhưng qua phỏng vấn với họ hàng và cảnh sát, bà ta là một người độc đoán và rất tham tiền. 

5 người vợ quot;ác quỷquot; hại chồng - 5

Neumar đã nhận được ít nhất 20.000 USD khi Harold Gentry bị bắn chết năm 1986. Một năm trước đó, bà ta nhận được đến 10.000 USD tiền bảo hiểm trọn đời khi con trai bà qua đời. Bà ta cũng đã có hợp đồng bảo hiểm trọn đời với người chồng thứ 5, John Neumar, người đã chết năm 2008. Nguyên nhân cái chết của John được cho là do nhiễm trùng, nhưng các nhà chức trách vẫn điều tra xem liệu ông ta có bị đầu độc hay không.

Đức Duy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan