Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm

Ngày 05/03/2020 09:27 AM (GMT+7)

Xuân quyết tâm lấy chồng Tây vì muốn con sinh ra sẽ đẹp như thiên thần.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 1

Trước đây mỗi khi nhìn thấy những em bé lai Tây, Trường Xuân tự nhủ với bản thân tương lai sẽ lấy chồng Tây để sinh con cho đẹp. Trải qua rất nhiều công việc và giao tiếp với nhiều người ở khắp các nước trên thế giới, cuối cùng mong ước được lấy chồng nước ngoài của cô và sinh những đứa con đẹp tựa thiên thần đã trở thành hiện thực.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 2

Xuân từng ấp ủ ước mơ lấy chồng Tây để con được sinh ra đẹp như thiên thần.

Hiện tại Xuân đang có cuộc sống viên mãn với người chồng gốc Mỹ tên Frank Henson (SN 1966) và hai đứa con của mình, bé gái Lena (7 tuổi) và bé David (5 tuổi).

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 3

Theo lời Xuân, cô và anh xã lần đầu gặp nhau một quán ăn nhỏ tại thành phố biển Vũng Tàu. Khi đó anh là kỹ sư dầu khí đã công tác ở Việt Nam được mười năm. Còn Xuân là cô gái đến từ một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, do sinh ra trong một gia đình có hạnh phúc không trọn vẹn nên từ khi còn trẻ người non dạ Xuân đã khăn gói theo cô ruột vào Vũng Tàu mưu sinh. Tại nơi đất khách quê người, cô lam lũ làm hết việc này đến việc khác, từ phụ hàng cơm tới đi bán dép thuê ở chợ, rồi đi chạy bưng bê cà phê, pha chế...

Bà mẹ trẻ thú nhận: “Ngày ấy còn trẻ người non dạ, chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người, biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời, mình cũng vấp ngã biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngã mình lại tự đứng dậy đi tiếp chứ không bỏ cuộc”.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 4

Và quả thật, thành quả sau nhiều năm yêu và kết hôn với người gốc Mỹ, các con sinh ra đều bụ bẫm, khỏe mạnh. 

Khi đang làm pha chế ở quán cà phê, Xuân bắt gặp một cặp đôi vợ chồng nước ngoài dắt theo đứa con vào quán. Nhìn những em bé Tây mắt xanh long lanh, mũi cao, cằm nhọn Xuân đem lòng mê mẩn và tự nhủ với bản thân sau này quyết tâm lấy chồng Tây để sinh được những đứa con đẹp như vậy. “Ngày đó mình suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ nghĩ rằng lấy chồng Tây cho có con đẹp thôi” – 8X cười.

Suy nghĩ đó cũng qua nhanh cho đến một ngày đi làm về Xuân bỗng nhiên tâm trạng buồn bã nên cô đạp xe đi dọc bờ biển, đang thong dong trên đường bỗng cô nhìn thấy nhà hàng ven biển có dán biển ghi cần tuyển phục vụ, ngó qua cửa hàng Xuân bắt gặp hình ảnh rất nhiều khách nước ngoài ngồi uống bia. Đánh liều một phen vào xin thử việc, cô được chủ quán đồng ý ngay lập tức dù lúc đó một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết.

Làm được vài tháng thì Xuân gặp anh Frank Henson, trong mắt của cô đó là hình ảnh người đàn ông lạnh lùng song rất sộp, anh sẵn sàng cho nhân viên phục vụ tiền thừa rất nhiều, anh làm điều này với hầu hết các nhân viên phục vụ, bởi thế mà các nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu ai cũng biết tới anh.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 5

Xuân chia sẻ, cô quen với anh chàng Frank Henson trong một lần anh ghé cửa hàng nơi cô làm việc để ăn uống.

Một tháng anh chỉ ghé quán nơi Xuân làm việc hai tới ba lần, sau này cô mới biết anh Frank Henson đi làm việc ngoài biển về chỉ ở Việt Nam 3 ngày sau đó qua Mỹ vì anh còn mẹ già và một cậu con trai. Mỗi lần vào quán, anh đều để mắt tới Xuân song cô không bận tâm quá nhiều tới điều đó do bản thân không biết tiếng Anh không thể giao tiếp được.

Vài tháng sau đó, trong một lần ghé quán, anh chủ động tới bắt chuyện với Xuân, anh hỏi cô, “Mỗi tháng em làm việc kiếm được bao nhiêu tiền?”, “Sao không đi học tiếng Anh?”, từ những câu chuyện xã giao đó anh bắt đầu tìm hiểu về quê quán, nơi ở, giờ giấc ăn uống của cô gái trẻ.

Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của Xuân, anh Frank Henson đã ngỏ ý muốn cô không phải đi làm nữa và sẽ cho cô tiền để đi học tiếng Anh. Nhắc nhớ lại thời điểm đó, cô hài hước chia sẻ: “Hồi đó anh tìm mọi cách để biết được hoàn cảnh của mình, nghe mọi người nói về mình có lẽ anh cũng thương nên muốn cho tiền đi học tiếng. Biết chuyện xong mình mừng rớt nước mắt, đang đi làm khổ cực, đêm nào cũng đạp xe lọc cọc mãi khuya mới về tới nhà, giờ có người ở nhà vẫn có tiền tiêu, lại được đi học tiếng Anh thì ai nỡ từ chối”.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 6

Sau 4 năm tìm hiểu, cô đã quyết định lên xe hoa theo người đàn ông Frank Henson.

Đồng ý đi học tiếng Anh bằng chính tiền của người đàn ông gốc Mỹ, nhờ chăm chỉ học tiếng nên chỉ sau vài tháng Xuân đã giao tiếp bằng tiếng nước ngoài tốt với anh Frank Henson. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, từ những tin nhắn đến cuộc gọi anh bắt đầu quan tâm và dành những lời nói, cử chỉ yêu thương tới cô ngày một nhiều.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 7

Chính sự chân thành của người đàn ông nước ngoài đã khiến con tim vốn non nớt của Xuân xao xuyến. Hai người chính thức tìm hiểu nhau sau gần một năm quen biết và trò chuyện. Khoảng thời gian yêu có những vui buồn, tủi thân vì những bất đồng văn hóa của cả 2 nhưng Xuân và bạn trai chưa bao giờ giận nhau mà luôn giải thích cho nhau để cùng hiểu đối phương hơn.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 8

Để có được hạnh phúc trọn vẹn, cả hai vợ chồng Xuân đã phải cố gắng vượt qua rất nhiều sóng gió và cả những bất đồng về văn hóa.

Cô chia sẻ: “Thời gian yêu nhau chúng mình cũng gặp nhiều sóng gió, bao nhiêu lần hợp rồi tan. Tụi mình cũng có gặp những bất đồng văn hóa nhưng 2 đứa đều chịu ngồi lại nói chuyện nên vấn đề nào khúc mắc lại được giải quyết rõ ràng. Dần dần chúng mình không còn cãi nhau nữa”.

Về phía anh Frank Henson, anh là người chững chạc và lớn hơn cô khá nhiều tuổi nên luôn hiểu và thông cảm với tính cách của Xuân. Song anh sống ở Việt Nam đã khá lâu nên bị ảnh hưởng bởi tính độc đoán vốn có của nhiều phái mạnh, đã không ít lần anh to tiếng với người yêu nhưng nhìn sự chăm chút chu toàn của bạn gái dành cho mình anh lại nhanh chóng mủi lòng, mọi giận hờn như tan biến.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 9

Hình ảnh bữa tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng ở Việt Nam trong sự chúc phúc của dòng tộc 2 bên.

Kể về kỷ niệm hài hước nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt, cô gái nói: “Một lần anh và mình đi chơi về khá khuya, cả hai đều mệt nên lên giường ngủ, mình không hề biết anh giấu ví tiền của hai đứa dưới gầm giường từ lúc nào. Sáng ra trước khi chuẩn bị đi ăn sáng anh giả vờ tìm ví, lục khắp nơi không thấy đâu, trong ví có một số tiền khá lớn mình vừa mới rút để thanh toán tiền nhà, mình sợ quá khóc um lên, thấy mình khóc lớn anh mới lôi chiếc ví từ dưới gầm giường ra rồi nhìn mình cười”.

Yêu nhau 4 năm, anh chàng người Mỹ về nước nói chuyện với gia đình về việc sẽ kết hôn với cô gái người Việt Nam. Các thành viên trong nhà hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong niềm vui và những lời chúc phúc của 2 bên gia đình. Cưới xong hai vợ chồng cô lựa chọn Thái Lan để hưởng tuần trăng mật. Em bé Lena xuất hiện cũng là thành quả ngọt ngào của chuyến đi này.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 10

Hai em bé Lena và David chào đời mắt to tròn, mũi cao và tóc vàng là niềm mơ ước mà Xuân đã từng ấp ủ. 

Vì thời gian mới cưới, Xuân chưa qua Mỹ ở luôn nên cũng ít phải va chạm với gia đình nhà chồng nhiều. Mãi đến khi sinh em bé Lena được vài tháng cô mới cùng chồng trở về quê hương. Thời gian mới sang nước ngoài, có đôi lúc cô suy nghĩ nhiều tới mức trầm cảm, bù lại cô lại được mẹ chồng hiền lành tâm lý, thi thoảng lại chở con dâu đi ra ngoài cho tinh thần thoải mái.

Sau đám cưới và các con lần lượt chào đời, anh xã của cô cũng ngày một hoàn thiện và thay đổi tính cách một cách tích cực hơn, anh hết mức thương yêu vợ con, sẵn sàng phụ giúp vợ việc nhà như phụ vợ rửa chén, gấp đồ, quét nhà... “Có những hôm thấy vợ đang nấu ăn anh chạy ra ôm từ phía sau rồi hôn vợ rất tình cảm” – 8X hạnh phúc chia sẻ.

Gặp kỹ sư Mỹ khi đang bưng bê, 8X được cho tiền học, rước về làm vợ sau 4 năm - 11

Sau nhiều năm kết hôn, Xuân đang có cuộc sống viên mãn ở xứ người.

Nói về bí quyết để vun đắp tình cảm vợ chồng, Xuân cho rằng, trong cuộc sống rất khó để có thể hài hòa mọi thứ, vợ chồng mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút thì gia đình sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn. Nếu có vấn đề gì không vừa ý thì có thể giải thích cho nhau nghe.

Sau 10 năm chung sống với chồng là người nước ngoài, hiện tại mẹ 8X đang cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mà mình từng ấp ủ chờ đợi suốt thời thanh xuân đó là lấy chồng Tây và sinh những đứa con đẹp tựa thiên thần.

9X gốc Việt yêu bạn trai kém tuổi bị chê bà già, 7 năm sau lột xác xinh xuất sắc
"Chồng mình kém mình 1 tuổi, lúc đầu toàn gọi em xưng chị. Mãi sau này chuyển thành "Chị ơi. Anh yêu em luôn!" - Tanya Pham dí dỏm chia sẻ.
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu