7 lần có bầu với bạn trai thuở hàn vi, cô gái không ngờ nhận cái kết đau đớn

Hà Phương - Ngày 27/11/2021 06:18 AM (GMT+7)

Trong 8 năm yêu nhau, cô gái đã 7 lần mang thai với bạn trai, trong đó có 6 lần phá thai, nhưng cô không thể ngờ bạn trai thanh mai trúc mã của mình lại làm ra hành động vô nhân tính như vậy.

Cứ ngỡ rằng đó là bến đỗ của mình nên cô gái này đã yêu một cách mù quáng, sẵn sàng hi sinh sức khỏe và thậm chí là thiên chức làm mẹ của mình để chạy theo tình yêu. Nhưng không ngờ rằng, sau 8 năm thanh xuân, yêu nhau tờ thuở “gói mì chia đôi”, cô gái lại nhận về cái kết đầy chua chát khiến nước mắt cô cạn khô.

Văn Đình và Phương Tuấn vốn là thanh mai trúc mã, sống trên cùng một con phố Tây An, Trung Quốc. Cách đây khoảng 8 năm, hai người mới bắt đầu yêu nhau. Có bạn trai vừa đẹp trai, cao ráo lại dịu dàng, ân cần và luôn quan tâm mình hết mực, Vân Đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, hai người lại khá khác biệt. Văn Đình học giỏi, thi đỗ vào trường đại học và nhanh chóng hòa nhập với xã hội, có công ăn việc làm ổn định sau khi ra trường. Về phía Phương Tuấn, anh chỉ là một “công tử” ăn chơi, không biết tiết kiệm tiền bạc và sống không có hoài bão.

Phương Tuấn và Vân Đình là thanh mai trúc mã, từng yêu nhau tới 8 năm.

Phương Tuấn và Vân Đình là "thanh mai trúc mã", từng yêu nhau tới 8 năm.

Do đó, mối quan hệ giữa hai người đã bị mẹ Phương Tuấn cấm cản, bà cho rằng hai người không hợp nhau, nhưng anh vẫn quyết ở bên Vân Đình, thậm chí dọn ra ở với cô. Mỗi ngày, Vân Đình phải dậy từ lúc 7h sáng để đi làm, nhưng bạn trai cô đã dậy sớm hơn, chuẩn bị cho cô mọi thứ từ đồ vệ sinh cá nhân và bữa sáng, chỉ để cô được ngủ thêm 10 phút. Trước sự chăm sóc tỉ mỉ của bạn trai, Vân Đình rất cảm động, nhận định đây chính là “một nửa” của đời mình.

Thế nhưng, kí ức đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực lại đau đớn bấy nhiêu, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Phương Tuấn tới thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) để làm việc. Tuy làm việc rất chăm chỉ nhưng lương thưởng lại bèo bọt khiến Phương Tuấn vô cùng chán nản, nên anh muốn tìm một cô vợ giàu có để nương nhờ, thoát khỏi kiếp nghèo.

Thế rồi, Phương Tuấn bỏ “thanh mai trúc mã” của mình và cưới một cô vợ người gốc Trường Sa từng đi du học Nhật Bản về và gia đình rất giàu có. Sau khi kết hôn, anh và vợ được bố mẹ vợ mua cho một căn hộ ở khu cao cấp cho ở riêng.

Phương Tuấn vì tiền đã bỏ rơi bạn gái đang a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a để cưới cô gái khác.

Phương Tuấn vì tiền đã bỏ rơi bạn gái đang mang thai để cưới cô gái khác.

Biết tin này thông qua bạn của mình, Vân Đình không thể nào chấp nhận nổi, lập tức tới Trường Sa hỏi bạn trai cho ra nhẽ. Không ngờ rằng, anh ta lại trơ trẽn nói mối quan hệ giữa anh và Vân Đình chỉ là “bạn cùng phòng”. Nghe bạn trai nói vậy, Vân Đình vô cùng đau đớn, bởi lẽ cô từng mang thai 7 đứa con với anh nhưng giờ đây cô lại nhận được câu nói phũ phàng như thế.  

Hóa ra, trong 8 năm yêu nhau, Vân Đình đã mang thai 7 lần với Phương Tuấn và phá thai 6 lần, thậm chí lần thứ 4 phá thai cô còn suýt chết vì mất nhiều máu. Hiện cô đang mang thai lần thứ 7, cái thai trong bụng cũng đã được 5 tháng rồi. Cô nghe lời bạn trai nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, nhưng không ngờ 17 ngày sau cô lại hay tin bạn trai đi lấy người khác.

Tuy nhiên, hiện Phương Tuấn và bạn gái mới của anh đã là vợ chồng hợp pháp, nên việc anh chàng hám tiền kia bỏ vợ để quay lại với Vân Đình là khó xảy ra. “Trong xã hội này, người giàu mới có nhân phẩm. Không có tiền, đồng nghĩa với việc không có nhân phẩm. Cô có thể cho tôi cuộc sống giàu có không? Trước đây tôi nghèo, tôi toàn phải xin mẹ hoặc nhờ anh vay tiền hộ, quả thật nhục nhã mà. Giờ tôi có tiền rồi, tôi là người có nhân phẩm”, Phương Tuấn nói với “bạn gái cũ”.

Vân Đình khóc hết nước mắt khi chứng kiến sự tệ bạc của bạn trai cũ.

Vân Đình khóc hết nước mắt khi chứng kiến sự tệ bạc của bạn trai cũ.

Sau đó, Phương Tuấn đưa cho Vân Đình 20.000 tệ (gần 71 triệu đồng) như một khoản tiền “bố thí” để đuổi cô đi. Từng lời nói và hành động của bạn trai khiến tim Vân Đình đau thắt, cô quyết định bỏ cái thai trong bụng, quên đi gã bạn trai cũ bội bạc và bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, do đã phá thai nhiều lần nên không biết rằng sau này Vân Đình còn có thể mang thai và làm mẹ được hay không?

Phá thai nhiều lần có vô sinh không?

Đây là câu hỏi không thể đưa ra được câu trả lời chính xác, vì hiện vẫn chưa có quy chuẩn hay nghiên cứu khoa học nào có thể kết luận phá thai đến lần thứ mấy sẽ bị vô sinh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là phá thai nhiều lần không ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng sinh sản của người phụ nữ, vì khi phá thai, các cơ quan quan trọng trong hệ thống sinh sản như tử cung, cổ tử cung, âm đạo,… đều bị tổn thương và cần nhiều thời gian mới có thể phục hồi được.

Phá thai nhiều lần có thể dẫn tới một số tình trạng như viêm nhiễm phụ khoa, viêm nhiễm phần phụ, viêm nhiễm buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, dính cổ tử cung, khó sinh, vô sinh,…Không chỉ vậy, phá thai còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người phụ nữ, thậm chí bị trầm cảm.

Bé gái 15 tuổi 2 năm mang bầu 3 lần, đẻ con ra gây hoang mang về bố đứa trẻ
Dù mới 15 tuổi nhưng bé gái này đã mang thai tới 3 lần, trong đó có 2 lần sinh con và 1 lần bỏ thai khiến bố mẹ bé vô cùng đau đớn.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu