Những người đàn bà sau ly hôn

Ngày 10/07/2013 15:37 PM (GMT+7)

Ly hôn là một cú sốc lớn trong đời người phụ nữ và nhiều người đã rơi vào bi kịch.

Hôn nhân tan vỡ là một tấn bi kịch gia đình mà bất cứ ai cũng mong muốn không phải trải qua. Nó là nỗi sợ hãi, buồn chán và thất vọng với cả hai người trong cuộc nhưng có lẽ người phụ nữ là chịu thiệt thòi nhiều hơn dù cho họ đúng hay sai trong cuộc hôn nhân đó. Không phải người phụ nữ nào cũng biết cách lấy lại thăng bằng sau khi ly hôn. Để rồi từ đó, nhiều bi kịch khác lại tái diễn:

Cưới chồng gấp để giữ sĩ diện

Ôm đứa con thơ vào lòng, chị Nguyễn Trang khóc như mưa khi được hỏi về câu chuyện gia đình mình. Chị khóc vì thương mình, thương con và giận mình chỉ vì nông nổi đã tự đẩy cuộc đời vào bi kịch.

Hiện tại, chị Trang đang sống với người chồng thứ hai. Cuộc sống hôn nhân này giống như một địa ngục vì chị luôn bị chồng chửi bới, đánh đập. Cực khổ vô cùng nhưng chị Trang không dám kêu than với ai, càng không dám ly hôn vì sợ người đời cười chê, sợ đứa con gái bé bỏng mất cha. Chị cắn răng chịu đựng người chồng ích kỉ, tồi tệ như một cách chấp nhận hậu quả do quyết định sai lầm của mình gây ra.

Hồi con con gái chị Trang được xếp vào “hàng” xinh gái hơn người, lại có công ăn việc làm ổn định nên chị khá kiêu kì. Người chồng đầu tiên của chị là một anh làm nhân viên nhà nước. Cuộc sống của hai vợ chồng tạm ổn nếu như chị Trang biết giới hạn của mình. Vốn xinh đẹp nên đi đâu chị Trang cũng thường được chú ý bởi cánh mày râu. Chị lại không ý thức được mình là người đã có chồng nên cũng cứ đong đưa. Tính cách này của chị khiến anh Trung – chồng chị không hài lòng.

Những người đàn bà sau ly hôn - 1

Vội vã kết hôn sau khi bỏ chồng là một sai lầm (Ảnh minh họa)

Rất nhiều lần anh Trung góp ý, nhắc nhở vợ nhưng chị lại cáu gắt cho rằng chồng ghen tuông vô lối. Cho tới khi chị Trang cứ bỡn cợt thái quá với người đàn ông làm cùng công ty tới mức mọi người đồn thổi, anh Trung nóng giận quá đã mắng và tát chị Trang một cái. Chỉ vì cái tát đó mà chị Trang hùng hổ làm đơn ly hôn bỏ mặc lời khuyên can của mọi người.

Ngay sau khi chị Trang đòi ly hôn, chồng chị cũng phân tích cho chị thấy rằng vợ chồng không tránh khỏi có lúc nóng giận, hơn nữa chuyện này cả hai cùng có lỗi nhưng chị dương dương tự đắc cho rằng người chị lấy đâu cũng được chồng hơn anh nên nhất quyết đòi ly hôn. Thuyết phục vợ không được, anh Trung đồng ý ly hôn.

Chỉ hơn 3 tháng sau khi bỏ chồng chị Trang lại lấy chồng mới. Việc kết hôn đó với chị giống như một trò khiêu khích và “trả đũa” chồng nhiều hơn là tìm một người tử tế để lấy. Chị cậy mình có nhiều anh theo đuổi ngay cả khi đã có chồng nên cưới gấp để cho chồng cũ “biết mặt”. Người mà chị chọn chính là anh chàng làm cùng công ty thường buông lời bỡn cợt chị khi trước dù biết chị có chồng.

Nhưng vì không chịu tìm hiểu kĩ càng nên chị Trang đã phạm phải sai lầm. Anh ta ban đầu thì như vậy nhưng lấy về lại là một tên ích kỉ, xấu xa. Ngay cả khi chị mang bầu đứa con với anh ta, anh ta cũng chẳng hề kiêng nể mà đánh đập chị suốt vì ghen tuông. Anh ta chẳng những nghi ngờ chị ở hiện tại mà còn luôn đay nghiến chuyện chị có một đời chồng. Mọi cay cực ngày hôm nay khiến chị Trang đau nhói tim mà không dám thay đổi điều gì vì sợ mọi người cười chê.

Những người đàn bà sau ly hôn - 2

Nghi ngờ quá nhiều đánh mất hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Đánh mất hạnh phúc vì “chim sợ cành cong”

Chị Hương tâm sự: “Nhận được tờ thiệp cưới của anh ấy mà mình chết lặng. Mình cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy mình đã không tôn trọng anh ấy cũng như tình cảm của anh ấy để giờ đây đánh mất hạnh phúc”.

Chị Hương có phần may mắn hơn chị Trang vì sau khi ly hôn chị gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương chị thật lòng. Nhưng tâm lí của người vợ sau khi bị chồng ruồng rẫy vì phải lòng người đàn bà khác khiến chị Hương mất niềm tin ở đàn ông. Mặc dù biết anh Thắng đem lòng yêu chị, xác định chuyện nghiêm túc với chị nhưng chị vẫn lo sợ, vẫn dè chừng mãi.

Hơn 3 năm kể từ ngày anh theo đuổi chị, chị vẫn không chịu nhận lời kết hôn. Chị cứ lùng nhùng một mối quan hệ yêu đương vì sợ bị ràng buộc, sợ bị phản bội. Còn anh Thắng thì ngày một nhiều tuổi, anh cũng cần phải có gia đình riêng trong khi chị thì vẫn không chịu tin tưởng anh. Anh Thắng vừa chán nản và có cảm giác chị Hương không yêu, không tin anh lại vừa mệt mỏi vì gia đình hối thúc chuyện cưới xin. Sau một thời gian dài  chờ đợi, cuối cùng anh Thắng đã từ bỏ để tìm một người con gái khác.

Khi anh Thắng chuẩn bị cưới, chị Hương mới đau đớn nhận ra rằng mình yêu và cần anh ở bên cạnh. Chị tìm anh và mong anh ở lại nhưng anh từ chối vì anh đã không còn đủ kiên nhẫn để bên một người hay hoài nghi như chị. Hơn nữa anh cũng cần phải có trách nhiệm với người con gái kia. Vậy là chị Hương đành nhìn người đàn ông đã từng yêu mình, trân trọng mình đi cưới một người khác trong sự tiếc nuối vì không biết nắm giữ lấy hạnh phúc!

Những người đàn bà sau ly hôn - 3

Sống buông thả sau khi ly hôn là một sai lầm (Ảnh minh họa)

Sống buông thả sau ly hôn

Trường hợp của chị Thủy lại khác. Ly hôn với chồng xong chị sinh chán nản, bất mãn với đàn ông. Chị cặp bồ với rất nhiều người, trong đó có cả người có vợ, người ít tuổi hơn lẫn những người không đâu vào đâu cả. Chị làm những việc đó một cách công khai, không e ngại gì vì chị quan niệm như đời chị chẳng còn gì để mất.

Gần 30 tuổi đã một đời chồng, những mối quan hệ không thể gọi tên với bao người đàn ông khác khiến chị Thủy bị đánh giá là loại đàn bà lăng loàn, hư hỏng. Cho tới khi chị yêu, yêu thực sự thì chị lại không có cơ hội để nắm lấy hạnh phúc đó.

Người đàn ông ấy cũng yêu thương chị nhưng khi đưa chị về giới thiệu với gia đình, bố mẹ anh ta biết được “quá khứ hiển hách” của con dâu tương lai nhất mực không đồng ý. Một phần vì không muốn cãi lời bố mẹ, phần vì cũng cảm thấy chị Thủy là người sống buông thả nên anh ta cũng chán và từ bỏ.

Cho tới giờ chị Thủy vẫn chưa thể tìm thấy một hạnh phúc đích thực cho mình. Chị khao khát có một đứa con nhưng không muốn là đứa con “không cha” vì như thế sau này con chị lớn lên sẽ có bao người dè bỉu. Chị muốn lấy một người chồng đàng hoàng, sinh con đẻ cái nhưng những ước vọng đó của chị không thể nào thành hiện thực vì chị đã từng sống buông thả và đây là cái giá mà chị phải nhận lấy.

Như Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan