Cắn răng chịu 70 mũi tiêm "chai mông tím đùi", mẹ muộn con khóc òa đón cặp song sinh

Ngày 11/02/2020 10:16 AM (GMT+7)

Chị C. chuyển phôi đậu 3 thai, tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và bé, bác sĩ đã tư vấn chị giảm thiểu một bé.

Làm mẹ ở tuổi 27, chị L.C. sống tại Hà Nội trở nên tất bật hơn, bởi nếu như nhiều mẹ bỉm sữa khác chỉ phải chăm một bé sơ sinh thì chị cùng lúc mang thai, sinh và chăm sóc 2 em bé. Vất vả là vậy nhưng với chị đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao sau những tháng ngày miệt mài mong ngóng tiếng cười khóc em thơ.

Khóc như mưa khi thấy kết quả chọc trứng chỉ thu được 6 noãn

Chị C. kể, hai vợ chồng tổ chức đám cưới năm 2017, những tưởng tổ ấm nhỏ sẽ trọn vẹn hơn khi sớm có tin vui. Thế nhưng, 1 tháng, 2 tháng trôi qua vẫn không thấy có tín hiệu tươi mới, lúc này chị và chồng quyết định đi khám sức khỏe sinh sản. Tại bệnh viện chị được bác sĩ chẩn đoán tỷ lệ dự trữ buồng trứng suy giảm, còn tình trạng tinh trùng của anh xã có phần không được khỏe.

Cắn răng chịu 70 mũi tiêm amp;#34;chai mông tím đùiamp;#34;, mẹ muộn con khóc òa đón cặp song sinh - 1

Sau ngày cưới 3 năm chị C.mới chính thức được cầm nắm bàn tay bé nhỏ của con thơ.

Trở về nhà sau buổi khám sức khỏe, khi đã biết được nguyên nhân dẫn đến việc chậm con, hai anh chị tự nhắc nhau duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống điều độ và lắng nghe những thay đổi trong cơ thể. “Lúc đó mình kết hợp uống thuốc nam gia truyền và tuân thủ theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Hai vợ chồng cũng để tinh thần thoải mái, không cho phép suy nghĩ hay áp lực quá” – mẹ 9X nhớ lại.

Sau một năm cải thiện chế độ ăn uống nhưng không có tiến triển, chị C. cùng chồng tới bệnh viện tái khám và xin tư vấn hỗ trợ sinh sản. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ khuyên vợ chồng chị nên tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để điều trị nhằm tăng khả năng sinh sản.

Chị chia sẻ: “Hai vợ chồng mình lúc đó chỉ có gần 40 triệu nhưng chi phí dự kiến cho một lần IVF dao động 80 – 90 triệu. Mình bàn với chồng phải vay mượn để tiếp tục hành trình tìm kiếm con. Cũng rất may mắn được gia đình bên ngoại giúp đỡ nhiều”.

Cắn răng chịu 70 mũi tiêm amp;#34;chai mông tím đùiamp;#34;, mẹ muộn con khóc òa đón cặp song sinh - 2

Hai em bé song sinh chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi vợ chồng trẻ.

Bản thân suy giảm dự trữ buồng trứng lại có u tuyến yên nên trong quá trình siêu âm, tiêm, kích trứng chị khó tránh khỏi lo lắng. Ngày chọc trứng, quá trình chọc hút trứng diễn ra 15 phút, bác sĩ thu được từ chị 6 noãn trưởng thành, nhìn kết quả chị khóc như mưa.

Trấn tĩnh lại cảm xúc, chị không cho phép bản thân yếu đuối dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hồi hộp đợi 2 ngày sau nghe kết quả phôi. Chị nín thở khi nghe chuyên viên phòng Labo báo 3 phôi đã được thụ tinh thành công, đang phát triển.

Không giấu được cảm xúc khi nhớ lại thời điểm tín hiệu tốt lành đã đến, chị C. cho hay: “Hôm sau nữa thì kết quả 3 phôi ngày 3 loại tốt, mang tiền đến viện đóng phí trữ phôi. Mình vui quá mang hẳn 50 triệu. Lúc đó mình không thấy tiếc tiền gì cả, chỉ mong được đóng nhiều tiền trữ nhiều phôi thôi”.

Giấu chồng đi test thai, vỡ òa khi biết đậu liền 3 phôi

Chờ đợi thời điểm sức khỏe ổn định nhất, niêm mạc đẹp nhất chị được bác sĩ chính thức chuyển phôi. Ngày chuyển phôi, bác sĩ đoán chỉ đậu 1 hoặc 2, tuy nhiên vẫn phải chuyển 3 phôi để tăng khả năng đậu thai. Nói là như vậy nhưng chị C. có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ đậu cả 3, 3 em bé sẽ đến bên mẹ.

Sau chuyển phôi về nhà, chị C. thấp thỏm chờ đợi, ngày nào chị cũng trò chuyện với các con, đông viên các con cùng nhau cố gắng. Có lẽ hiểu được những đau đớn, mất mát và khó nhọc của năm tháng tìm kiếm con chị phải trải qua mà ông trời thương, ngay lần chuyển phôi đầu tiên chị đã thành công.

Cắn răng chịu 70 mũi tiêm amp;#34;chai mông tím đùiamp;#34;, mẹ muộn con khóc òa đón cặp song sinh - 3

Các con chính là sợi dây gắn kết tình cảm của cha mẹ.

“Bước sang ngày thứ 10 sau chuyển phôi, mình lén giấu chồng gọi cho dịch vụ y tế tại nhà tới lấy máu xét nghiệm. Kết quả có thai, mình liền báo tin cho chồng, ông bà nội ngoại hai bên. Được mình thông báo: “Vợ đã có thai”, chồng mình nhảy cẫng, hét to tại nơi làm việc. Ông bà và đồng nghiệp biết tin đều vui mừng cùng mấy mẹ con” – chị cười chia sẻ.

Ngày đi siêu âm, bác sĩ cho biết 3 em bé đều phát triển tốt trong bụng mẹ, tuy nhiên bản thân chị C. chỉ nặng 47kg, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, bác sĩ đã khuyên chị nên giảm thiểu thai nhằm tránh các nguy cơ không đáng có xảy ra. Mất cả buổi sáng suy nghĩ, chị mới dám đặt bút viết đơn xin giảm thiểu 1 thai. Dù đau lòng đưa ra quyết định này nhưng chị biết, mình không thể nào mạo hiểm để tất cả các con mãi mãi rời xa vòng tay mẹ.

Tiêm 70 mũi nội tiết tố thai kỳ “chai mông tím đùi”

Thai 12 tuần chị được chỉ định khâu eo cổ tử cung, giai đoạn này chị tiếp tục tiêm gần 70 mũi nội tiết tố thai kỳ chai mông tím đùi giảm co đau buốt. Đau đớn có, mệt mỏi cũng không ít nhưng mỗi lần đi khám định kỳ, chị C. lại vỡ òa trong sung sướng khi được nghe tim con, nhìn hình ảnh con vùng vẫy trong không gia chật hẹp của bụng mẹ. “Được bác sĩ động viên rằng nhà mình trúng số độc đắc, 1 trai, 1 gái mà hạnh phúc vô cùng. Nhìn con giống như nhẫn kim cương, rồi con có tay chân hình hài, lại siêu quậy, múa máy đấm đá ở trong. Yêu lắm” – 9X nói.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, các em bé lớn dần, đến tuần thai 33 bụng chị đã quá to. Bước vào tuần 35, chị lên cơn sốt cao, lo lắng quá chị cùng chồng tức tốc vào bệnh viện, tại đây bác sĩ nói chị thiếu máu nên phải bổ sung sắt để đảm bảo máu mới có thể mổ chủ động.

Những tưởng sóng gió chỉ dừng lại ở đó, kết quả xét nghiệm cho thấy em bé tăng cận chậm, mẹ có dấu hiệu huyết áp tăng cao, chân bị phù nề nặng. Bác sĩ kết luận thai phụ có triệu chứng tiền sản giật, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và con.

Cắn răng chịu 70 mũi tiêm amp;#34;chai mông tím đùiamp;#34;, mẹ muộn con khóc òa đón cặp song sinh - 4

Và là động lực lớn lao cho các mẹ còn đang trên hành trình tìm con.

Đúng 26 Tết khi đang ngồi chị C. bất ngờ thấy hoa mắt chóng mặt, đau đầu, huyết áp tăng cao. Tới bệnh viện bác sĩ chỉ định mổ gấp. 6h sáng ngày 27 Tết chị vỡ òa trong hạnh phúc khi được nghe tiếng khóc của các con, bé Bắp 2,7kg, Siro 2,15kg lần lượt chào đời đến bên bố mẹ.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: “Các con lọt lòng, bác sĩ bế tới cho mình xem, mắt mẹ nhòe đi không nhìn rõ, chỉ thấy môi con chúm chím xinh xinh, 2 bé hồng hào, khóc to, cứng cáp. Mẹ con mình ăn Tết trọn vẹn ở bệnh viện và còn được lì xì”.

15 ngày sau khi đến với thế giới, các con được bú sữa mẹ hoàn toàn, phát triển khỏe mạnh nên đã tăng cân rõ rệt, bé Bắp 3,4kg - Siro 2,6kg. Nhìn các con ngủ ngoan trong vòng tay, chị cảm thấy vô cùng mãn nguyện với hạnh phúc đang có và không quên gửi lời động viên tới các mẹ mà may mắn chưa mỉm cười, hãy nỗ lực hết mình, rồi mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từng mất song thai khi 6 tháng, mẹ Bắc Giang ngồi xe lăn giữ con sau 8 năm chạy chữa
Chị Chắt mang thai bị nhau tiền đạo phải hạn chế đi lại, anh Đức Anh mua hẳn một chiếc xe lăn để vợ tiện cho việc di chuyển.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con