Mẹ Hà Nội đằng đẵng 18 năm "tìm con", sinh bé nặng 3,9kg đúng 26 Tết

Ngày 03/02/2020 04:50 AM (GMT+7)

Bé Minh Đức chào đời vào những ngày cuối năm 2019 âm lịch là món quà lớn nhất Tết này của gia đình chị Sang sau 18 năm mong chờ.

Tết Canh Tý 2020 vừa qua là một cái Tết vui nhất với gia đình chị Nguyễn Thị Sang (39 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) khi thành viên nhí Minh Đức chào đời đúng vào 26 Tết. Cuối cùng, sau 18 năm chị cũng có một cái Tết đầy bỉm sữa mà mình hằng mong mỏi.

Mẹ Hà Nội đằng đẵng 18 năm amp;#34;tìm conamp;#34;, sinh bé nặng 3,9kg đúng 26 Tết - 1

Chị Sang và bé Minh Đức. (Ảnh: Hồng Nhung)

18 năm mong mỏi được làm mẹ lần 2

Chị Nguyễn Thị Sang kết hôn vào năm 2000. Sau một năm, anh chị chào đón con trai đầu lòng nặng 3,2kg. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, gương mặt chị đã xuất hiện vô vàn nỗi lo khi phát hiện mình bị vô sinh thứ phát. Chị và anh đã cùng nhau đi chạy chữa những bệnh viện lớn ở Hà Nội suốt 18 năm nhưng đều không có kết quả.

“Sinh xong mình phát hiện bị vô sinh thứ phát ngay sau đó vì thấy những triệu chứng khác lạ. Mình đến một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội thì biết bị tắc vòi trứng. Mình cũng đã thông mấy lần đều không được.

Bệnh viện có tư vấn mình thụ tinh ống nghiệm. Thế nhưng thời đó điều kiện chưa có, mình cũng chưa thể làm được. Chạy chữa mấy năm, thông tắc vòi trứng không được. Mình chuyển sang bệnh viện Phụ sản khác và lần này phải mổ kẹp vòi trứng để làm thụ tinh tốt hơn”, chị Sang kể.

Năm 2009 sau khi tiết kiệm được tiền, anh chị quyết định tìm con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF. Lần đó chị tạo được 4 phôi và chuyển hết phôi tươi nhưng không được. 4 năm sau vào năm 2013, vợ chồng chị tích kiệm được một số tiền nhỏ lại tiếp tục hành trình tìm con. Lần này, vợ chồng chị có được 6-7 phôi và quyết định chuyển phôi đông lạnh cho khả năng đậu thai cao. Thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy tin vui.

Chị Sang tâm sự, nhiều người bảo chị đã có một bé nên sẽ đỡ áp lực chuyện con cái hơn so với những mẹ hiếm muộn khác. Thế nhưng vì gia đình luôn muốn thêm con để có anh có em mà lòng chị lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng không nguôi. Ngày nào chị cũng ước ao để có thể được làm mẹ lần thứ 2 và chưa bao giờ chị thôi khao khát được làm mẹ một lần nữa.

Tuy nhiên qua nhiều lần chịu đau đớn mổ thông, mổ kẹp vòi trứng, những mũi tiêm kích trứng và đặc biệt 2 lần hy vọng rồi lại thất vọng, chị quyết định dừng lại hành trình tìm con. Đặc biệt, khi con trai ngày một lớn khôn khiến chị ngại nghĩ đến việc có con. Chị đã dừng 6 năm và tạm hài lòng với tổ ấm nhỏ 3 người ấy của mình. Dẫu vậy trong lòng vợ chồng chị và mọi người vẫn luôn ấp ủ được nghe tiếng khóc cười của trẻ một lần nữa.

Mẹ Hà Nội đằng đẵng 18 năm amp;#34;tìm conamp;#34;, sinh bé nặng 3,9kg đúng 26 Tết - 2

Chị Sang phải trải qua 2 lần mổ thông, kẹp vòi trứng và 3 lần IVF mới thành công. 

Vào năm 2018, sau khi thấy nhiều người trong làng xã sang tận Thái Lan chạy chữa hết 600-700 triệu có con thành công, rồi một vợ chồng lớn tuổi có con lớn hơn 20 tuổi mất cũng tìm con thành công, vợ chồng chị đã quyết định thắp lên ngọn lửa hy vọng một lần nữa.

Được sự động viên và giới thiệu của mọi người, vợ chồng chị Sang quyết định đặt niềm tin vào Bệnh viện Bưu Điện.

“Đến đây mình thấy may mắn, mình không nghĩ gì cứ thoải mái thôi và theo đơn thuốc bác sĩ chỉ định. Hồi đó trời hè nắng nóng, mình nghĩ đến viện tiêm để thuốc được bảo quản tốt nên ngày nào cũng lặn lội đi xe mấy chục cây số từ Đông Anh sang viện tiêm. Tháng nào đi siêu âm bác sĩ bảo trứng tốt làm IVF được là mình theo luôn.

Lần này mình kích được 12 trứng, 2 trứng vỡ, 2 trứng non còn 8 trứng tạo được 6 phôi. Trong đó có 3 phôi độ III, 3 phôi độ II. Mình chuyển 2 phôi độ II thì được 1 bé này”, chị Sang nở nụ cười.  

Ngày nhận tin vui sau 18 năm mong ngóng, chị Sang và ông xã vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng niềm mong mỏi bấy lâu nay của chị và mọi người trong nhà đã được trở thành hiện thực.

Hốt hoảng vì bầu 6 tháng phải nhập viện gấp

Mang bầu lần 2 cách lần đầu khá xa nên dù đã có kinh nghiệm từ trước nhưng chị Sang vẫn gặp vô vàn những bỡ ngỡ. Đó còn chưa kể, mang bầu lần 2 ở tuổi U40 sức khỏe khác xa so với mang bầu lần đầu ở độ tuổi 20.

Chị cũng gặp vô vàn những khó khăn như ốm nghén 2 tháng đầu và cũng một lần thót tim khi bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai.  

“Mình khó khăn nên cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt và giữ gìn một chút. Lắm lúc cơ thể mệt, con to mình cũng thấy đi lại vất vả lắm. Hễ lần nào có vấn đề gì là phải đi kiểm tra ngay.

Bầu 6 tháng mình còn bị sốt xuất huyết nữa cũng phải nằm viện 1 tuần liền và khá lo với tình hình con. Hồi đó bác sĩ bảo vào viện muộn một tí là nguy hiểm vì có thể xuất huyết tử cung.

Mình cũng phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều, sẵn sàng chuẩn bị và chấp nhận những gì không may đến với mình”, chị Sang chia sẻ.  

Được biết, cả thai kỳ chị Sang tăng 14kg. Vì chỉ nghén 2 tháng nên chị ăn uống được bình thường bồi bổ cho con, cố gắng ăn đồ sạch, không ăn những chất mỡ nhiều. Khi mang thai đến tuần thứ 39, đúng vào 26 Tết vừa rồi, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ và quyết định sinh mổ luôn.

Mẹ Hà Nội đằng đẵng 18 năm amp;#34;tìm conamp;#34;, sinh bé nặng 3,9kg đúng 26 Tết - 3

Bé là món quà lớn sau 18 năm của gia đình chị. (Ảnh: Hồng Nhung)

Bé Minh Đức chào đời nặng 3,9kg. Đến bây giờ chị vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy con lần đầu. Chị rưng rưng hạnh phúc khi nhìn thấy con lành lặn, khỏe mạnh. Cuối cùng những lo lắng của chị đã được xua tan, con đã đồng hành được cùng chị chào đời mẹ tròn con vuông.

“Mình cảm thấy mình may mắn. Độ tuổi này sinh nở không tốt cho mẹ và con, dẫn tới nhiều rủi ro sức khỏe nhưng nhìn con bình an, mình thấy vui mừng và hài lòng với cuộc sống của mình”, chị Sang vỡ òa hạnh phúc.

Chị Sang tâm sự, chị cảm ơn ông xã vì tạo điều kiện hết mức và luôn đồng hành, chăm sóc, tạo động lực cho chị để có được trái ngọt ngày hôm nay sau 18 năm mòn mòi mong ngóng. Bé Minh Đức chào đời là niềm vui lớn nhất với gia đình chị Tết này khiến tổ ấm nhỏ nhà chị được tròn đầy hơn.

Ngạc nhiên vì dễ dính bầu, 9X mang thai nằm treo chân giữ con, cả ngày chỉ ăn với nằm
Không may tử cung bị dị dạng, trong thời gian mang thai Như liên tục được bác sĩ cảnh báo nguy cơ sinh non, lưu thai. Chính vì vậy ngày mang bầu cứ 2...
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai