Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng

Ngày 18/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Khi mang trong mình 4 thiên thần nhỏ, sự mệt mỏi, lo lắng của chị Lindsay cũng tăng lên gấp 4 lần và chị lại thở phào nhẹ nhõm khi qua được một ngày.

Việc mang thai đã vô cùng vất vả, ấy vậy mà chị Lindsay Hay (28 tuổi, sống tại New Jersey, Mỹ) còn mang thai tới 4 đứa con nên khó khăn mà vợ chồng chị phải đối mặt tăng lên gấp bội. Tuy chị Lindsay rất hạnh phúc khi thấy những hình hài nhỏ bé đang lớn dần trong bụng, nhưng đi kèm theo đó là những nỗi lo thường trực về vấn đề sức khỏe và cuộc sống đảo lộn sau khi sinh.

Cuối cùng, mọi sự cố gắng đều được đền đáp, chị Lindsay hạ sinh thành công 4 đứa trẻ lần lượt gồm Caiden, Madison, Lucas và Grayson vào tháng 7/2019. Dù đang ôm những đứa con khỏe mạnh trong vòng tay nhưng hành trình mang thai đặc biệt này khiến chị Lindsay không bao giờ quên được.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 1

Chị Lindsay với bức ảnh khoe bụng bầu khổng lồ và thành quả sau đó gây sự chú ý của cư dân mạng.

“Thực sự tôi không dám nghĩ các con sẽ ở lại bên tôi”

Trước khi mang thai bộ 4 này, chị Lindsay đã có một đứa con trai tên là Carson. Tuy nhiên, khi cố gắng thụ thai lần 2, chị Lindsay gặp phải không ít khó khăn vì chị bị sảy thai tới 4 lần.

Khi tới bệnh viện thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị Lindsay có chất lượng trứng kém nên họ đã điều trị bằng cách tiêm cho chị hormone Follistim, một loại hormone kích thích rụng trứng. Điều này có nghĩa là buồng trứng của chị Lindsay sẽ sản xuất nhiều hơn 1 quả trứng trong mỗi chu kỳ để tăng khả năng mang thai.

Chị Lindsay chia sẻ: “Chúng tôi đã thử tiêm hormone kết hợp phương pháp mang thai tự nhiên 6 lần trước khi chuyển qua thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi đã thụ thai sau 3 tháng điều trị”.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 2

Chị Lindsay đã trải qua 30 tuần 4 ngày mang thai để được gặp bộ tứ.

Nhưng không ngờ rằng là tin vui này còn được nhân 4 khiến vợ chồng chị Lindsay kinh ngạc. Chị Lindsay chia sẻ: “Tai tôi như ù đi vì không thể tin nổi việc tôi có tới 4 đứa con khi nghe bác sĩ thông báo tin này. Còn chồng tôi thì im lặng, mặt trắng bệch như gặp phải ma. Thực sự tôi không nghĩ các con sẽ ở lại bên tôi. Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với chuyện sảy thai. Có rất nhiều điều không chắc chắn, sợ hãi và lo lắng”.

Tôi từng sảy thai tới 4 lần, nỗi đau mất con cứ đeo bám, ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn bình phục, nhưng đây quả là một phép màu nhiệm. Những đứa trẻ thực sự đã đến bên cạnh tôi”, chị Lindsay nghẹn ngào kể lại.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 3

Cứ đến nửa đêm, chị Lindsay lại thở phào nhẹ nhõm vì trôi qua được thêm một ngày.

Đếm từng ngày chờ con chào đời

Trong suốt quá trình mang thai, Lindsay thường xuyên cập nhật hình ảnh và hành trình mang thai của mình lên mạng xã hội.

Trong quá trình mang thai, bà mẹ 5 con quyết định chia sẻ những bức ảnh về hành trình mang thai của mình với "bộ tứ" lên Instagram. Chị cho biết lần mang thai lần này đối với chị quả thật rất khó khăn. Trong 3 tháng đầu tiên, Lindsay mệt mỏi tới mức không thể làm gì được.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 4

Gia đình 7 người của chị Lindsay.

4 em bé với 4 nhau thai nên lượng hormone, sự mệt mỏi, buồn nôn của tôi cũng tăng lên gấp 4 lần. Tôi đã vô cùng lo lắng tới nỗi cứ phải đợi đến nửa đêm để ăn mừng vì đã bước qua được thêm một ngày”, chị Lindsay chia sẻ.

Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, cổ tử cung của chị Lindsay bắt đầu mỏng đi. Chị Lindsay nói: “Tôi đã rất sợ hãi và tin rằng tôi sẽ mất con. Nhưng tôi không cho phép nghĩ quẩn, tôi tiếp tục cố gắng và cuối cùng mẹ con tôi đã được gặp nhau ở 30 tuần 4 ngày”.

Cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn sau khi sinh

Chị Lindsay chia sẻ: “Ngày mà bác sĩ thông báo đã đến lúc kết thúc việc mang thai, tôi mới dám tin các con là của mình. Thật sự không thể so sánh quá trình mang thai lần này với lần tôi mang thai đứa con đầu lòng được. Khi mang thai Carson, tôi khá thảnh thơi và được tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ”.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 5

Bộ tứ của chị Lindsay gồm 3 bé trai và 1 bé gái.

Sau khi chào đời, những đứa trẻ của Lindsay phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh khoảng 7 tuần trước khi được trở về nhà với bố mẹ. Những đứa trẻ đều khỏe mạnh và được bú sữa mẹ hoàn toàn.

Tôi đã ‘bế’ 4 đứa trẻ trong bụng suốt 30 tuần 4 ngày và giờ đây tôi đã được ôm chúng vào lòng. Chúng tôi đã cố gắng hết mình và chiến thắng để được tận hưởng cuộc sống này”, chị Lindsay nói.

Bên cạnh đó, việc mang thai lần này đã tàn phá cơ thể hoàn hảo vốn có của chị Lindsay. Chị Lindsay chia sẻ, ở tuần thứ 23 của thai kỳ, chị đã tăng gần 16kg và có vô số vết rạn chằng chịt trên bụng.

Ở tuần thứ 26 của thai kỳ, chị Lindsay tăng hơn 22kg và chị hóm hỉnh nói rằng bụng bầu của chị như ở tuần thứ 50, trong khi đó trên bụng chị có trên dưới 500 vết rạn da. Tuy nhiên, mọi sự hy sinh đều đáng giá.

Mang 4 thai trong chiếc bụng khổng lồ, ngày nào mẹ cũng đợi đến nửa đêm để ăn mừng - 6

Dù đã rất mệt mỏi nhưng mọi sự hy sinh với chị Lindsay đều rất đáng giá.

Tuy được ôm những thiên thần trong vòng tay nhưng kể từ khi có 5 đứa con, cuộc sống của Lindsay hoàn toàn bị đảo lộn. “Tôi hiếm khi có nổi một phút cho riêng mình. Tôi liên tục vận động và học được cách di chuyển nhanh hơn, đa nhiệm hơn. Tôi ngủ ít hơn, lo lắng nhiều hơn”, chị Lindsay nói.

Dù vậy, đây chính là cuộc sống hoàn hảo mà vợ chồng chị Lindsay ao ước bấy lâu nay. “Tuy phải bận rộn mỗi ngày nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc và mãn nguyện. Mỗi sáng sớm thức dậy tôi đều tự hỏi rằng ‘Làm thế nào mà tôi lại may mắn đến vậy?’ Tôi có mọi thứ tôi mong muốn và thậm chí là hơn cả thế nữa”, chị Lindsay trải lòng.

Mẹ sinh 8 gây chấn động không ngờ bị chỉ trích dữ dội, phải đóng phim sex nuôi đàn con
Không ai tin bà mẹ này có thể mang thai và sinh nở cùng lúc 8 đứa con thành công. Thậm chí khi các bé ra đời, bác sĩ còn cho rằng cả 8 chỉ sống được...
Theo Hà Phương (Dịch từ Buzzfeed, Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu