Nhờ sự kiên định của mình mà giờ đây bà mẹ trẻ được nhìn con chập chững những bước đi đầu đời, được nghe con bi bô gọi bố, gọi mẹ.
“Đình chỉ thai kỳ” chắc chắn là những từ kinh khủng nhất đối với một người mẹ, những người vừa đón “tin vui” chưa bao lâu. Thế nhưng, Chloe Conlin (21 tuổi, đến từ Norwich, Norfolk, Anh) lại liên tục bị khuyên bỏ con tới hơn 10 lần ngay trong những tuần đầu của thai kỳ.
Chloe hạnh phúc bên cạnh con gái 14 tháng tuổi, đứa con từng bị bác sĩ khuyên bỏ hơn 10 lần khi cô mang thai vì bé mắc vấn đề về sức khỏe.
Chloe cho biết, những tuần đầu khi mang thai bé Miyah, sức khỏe của cả mẹ và con đều rất tốt. Tuy nhiên, khi bước sang tuần 20, các bác sĩ phát hiện Miyah gặp vấn đề về sức khỏe và cô bé có thể sẽ không sống được tới sinh nhật đầu tiên. Vì vậy, họ khuyên Chloe nên đình chỉ thai kỳ nhưng cô đã bỏ qua tất cả lời khuyên và tiếp tục mang thai, mong ngóng ngày con chào đời khỏe mạnh.
“Khi tôi đang mang thai, họ khuyên tôi nên đình chỉ thai kỳ tới hơn 10 lần. Họ nói rằng con bé sẽ không thể thích nghi được với cuộc sống này, đó sẽ là một cuộc đấu tranh khốc liệt đối với nó và rất có thể con bé sẽ không sống được tới sinh nhật đầu tiên”, Chloe chia sẻ.
Bé Miyah đã trải qua một ca phẫu thuật tim vào Giáng sinh năm ngoái.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bé Miyah được sinh ra với một khiếm khuyết hiếm gặp ở tim gọi là đồng tâm phân nhĩ phải, nghĩa là bé Miyah chỉ có một nửa trái tim. Sau đó, Miyah được chuyển tới Bệnh viện Đại học Norfolk và Norwich, được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London vào Giáng sinh năm ngoái.
May mắn thay, sau lần phẫu thuật đó cho đến nay, bé Miyah không gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào nữa. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cho Miyah một trái tim lành lặn và chắc chắn rằng bé sẽ phải tiếp tục trải qua một vài ca phẫu thuật khác trong tương lai.
Hiện tại bé Miyah đang phát triển rất tốt, đã biết đi và gọi bố mẹ.
“Miyah không gặp phải vấn đề lớn nào sau lần đó và con bé hiện đang phát triển rất tốt. Họ từng nói với tôi rằng Miyah sẽ không thể trải qua các mốc phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng con bé nay đã được 14 tháng tuổi và chập chững những bước đi đầu đời cách đây khoảng 3 tuần. Bây giờ Miyah có thể chạy nhảy xung quanh và bi bô gọi bố, gọi mẹ, biết lắc đầu khi từ chối.
Con gái tôi sẽ phải phẫu thuật thêm một lần trong vài năm tới và đó sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng. Sau đó tất cả đều phải trông chờ vào tạo hóa, xem con bé có thể đi được bao xa. Họ không thể trao cho con gái tôi một trái tim lành lặn, họ chỉ có thể giúp con bé sống lâu hơn”, Chloe nghẹn lòng.
Không còn phải nằm viện như năm ngoái, bé Miyah đã có thể cùng gia đình đón Giáng sinh tại nhà vào năm nay.
Chloe cho biết thêm, lần phẫu thuật tiếp theo của Miyah phụ thuộc vào việc khi nào sức khỏe của bé tồi tệ hơn. Hiện tại cứ sau 4-6 tháng, bé Miyah sẽ tới Bệnh viện Great Ormond Street để kiểm tra sức khỏe.
Mặc dù không rõ sức khỏe của bé Miyah sẽ như thế nào trong tương lai nhưng rõ ràng chị Chloe và Miyah đều đang rất hạnh phúc khi được bên nhau mỗi ngày, được cùng nhau đón Giáng sinh tại nhà vào năm nay.