Vì vốn sống khá độc lập, 8X không bàn bạc với bố mẹ về chuyện cưới xin, cũng không có sính lễ, coi như “không thách cưới” khi lấy chàng trai người Litva này.
Tôn Hiểu Vũ (sinh năm 1988, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, vì bố mẹ ly hôn khi cô mới 3 tuổi. Sau đó, cô sống với mẹ.
Năm 2006, cô tốt nghiệp cấp 3 và sau đó thi đỗ vào trường nghệ thuật. Từ thời cấp 3, cô đã có bạn trai và hai người yêu nhau suốt 8 năm. Đến khi cô tốt nghiệp, họ vẫn còn bên nhau.
Năm 2011, Tôn Hiểu Vũ kết hôn với mối tình đầu sau 6 năm yêu nhau. Khi đó chồng cũ làm việc ở nơi khác, còn cô làm việc tại Bắc Kinh. Việc sống xa nhau lâu dài khiến tình cảm rạn nứt, và cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đến 2 năm thì kết thúc.
Lưu Hiểu Vũ.
Sau Tết năm 2013, cô hoàn tất thủ tục ly hôn, Hiểu Vũ ra đi tay trắng. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của cô, vì vậy cô thường xuyên uống rượu giải sầu, hay tụ tập với bạn bè ở quán bar và nhiều lần say xỉn đi qua đêm.
Một ngày tháng 7/ 2013, khi đang tụ tập với bạn tại một quán bar ở Bắc Kinh, cô bắt gặp một người đàn ông nước ngoài đi ngang qua. Người này da trắng, cao ráo, rất điển trai. Tôn Hiểu Vũ lập tức rung động và còn bàn tán với bạn về chàng trai đó.
Sau đó, dưới sự cổ vũ của bạn bè, cô lấy hết can đảm đến xin phương thức liên lạc của anh ta. Người đàn ông ấy chính là chồng hiện tại của cô, anh Dio (sinh năm 1991, tại Vilnius, thủ đô của Litva). Sau khi tốt nghiệp đại học, Dio không tìm được công việc thích hợp. Với chiều cao và ngoại hình nổi bật, anh quyết định sang Trung Quốc làm người mẫu nam.
Lưu Hiểu Vũ và chồng người mẫu kém 3 tuổi.
Khi mới đến Trung Quốc, Dio có cơ hội biểu diễn tại Bắc Kinh. Ban đầu anh chỉ dự định ở lại một tháng, nhưng trong lúc tập gym, anh vô tình bị thương ở mũi nên phải ở lại thêm 3 tháng để hồi phục. Trong thời gian đó, công việc tạm dừng, nên khi rảnh anh thường đến quán bar chơi. Chính trong khoảng thời gian này, Dio gặp Hiểu Vũ.
Khi ấy, Hiểu Vũ không biết nói tiếng Anh, phải dùng phần mềm dịch để xin thông tin liên lạc của anh. Dio cũng có ấn tượng tốt với cô, vì cô rất cao, cao nhất trong số các cô gái anh từng gặp. Quả thực, Hiểu Vũ cao tới 1m78, có tố chất làm người mẫu.
Sau khi trao đổi liên lạc, hai người trò chuyện nhiều hơn và thường hẹn nhau đi chơi. Tình cảm giữa hai người trẻ đến từ hai quốc gia khác nhau dần nảy nở.
Không lâu sau, visa của Dio hết hạn và anh trở về Litva. Tưởng rằng mối quan hệ chỉ là thoáng qua và sẽ kết thúc. Nhưng nửa năm sau, Dio quay lại Trung Quốc, lần này là vì Hiểu Vũ.
Sau khi, hai người sống chung với nhau. Dio làm người mẫu ảnh, thu nhập không cao. Tuy nhiên, cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Mỗi khi có kỳ nghỉ, họ lại cùng nhau đi du lịch như Thái Lan, Singapore… Tình cảm của họ cứ thế mà ngày càng sâu đậm.
Một ngày năm 2015, khi Hiểu Vũ vừa thức dậy thì nhận được cuộc gọi từ Dio. Anh bảo cô ra ban công. Khi nhìn xuống dưới, cô thấy mặt đất được trải đầy hoa, còn Dio cầm một bó hồng, quỳ một gối cầu hôn. Khoảnh khắc ấy, cô vô cùng hạnh phúc.
Không lâu sau, hai người kết hôn. Vì vốn sống khá độc lập, Hiểu Vũ không bàn bạc với bố mẹ về chuyện cưới xin, cũng không có sính lễ, coi như “không thách cưới” khi lấy chàng trai người Litva này.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng trẻ cùng nhau mở một công ty, chủ yếu kinh doanh các hoạt động như người mẫu, chụp ảnh, biểu diễn… Nhờ nỗ lực không ngừng, họ nhanh chóng mua được một căn nhà và một chiếc xe.
Tháng 1/2019, Hiểu Vũ sinh một bé trai, đặt tên là Matt (Mã Đặc). Sau khi Matt chào đời, Hiểu Vũ trở thành mẹ toàn thời gian. Cô đăng ký tài khoản Douyin và bắt đầu chia sẻ video về con trai của mình, trong đó có cả những video Dio chăm sóc con. Là một trong những người làm nội dung khá sớm trên Douyin, video của cô có lượng xem cao. Dần dần, cô coi đây là sự nghiệp, học quay dựng, viết kịch bản và nhờ đó lượng người theo dõi tăng lên, bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo.
Khi lượng người theo dõi đạt mức nhất định, cô đón mẹ đến sống cùng để phụ chăm cháu. Cả hai tập trung nhiều hơn vào Douyin và sau khi thấy nhiều KOL chuyển sang livestream bán hàng, Hiểu Vũ cũng bắt đầu livestream thương mại.
Dù mới tiếp cận lĩnh vực này, cô gặp thời cơ thuận lợi. Nhờ livestream bán hàng, thu nhập tăng lên đáng kể, cải thiện cuộc sống của cả gia đình.
Tháng 7/2022, cô sinh con trai thứ hai, đặt tên là Martin. Với hai con trai lai cùng nhiều video về phục hồi sau sinh, cô thu hút lượng lớn bà mẹ bỉm sữa và phụ nữ theo dõi. Nội dung vì thế ngày càng hướng đến đối tượng nữ giới.
Hiện cuộc sống của họ rất hạnh phúc, kinh tế ổn định, khiến nhiều người ngưỡng mộ.




