Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng

Ngày 16/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mang bầu chị Thảo sợ nhất là mùi của chồng và mùi kem đánh răng. Lúc nào chị cũng trực chờ nôn nghén.

Dẫu sinh con được 1 tháng nhưng nghĩ đến chuyện mang bầu, đi sinh, chị Nguyễn Thu Thảo (24 tuổi, Lào Cai) vẫn chưa hết sợ với thai kỳ ngập tràn trong nước mắt và cơn đau đẻ thường, đẻ mổ như gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Thảo. 

Mang bầu ngập tràn nước mắt, sợ nhất mùi của chồng

Chị Nguyễn Thu Thảo hiện đang là giáo viên dạy tiếng Trung ở Lào Cai. Chị kết hôn với ông xã hơn 4 tuổi vào tháng 7/2019.

Vì muốn cưới xong có em bé luôn nên vợ chồng chị cứ để thả. May mắn trước đám cưới 10 ngày, chị đón nhận tin vui bất ngờ này. Đến bây giờ, chị vẫn còn nhớ khoảnh khắc báo tin vui cho chồng, anh vỡ òa trong hạnh phúc đến quên cả mở hàng dọn quán.

Mặc dù vui mừng nhưng chị Thảo vẫn rất lo lắng, sợ bố mẹ la mắng. Nào ngờ khi ông xã báo tin này, bố mẹ chị không những không la mắng mà còn vui mừng, “hạ lệnh” cả nhà đi ăn liên hoan trong buổi tối.

“Gia đình ông xã đã đến nói chuyện xin cưới với gia đình mình từ tháng 3. Chúng mình cũng làm xong thủ tục từ khi ấy chỉ chờ đến tháng 7 đẹp ngày cưới thôi.

Trong thời gian đợi cưới khoảng 3-4 tháng, 2 vợ chồng mình để tự nhiên. Lúc đầu háo hức mình thử que liên tục mà không có. Đến lúc không thèm thử nữa lại có niềm vui bất ngờ. Tự dưng trong bụng mình có 1 thiên thần nhỏ cảm giác vừa lâng lâng, kì diệu biết bao”, chị Thảo nhớ lại ngày biết tin mình lên chức mẹ.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 2

Chồng chị vỡ òa hạnh phúc khi biết chuẩn bị lên chức bố. 

Hạnh phúc khi chuẩn bị được làm mẹ nhưng ngay sau đó chị Thảo phải đối diện với thai kỳ ngập tràn nước mắt bởi hành trình ốm nghén gian nan. Chị ốm nghén kinh khủng đến nỗi mùi gì cũng sợ, đặc biệt là mùi của chồng và mùi kem đánh răng. Cả thai kì của chị chỉ gắn liền với xô rác và túi nilon.

Chị chia sẻ, khi yêu thích mùi chồng bao nhiêu thì khi bầu chị lại bị sợ, cảm thấy ghê bấy nhiêu. Ngày nào 10h tối chồng đi làm về, chị cũng bắt anh tắm sạch sẽ bắng nước, không cho xà phòng và cũng không được đánh răng. Đó là 2 yêu cầu để anh được ngủ chung với chị.

“Chồng mình tính cách cực chỉn chu, ăn mặc nên lúc nào người cũng sạch sẽ, thơm lừng. Ngày yêu nhau anh đưa mình về cho mượn cái áo mà mình mang ra gối đầu hít hà mãi. Nhưng từ ngày ốm nghén mình thấy mùi người chồng ghê cổ không còn thơm như thế nữa.

 Thoang thoảng mùi chồng thôi là mình nôn lấy nôn để nên chồng đi làm về là phải tắm sạch bằng nước trắng, không dám dùng xà phòng, dầu gội đầu. Sáng hôm sau anh toàn dậy sớm tắm rồi đi làm luôn.

Tính mình bện chồng cả ngày, chồng đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về, đợi mãi nhưng chồng về chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần. Vừa tức vừa buồn cười”, chị Thảo cười.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 3

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 4

Mang bầu chị lúc nào cũng trực chờ nôn nghén. 

Vì nghén không ăn được gì nên sau 1 tháng chị Thảo lại bắt đầu bị nôn ra máu và hạ huyết áp. Do trước bị đau dạ dày, bầu bí nôn nhiều, không có thức ăn dẫn đến bị xuất huyết dạ dày nên 2 lần chị phải nhập viện cấp cứu vì nôn ra quá nhiều máu.

Bầu bí không thể nội soi, uống thuốc điều trị nên bác sĩ phải truyền để chị tăng đề kháng và cho chị uống thuốc chống nôn nghén.

Khó khăn này chưa qua, khó khăn khác lại tới khi chị tiếp tục đối diện chuỗi ngày đau lưng, đau ngực, tê buốt chân tay, mất ngủ, rạn da khiến cơ thể xấu xí. Chị tăng gần 20kg từ 43kg lên 60kg, to gấp đôi chồng khiến ai cũng nghĩ chị “lái máy bay bà già”. Không những vậy, những tháng cuối thai kì chị phải chịu nỗi đau đến méo mặt khi con đạp và nỗi hoang mang khi bác sĩ nói con trong bụng bị còi.

“Mình nôn nhiều nhưng cứ nôn xong lại ăn không ngừng lúc nào. Gia đình mình với chồng cũng chịu khó chăm cho ăn uống nên tăng 17 cân. Vậy mà mình vẫn bị mắng là sợ béo không chịu khó ăn cho con, phải tăng độ 20 cân mới đạt chuẩn khiến mình phải khóc thét.

Ngày yêu vợ chồng bé như 2 con chim cánh cụt, vậy mà bầu tăng cân nhanh, ăn mặc lôi thôi nên nhiều người nghĩ mình lấy chồng kém tuổi, thậm chí còn trêu “lái máy bay bà già" làm mình tủi thân lắm”, chị Thảo chia sẻ.

Nhớ mãi khoảnh khắc chồng đẩy đi mổ

Chị Thảo sinh bé bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 14/2 ở Lào Cai, trước dự kiến sinh 10 ngày. Bé chào đời nặng 2,6kg.

Mặc dù là sinh mổ nhưng chị cũng trải qua đủ cơn đau thấu trời của sinh thường và cũng được cảm nhận cái đau của cả sinh thường lẫn sinh mổ.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 5

Hình ảnh chị khi mới nhập viện.

Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Thảo kể, khi bị vỡ ối, chị vẫn bình thản, hớn hở vì chưa đau còn chồng đã sợ đến tay run cầm cập khi giúp chị thay đồ. Vì khó đẻ nên trong khi các mẹ khác lần lượt được gặp con và được đẩy hết ra ngoài thì chỉ còn mình chị vẫn phải nằm chịu đựng những cơn đau đớn.

Nhiều lúc đau quá chị đã khóc vì tủi thân và gọi mẹ với chồng để tìm bác sĩ mổ cho mình. Mặc dù ban đầu sợ mổ nhưng phải nói khi được bác sĩ chỉ định sinh mổ, chị cảm giác như cuộc đời mình được cứu vớt.

Đến bây giờ, chị vẫn nhớ mãi khoảnh khắc được chồng và mẹ bế qua giường đẩy đi mổ. Dẫu không biết đoạn đường dài ngắn ra sao nhưng nhìn thấy mọi người đến đông, bố mẹ chồng bắt xe từ Hải Phòng lên kịp, chồng run run, mắt rưng rưng hôn má cùng với câu nói động viên khiến chị quên đi nỗi sợ mổ.

“Có 3 khoảnh khắc mình nhớ mãi là lúc bị vỡ ối, mẹ cố tìm cách để vào phòng sinh an ủi mình và chồng đẩy đi mổ cảm xúc khó tả lắm.

Sau đó, lúc y tá bảo "chị sẽ khó thở 1 chút nhé" là mình thấy như thể bị đuối nước, không thể hít đủ oxy, xong hẫng 1 cái mình thấy bé khóc oe oe rồi. Y tá bế cho mình nhìn con và đưa em bé lại gần hôn vào má 2 cái mà nước mắt mình cứ thế trào ra, nhìn mặt con cứ nhoè đi không rõ ràng. Cảm giác lúc ấy không biết miêu tả sao, vừa vui, hạnh phúc lại háo hức. Mình mừng vì con khỏe mạnh”, chị Thảo nhớ lại.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 6

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 7

Chị khóc vì đau đẻ.

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 8

Con gái chào đời khiến chị quên hết đau đớn. 

Sau sinh, chị bị dị ứng thuốc nên mặt bị ngứa và bị nôn ói liên tục. Cả đêm trong phòng hồi sức cũng là một đêm đáng nhớ với chị vì không ngủ được, chỉ trong cơn mê man.

May mắn nhờ có bố mẹ 2 bên và chồng ở bên đỡ đần nên chị không phải vất vả nhiều. Chị Thảo tâm sự, sau sinh vì bị chửa ngực, hơn nữa còn đau vết mổ nên mỗi lần cho con bú là vấn đề nan giải của chị. Chưa kể, mọi thời gian, giờ giấc của bị bị đảo lộn, phải học hỏi nhiều để chăm con. Đặc biệt chị xấu xí hơn nhiều so với thời con gái.

Thế nhưng, nhờ chồng ở bên động viên, không bao giờ chê xấu, lúc nào cũng khen “vợ mặn mà, da đẹp”, “Trong mắt chồng. vợ lúc nào cũng đẹp”. Và được mẹ chồng cùng mẹ đẻ hỏi han, động viên, chăm sóc kỹ lưỡng từ vệ sinh cơ thể, tắm rửa đến thức đêm chăm bé từ A-Z giúp chị cũng được an ủi phần nào. Đối với chị dù có xấu xí hơn nhưng những hy sinh ấy đều xứng đáng vì đã có con bên cạnh.  

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 9

Ông xã đỡ đần chị chăm con. 

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 10

Cô giáo Lào Cai mang bầu sợ nhất mùi chồng, bắt chồng không đánh răng mới được ngủ cùng - 11

Nhan sắc mặn mà gái một con của chị. 

Mẹ 5 con tiếp tục mang bầu, vừa khám bác sĩ xanh mặt đẩy đi cấp cứu
Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vừa cứu thành công phụ nữ mang thai 24 tuần nhập viện trong tình trạng nhau tiền đạo có chảy máu.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai