Mẹ chồng 52 tuổi muốn tái hôn, gặp chú rể chúng tôi tái mặt nhưng cú sốc chưa dừng ở đó

Trang Anh - Ngày 27/05/2025 18:00 PM (GMT+7)

Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến buổi “gặp mặt chú rể”. Tôi vừa bước vào thì… tái mặt.

Nếu ai hỏi tôi bầu bí lần đầu có gì đáng nhớ nhất, chắc tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Là cùng lúc chứng kiến mẹ chồng tái hôn và… mang thai”.

Ừ, đọc thì tưởng tiểu thuyết, mà đó là câu chuyện thật 100% của tôi, một bà bầu tháng thứ 6, bụng vượt mặt, chân phù như bánh bao, đang sống trong một bộ phim truyền hình gia đình nhiều tập do chính nhà mình sản xuất.

Tôi lấy chồng được hơn 2 năm thì có tin vui. Mừng không để đâu cho hết. Cả nhà chồng hân hoan như trúng vé số, nhất là mẹ chồng, người luôn lo lắng tôi “ốm quá, không biết nuôi em bé có mát tay không.” Nhưng khi tôi nghén đến nỗi chỉ ăn được cơm chan nước mắm và cà pháo, thì chính bà là người ngày nào cũng sắc nước gừng, rang gạo lứt, tìm đủ bài thuốc dân gian để tôi đỡ buồn nôn.

Mẹ chồng giới thiệu người bà muốn tái hôn, vợ chồng tôi xém xỉu khi gặp mặt chú rể.

Mẹ chồng giới thiệu người bà muốn tái hôn, vợ chồng tôi 'xém xỉu" khi gặp mặt "chú rể".

Tôi từng nghĩ, có mẹ chồng thế này thì khỏi lo chuyện “chiến tranh lạnh” thường thấy trên mấy hội nhóm. Cho đến một ngày đẹp trời, mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi xuống phòng khách, mặt mũi nghiêm túc:

- Mẹ muốn báo với tụi con một tin vui. Mẹ… sắp tái hôn!

Tôi còn chưa kịp ngậm miếng cóc chua thì sặc ngang, nước mắt nước mũi tuôn trào. Chồng tôi cũng trợn mắt:

- Mẹ… nói gì cơ ạ?

Mẹ tôi điềm nhiên:

- Mẹ quen một người bạn cũ được hơn một năm. Tụi mẹ hợp nhau lắm. Mẹ nghĩ ở tuổi này rồi, yêu là phải cưới. Chứ ở vậy hoài, sáng chiều quanh quẩn một mình cũng buồn.

Tôi nhìn bụng mình, rồi nhìn mẹ, người phụ nữ 52 tuổi vẫn còn giữ dáng, da dẻ mịn màng, mắt còn sáng rỡ hơn tôi dù tôi đang uống bổ sung DHA đều đều. Ừ thì… mẹ có quyền hạnh phúc chứ.

Hai vợ chồng tôi gật gù ủng hộ. Lên kế hoạch đám cưới, lên thực đơn, chọn áo dài. Tôi dù đang bầu, đi lại khó khăn, vẫn lạch bạch theo mẹ đi thử váy cưới. Còn đùa với bà:

- Mẹ cưới sau con, nhưng dáng lại đẹp hơn. Con xin thua!

Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến buổi “gặp mặt chú rể”. Tôi vừa bước vào thì… tái mặt. Không phải vì nghén. Mà vì đó chính là sếp cũ của tôi, người từng khiến tôi stress tới mức trễ kinh vì tăng deadline bất chợt, người từng nói “phụ nữ có bầu thì nên nghỉ sớm, đừng làm ảnh hưởng năng suất chung”.

Tôi toát mồ hôi hột. Quay sang chồng thì thấy anh cũng méo mặt:

- Chết thật, ổng là thầy thể dục của anh hồi cấp 2. Người nổi tiếng bắt học sinh chạy vòng trường đến mệt xỉu…

Chưa kịp hoàn hồn thì… bom thứ hai nổ. Ngay trong buổi tiệc họ hàng thân mật, mẹ chồng tôi đứng dậy, tay nắm tay “chú rể,” cười hiền hậu:

- Mẹ có thêm một tin vui… Mẹ đang mang thai.

Cả phòng tiệc lặng như tờ. Tôi suýt làm rơi ly nước cam, bụng thì đá tưng tưng như em bé trong đó cũng… bị sốc. Mẹ chồng tôi, ở tuổi 52, đang mang thai. Làm sao có thể? Tôi lắp bắp:

- Mẹ… mẹ nói thật chứ ạ?

Bà gật đầu:

- Thật. Mẹ cũng bất ngờ, vì nghĩ tuổi này không còn khả năng. Nhưng bác sĩ nói mọi thứ vẫn ổn, thai đã được hơn 10 tuần. Bọn mẹ muốn giữ lại đứa bé, coi như lộc trời cho.

Từ ngày đó, nhà tôi trở thành “hội bầu bí.

Từ ngày đó, nhà tôi trở thành “hội bầu bí.

Tôi nhìn chồng, chồng nhìn tôi. Cả hai đứa như bị vũ trụ đá một cú vào tim. Vừa bầu vừa nghe mẹ chồng có bầu, cảm giác nó... lạ lắm. Tự dưng thấy mình không còn là nhân vật chính nữa. Mà cũng buồn cười, mẹ chồng làm “mẹ bầu cao tuổi,” còn tôi là “mẹ bầu vừa đủ tuổi.” Hai mẹ con cùng uống sữa bầu, cùng chia sẻ thuốc sắt, axit folic, rồi còn rủ nhau đi yoga cho bà bầu!

Từ ngày đó, nhà tôi trở thành “hội bầu bí.” Bữa ăn nào cũng có hai phần cháo yến mạch, hai ly sữa ấm, hai phần trái cây cắt nhỏ. Còn có luôn nhóm chat “Hai mẹ con cùng bầu” để chia sẻ hình siêu âm, app đếm cử động thai nhi, mẹo trị chuột rút. Thiệt sự, tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng rồi tôi nhận ra, hóa ra việc mẹ chồng có bầu cũng khiến tôi bớt lăn tăn chuyện làm mẹ. Vì ít nhất tôi không cô đơn. Có người hiểu được cảm giác vừa nôn xong là đau lưng, vừa ngủ được 2 tiếng là dậy đi vệ sinh. Có người đồng cảm việc mỗi sáng tỉnh dậy là bụng to hơn một chút, ngực cứng hơn một chút, tâm trạng thì… vô định.

Bầu bí là hành trình đầy bất ngờ. Nhưng bất ngờ lớn nhất với tôi lại đến từ mẹ chồng, người mà tôi tưởng là chỗ dựa, giờ lại cùng tôi học cách làm mẹ một lần nữa.

Dù gì thì, biết đâu vài tháng nữa, tôi và mẹ sẽ cùng vào phòng sinh. Một bé gọi tôi là mẹ, một bé gọi tôi là chị. Đúng là đời bầu… không thể đoán trước được điều gì.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn

Nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện, bạn sẽ phản ứng sao khi mẹ chồng báo mang thai?

Nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện, bạn sẽ phản ứng sao khi mẹ chồng báo mang thai?





Mẹ chồng 52 tuổi muốn tái hôn, gặp chú rể chúng tôi tái mặt nhưng cú sốc chưa dừng ở đó - 3

Chị đồng nghiệp đến thăm tôi ở cữ nói 1 câu đúng 9 từ, chồng đòi ly hôn
Câu nói bật ra nhanh như một lời đùa, nhưng ngay lập tức, không khí trong phòng như chùng xuống. Tôi cười trừ, chưa kịp đáp lại gì thì đã thấy chồng...

Tâm sự bà bầu

Theo Trang Anh
Nguồn: [Tên nguồn]27/05/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu