9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự

Ngày 03/10/2019 10:09 AM (GMT+7)

Đến lúc nằm trên bàn đẻ Thu Hương được phát hiện mắc rất nhiều bệnh lý thai kỳ, bác sĩ đã phải dặn gia đình nếu sau 30 phút không thấy sản phụ và em bé ra thì chuẩn bị phương án lo hậu sự.

28 tuổi là mẹ của hai em bé song sinh Như Ý và Cát Tường, Hồ Thu Hương ở Hà Nội thời gian đầu mang thai với rất nhiều bỡ ngỡ và cả những áp lực, thậm chí có những lúc điếng người vì không cảm nhận nhận được cử động của các con ở trong bụng. Ngày lên bàn đẻ cô còn được bác sĩ cảnh báo trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, với bà mẹ trẻ sau tất cả những thử thách thì việc được bầu bí và sinh con là thiên chức vô cùng thiêng liêng và cao quý mà mỗi người phụ nữ đều ao ước có được.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 1

Sau 2 mũi tiêm trưởng thành phổi thấy các con ít đạp

Mở đầu cuộc trò chuyện, Thu Hương cho biết cô và chồng quen nhau qua mạng xã hội zalo, khi đó cả hai đều đã có người yêu. Thế nhưng, phải đến khi anh ấy xuống Hà Nội học liên thông lên Đại học họ mới gặp nhau nói chuyện nhiều, thật trùng hợp là lúc này cả hai đều đã chia tay người yêu và đang trong tình trạng độc thân. Không lâu sau đó tình cảm lớn dần, hai người tính đến chuyện kết hôn.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 2

Hồ Thu Hương thú nhận quen ông xã thông qua mạng xã hội. 

Trong lúc đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho đám cưới, cô thấy có dấu hiệu sức khỏe bất thường, nhờ chồng mua que thử thai về để kiểm tra thì hình ảnh hai vạch hiện lên rõ nét, cả hai đều không tin vào mắt mình. Sau đó, cả hai tức tốc lên xe đến phòng khám để siêu âm, qua thăm khám bác sĩ thông báo cô mang thai đôi. “Đến khi bác sĩ nói mang thai, lại là thai đôi nhưng mình vẫn không tin nên bắt chồng đưa đến mấy phòng khám khác để siêu âm lại. Khi biết chắc chắn các con đến bên bố mẹ thì cả hai vợ chồng vui sướng, cảm giác hạnh phúc lắm” – Hương nhớ lại.

Cũng giống như bao bà mẹ mang thai khác, Thu Hương trải qua quá trình thai nghén rất mệt mỏi nhưng mỗi khi nghĩ đến các con đang ngày một lớn dần trong bụng mẹ cô lại có thêm động lực để cố gắng. Cứ như vậy đến hết tháng thứ 3 của thai kỳ, đến cuối tam cá nguyệt đầu tiên cô thấy có dấu hiệu ra máu, cô tìm đến bác sĩ khám và được chỉ định uống, đặt thuốc, nghỉ ngơi suốt 7 ngày sức khỏe mới dần ổn định.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 3

Không lâu sau đó cả hai đã tiến tới hôn nhân trong sự ngóng chờ từ hai bên gia đình.

Với trường hợp đa thai tiềm ẩn vô vàn nguy cơ, vì thế trong suốt thai kỳ Thu Hương liên tục thăm khác bác sĩ để đánh giá sự phát triển của thai nhi, đo chiều dài cổ tử cung từ đó đánh giá nguy cơ sinh non. Ở tuần thai 26, Thu Hương có dấu hiệu tụt cổ tử cung, bước sang tuần 27 cô được chỉ định khâu cổ tử cung để giữ thai, những ngày sau đó tuần nào mẹ bầu cũng phải xuống bác sĩ khám tiêm, uống thuốc và chạy monitor theo dõi tim thai.

Bước vào tuần thứ 29 mẹ bầu này được tiêm trưởng thành phổi nhằm giảm các biến chứng suy hô hấp ở trẻ có nguy cơ sinh non. Sau ngày tiêm 2 mũi trường thành phổi, cô trở về nhà và nằm lắng nghe những thay đổi trong cơ thể, đột nhiên người mẹ trẻ giật mình khi không cảm nhận được những cử động của các con. “Nếu như mọi ngày các con đạp bụng mẹ rất nhiều thì sau 2 mũi tiêm trưởng thành phổi, mình cảm nhận 2 em ít đạp hẳn. Sợ quá bèn nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ thì được bác sĩ trấn tĩnh rằng có thể do thuốc vào khiến 2 con mệt thôi, lúc đó mới yên tâm” – 9X kể.

Nằm trên bàn đẻ nghe bác sĩ nói nếu sau 30 phút không ra thì chuẩn bị lo hậu sự

Mang bầu đến tuần 30, Hương bắt đầu thấy có biểu hiện gò tử cung và đau bụng. Dặn lòng phải bình tĩnh để tinh thần được ổn định, cố gắng giữ thai đến tuần 33 cô lại thấy các cơn gò bụng ập đến, lần gò này liên tục và gấp gáp hơn lần trước rất nhiều, tới bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ thông báo phải nhập viện để giữ thai.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 4

Niềm vui nhân đôi khi có tận 2 em bé cùng xuất hiện bên bố mẹ

Chín tháng thai kỳ với đầy đủ những cảm xúc khác nhau, khi liên tiếp phải đi gặp bác sĩ, nhớ lại lần nhập viện để chuẩn bị đẻ, Thu Hương chia sẻ: “Lúc đi khám bác sĩ bảo vào nằm viện để theo dõi nhưng mình vẫn ung dung lắm, tối hôm đó đã đau bụng lắm rồi nhưng lại nghĩ đang đêm hôm nên để mai vào viện cũng được, sau đó cả hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa xem bóng đá. Đến 10h đêm thì đau bụng không chịu được nữa mới vào viện, tới nơi bác sĩ cho chạy máy và hỏi: “Bây giờ muốn giữ thai hay đẻ luôn?”. Mình vẫn bảo giữ thai cho các con được già ngày thêm một chút. Nằm thêm 2 giờ đồng hồ, bác sĩ kiểm tra thấy nước ối đục nên đã quyết định mổ để cấp cứu.

"Bản thân mình mắc quá nhiều bệnh lý thai kỳ như cao huyết áp, máu khó đông, suy gan, suy thận, có dấu hiệu tiền sản giật trường hợp xấu nhất cũng có thể xảy ra. Ca mổ hôm đó các bác sĩ đã phải cân nhắc và gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi được phẫu thuật mình vẫn còn tỉnh nên nghe rõ bác sĩ nói với chồng mình rằng: “Sau 30 phút nữa mà không thấy mẹ và bé được ra khỏi phòng mổ thì chuẩn bị phương án 2 nhé! (tức là lo hậu sự)”. Nhưng không vì thế mà lo lắng, nghe xong mình vẫn bình tĩnh cầm điện thoại thông báo cho chồng là chuẩn bị mổ nhé”.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 5

Song bản thân mẹ mắc nhiều bệnh lý thai kỳ nên bắt buộc các con phải chào đời non tháng.

Sau rất nhiều nỗ lực của chính bản thân sản phụ và đội ngũ bác sĩ, cuối cùng Thu Hương đã được mổ và bắt thành công 2 em bé ra ngoài, các con cân nặng lần lượt 1,6kg và 1,8kg được bố mẹ đặt cho tên là Cát Tường và Như Ý. Ngay sau khi vừa lọt lòng các con được chuyển xuống khoa sơ sinh để chăm sóc, còn mẹ vẫn ngủ li bì mười mấy tiếng mới tỉnh lại.

Sau hơn một tuần cách ly mẹ con thì gia đình được đoàn tụ, bé Cát Tường 3 ngày nằm lồng ấp và bé Như Ý 7 ngày nằm lồng ấp cũng đều đã về với mẹ. Sức khỏe của 3 mẹ con đã ổn định, các con có tín hiệu tăng cân và bú tốt.

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 6

9X chuyển dạ vẫn ung dung xem bóng đá, nhập viện bác sĩ sợ gia đình phải lo hậu sự - 7

Sau sinh Thu Hương được chồng hết mực yêu thương và hỗ trợ chăm sóc các con

Theo bác sĩ Mạch Văn Trường - Phó trưởng khoa sản bệnh lý A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng là người trực tiếp thăm khám, theo dõi thai kỳ của cho bệnh nhân Hồ Thu Hương khuyến cáo, thai kỳ đa thai luôn có nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết…

Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non, quá trình mang đa thai, sản phụ cần được theo dõi định kỳ, có thể 2 – 3 tuần thăm khám một lần để đánh giá sự phát triển của thai nhi, đo chiều dài cổ tử cung từ đó đánh giá nguy cơ sinh non. Trong trường hợp thai phụ đau bụng thai cần được cho chạy monitor để phát hiện cơn co tử cung bất thường và sự đáp ứng của tim thai với cơn co tử cung. Kịp thời phát hiện những bất thường từ thai phụ để xử trí hiệu quả.

Chính từ hành trình mang thai, tụt cổ tử cung, sinh non của mình, Hồ Thu Hương nhắn nhủ đến các mẹ hãy đi khám đều đặn, nếu có nguy cơ sinh non thì nên tiêm trưởng thành phổi tuy con có nhỏ nhắn hơn các bạn nhưng con lại khoẻ khoắn hơn. Mẹ hãy lạc quan và giữ vững tinh thần, nhìn các con để lấy làm động lực.

Huyết áp tăng cao phải mổ gấp, sau gây mê mẹ Hà Nội tỉnh dậy thấy chân tay bị trói
Dù chưa đến ngày sinh nhưng do huyết áp tăng cao, chị Thương được bác sĩ đẩy vào phòng mổ bắt con. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng trắng...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai