8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm

Minh An - Ngày 26/04/2021 12:07 PM (GMT+7)

Trong thời gian mang thai, Yến Oanh bị nghén nặng không ăn uống được gì và cũng không ngủ được.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 78 là bà mẹ 8X tên Yến Oanh (sinh sống tại TP.HCM). Yến Oanh hiện là mẹ của hai bé, một trai và một gái. Cả hai lần mang thai, cô đều rất vất vả vì ốm nghén nặng và buồn phiền hơn nữa là sự vô tâm từ người chồng. 

Yến Oanh cho biết đến nay con gái đầu lòng đã 12 tuổi nhưng cô vẫn nhớ như in ngày đầu tiên phát hiện "tin vui". 

"Em nhớ hồi đó sau khi đi thăm em gái sinh con, em thấy em bé sao mà dễ thương quá, vậy là về bảo chồng: "Anh ơi em muốn có em bé?". Vậy là hai vợ chồng bắt đầu "thả". Mà chắc không ai như em đâu, em mong có con nên chưa chậm kinh đã mua liền 10 que thử thai về thử dần, cứ vài ngày một que. Em thử đến que thứ 8 thì có kết quả 2 vạch. Em vui lắm, báo cho mẹ rồi báo cho chồng ngay lập tức", Yến Oanh kể lại. 

8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm - 1

Yến Oanh là một bà mẹ 2 con.

Sau khi có "tin vui", 8X bắt đầu bước vào hành trình dưỡng thai. Ở những tuần đầu tiên, cô rất hay đói và thèm ăn, đặc biệt là những món như mì gói, nước ngọt và trà đá. Vậy nhưng khi thai nhi vừa tròn 1 tháng, Yến Oanh bắt đầu bị nghén nặng. 

"Em vẫn nấu cơm cho chồng được bình thường nhưng mà khi ăn thì lại không ăn được, cứ ngửi mùi mắm là em ói hết. Sữa bầu em cũng không uống được. Món duy nhất mà em nạp được lại là bún riêu, mà chỉ nước với bún thôi chứ không ăn được thịt hay cua. Em còn nhớ mỗi ngày chỉ mua đúng 2000 đồng bún với nước về là ăn cả ngày luôn. Em nghén như vậy suốt 6 tháng", bà mẹ hai con nhớ lại. 

Yến Oanh bầu khổ sở như vậy nhưng ông xã lại vô tư đến mức vô tâm. Khi cô không ăn gì được, anh nói: "Vậy em nằm đó đi, anh qua nhà má anh ăn". Thậm chí có lúc 2 ngày mẹ bầu chưa ăn gì, chồng cũng không một lời hỏi thăm. 

8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm - 2

Hai con của Yến Oanh.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc ăn uống, Yến Oanh còn bị mất ngủ khi mang thai. Cô cho biết gần như đêm nào mình cũng thức trắng, đến 6 giờ sáng quá mệt mới lăn ra ngủ được 1-2 tiếng. "Lúc đầu em nghĩ là do mình mang thai lần đầu nên căng thẳng, stress không ngủ được nhưng đến khi bầu bé thứ hai thì mọi thứ cũng lặp lại y chang, thậm chí bé đầu nghén 6 tháng thì bé thứ hai còn nghén tới tận ngày đẻ luôn", cô nói. 

Vừa không ăn được, vừa mất ngủ kéo dài khiến Yến Oanh bị sụt cân nghiêm trọng. Em bé trong bụng cũng có dấu hiệu suy dinh dưỡng, không đạt các mốc phát triển theo tháng thai kỳ. Cô tâm sự: "Em bé 5 tháng thì phải đạt mốc cân nặng 500g nhưng con em chỉ được vỏn vẹn 250g. Mọi người còn không tin em bầu 5 tháng vì người ốm nhom, bụng còn nhỏ xíu, mặc vừa cả quần tây như thường".

Phải đến 3 tháng cuối thai kỳ, Yến Oanh mới bắt đầu ăn uống được. Cô tích cực tẩm bổ nên tăng liền 13kg, cơ thể sồ ra và rạn da nhiều nhưng 8X vẫn không quan tâm, cô chỉ cần con được khỏe mạnh. Thai kỳ của Yến Oanh còn gặp thêm 2 pha tai nạn thót tim. Một lần cô bị trượt ngã ngoài vườn khi bầu 7 tháng và một lần chân đạp trúng đinh khi ở tháng thứ 9.

8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm - 3

Bà ngoại là người đồng hành cùng Yến Oanh trong 2 lần sinh nở.

Ngày đi đẻ, Yến Oanh bị quá ngày dự sinh tới cả 1 tuần. Khi có dấu hiệu chuyển dạ là cô đã được đưa vào bệnh viện nhưng cơn đau quằn quại kéo dài đến hơn 24 tiếng mà cổ tử cung vẫn mở rất chậm. 

"Em thật sự chưa thấy cái đau gì như đau đẻ. Nó quằn quại và kéo dài quá lâu khiến mình kiệt sức. Khi em lên bàn sinh thì cũng vật vã rặn không biết bao nhiêu cơn, thêm cả cô y tá đẩy bên này, chèn bên kia mà phải 1 tiếng mới đẻ được. Lúc đó em nghĩ con mình đẻ ra có 2,8kg mà đã khổ sở vậy thì không biết người ta con 3-4kg người ta đẻ thế nào", Yến Oanh kể lại ngày đi đẻ.

Vậy nhưng 8X cho biết mọi nỗi đau đớn, khổ sở khi mang nặng đẻ đau vẫn không khiến cô ám ảnh bằng cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi lúc mang bầu. Đó là khi cô mang thai bé thứ 2. Do hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn nên không sống cùng nhau và không gặp nhau. Một mình cô vừa chăm bé lớn và vừa ôm bụng bầu tự dưỡng thai một mình, chồng không một lời thăm hỏi. Thậm chí đến ngày Yến Oanh đi đẻ, chồng cô vẫn biệt tăm. 

8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm - 4

Khi mang bầu bé thứ 2, gia đình Yến Oanh xảy ra mâu thuẫn nên cô gần như chỉ có một mình.

"Em đi khám thai cũng chỉ có một mình, khi bác sĩ bảo bị nhau bám thấp, cần nghỉ ngơi nhưng em cũng không có chồng chăm sóc. Đến ngày đi đẻ, em cũng xách đồ đi một mình, sau đó mẹ và em gái mới vào hỗ trợ. Thực sự những kí ức đó khiến em luôn uất ức trong lòng, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai", Yến Oanh tâm sự.

Phải đến sau khi cô sinh con thứ hai thành công, bố cô gọi điện cho chồng và nói một câu: "Bé rất là giống con", người đàn ông ấy mới như bừng tỉnh và quay về. Kể từ khi có con thứ 2, anh cũng thay đổi nhiều, lo cho vợ con hơn nên Yến Oanh đã quyết định tha thử để gia đình được hàn gắn. Đến nay, bà mẹ 8X cho biết "chuyện gì qua thì cũng đã qua" nên cô chỉ mong muốn gia đình được hạnh phúc, hai con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. 

8X Sài Gòn mang bầu cả ngày chỉ ăn tô bún 2000 đồng, ngày đẻ chồng đi biệt tăm - 5

Bé thứ 2 chào đời cũng là cầu nối giúp hai vợ chồng Yến Oanh hàn gắn.

9X Việt sinh con lai đẹp như tranh, 8 tháng tuổi được xuất hiện trong bộ phim Hàn nổi tiếng
Xuất hiện trong tập 9, phần 2 của bộ phim truyền hình đình đám xứ kim chi "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu", bé Đan Hy đốn tim biết bao khán giả.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai