"Người phụ nữ quyền lực" Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su

Minh An - Ngày 15/03/2021 12:04 PM (GMT+7)

Nữ doanh nhân nổi tiếng đã trải qua 2 lần mang thai, sinh nở mà cô đánh giá dù khó khăn, vất vả nhưng rất xứng đáng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 72 mới đây là nữ doanh nhân, CEO nổi tiếng Thái Vân Linh. Chị được nhiều khán giả nhớ đến sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên. Ấn tượng "Shark Linh" để lại trong lòng khán giả là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, sắc sảo và mạnh mẽ. Tuy vậy, khi chia sẻ về 2 lần mang thai và sinh con của mình, chị lại khẳng định: "Nếu nói làm kinh doanh là đau và đáng thì sinh con phải là cực kỳ đau nhưng cũng cực kỳ đáng". 

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 1

Chị Thái Vân Linh nổi tiếng sau chương trình Shark Tank Việt Nam và được nhiều người yêu mến gọi là "Shark Linh".

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 2

Chị hiện là mẹ 2 con, trong đó một bé gần 5 tuổi và một bé hơn 1 tuổi.

Shark Linh hiện tại là mẹ của hai bé: con gái lớn gần 5 tuổi và bé thứ 2 hơn 1 tuổi. Trong đó, bé thứ nhất đến với chị khá dễ dàng còn bé thứ 2 thì phải chờ đợi lâu hơn. "Với bé đầu lòng, khi hai vợ chồng xác định muốn có con là mình bắt đầu "thả" và chỉ 2-3 tháng sau là có kết quả luôn. Lúc đó mình vừa vui vừa ngạc nhiên, không ngờ mình lại dễ mang bầu như vậy. Mình có theo dõi chu kỳ kinh theo ứng dụng điện tử, khi thấy trễ kinh là thử một loạt que và que nào cũng hai vạch. Mình cũng không lãng mạn như người khác, tạo bất ngờ cho chồng mà chỉ đưa luôn que cho anh xem. Vậy nhưng anh còn không hiểu mà hỏi lại hai vạch là gì", chị Linh kể lại. 

Đến khi muốn sinh bé thứ 2 thì mọi thứ không dễ dàng như vậy. Vợ chồng Shark Linh đã thả hơn 1 năm nhưng không có kết quả. Bản thân chị lúc này cũng xác định nếu không được thì sẽ thôi, chấp nhận có một con vì như vậy cũng quá hạnh phúc rồi. Vậy nhưng cuối cùng bé thứ 2 lại đến một cách đầy bất ngờ. 

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 3

Shark Linh đã phải chờ đợi khá lâu mới mang bầu bé thứ 2 thành công.

"Hồi đó vì chuẩn bị mang thai nên mình lựa chọn làm công việc ổn định, không quá áp lực. Vậy nhưng mãi sau đó không có nên thôi xác định chỉ nuôi một con, mình chuyển sang làm ở một công ty khác với khối lượng công việc lớn hơn, nhiều thử thách hơn. 3 tháng đầu chuyển việc, ngày nào mình cũng làm hơn 12 tiếng đến mệt nhoài. Vậy mà sau đó lại đột nhiên phát hiện có bé. Có lẽ khi mình tập trung vào công việc, thoải mái chuyện thụ thai thì lại thành công", Shark Linh chia sẻ.

Không chỉ thụ thai mà hành trình mang thai hai bé của chị cũng hoàn toàn khác nhau. Với bé đầu, chị bị nghén nặng và mệt mỏi kéo dài suốt 9 tháng. Shark Linh cho biết khó chịu nhất là cảm giác cơ thể luôn nôn nao nhưng không thể nôn được nên cũng không ăn uống được gì. 

Chị nói: "Đặc biệt là 3 tháng đầu, mình lúc nào cũng thấy đói nhưng ăn không ăn được. Tình trạng nôn nao kéo đến tận ngày sinh, đến mức mình thấy bữa ăn ngon nhất suốt cả năm đó là bữa đầu tiên tại bệnh viện sau khi sinh con thành công. Mang bầu cũng ảnh hưởng đến công việc của mình rất nhiều vì chỉ ngồi nhìn màn hình máy tính hay điện thoại 30 phút là bắt đầu chóng mặt, mệt mỏi. Rồi đi đâu cũng phải mang theo một cái chai để nhổ nước miếng ra vì nếu nuốt vào sẽ lại buồn nôn hơn". 

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 4

Hai lần thai kỳ của chị khác nhau hoàn toàn.

Đến khi mang bầu bé thứ 2, dù ở tuổi 42 nhưng Shark Linh lại cảm thấy khỏe khoắn và linh hoạt hơn nhiều. Chị không còn bị nghén, ăn uống cũng tốt hơn. Vấn đề duy nhất mà bé thứ 2 gặp phải là thai quá to so với tuần tuổi. Cuối cùng chị Linh phải bé ở tuần 37, sau khi được bác sĩ kích thích sinh bằng cách cho ngón tay vào "nong" cổ tử cung. 

Tuy vậy với Shark Linh, lần sinh bé đầu còn ám ảnh và hốt hoảng hơn. Khi đó chị nhập viện khá sớm và được bác sĩ tiêm thuốc gây tê tủy sống. Tuy vậy khi đang tiêm, chị bị rùng mình nên tác động đến em bé trong bụng, khiến bé giật mình và thải phân su trong bụng rồi nuốt luôn nước ối cùng phân su đó vào. Đây là hiện tượng khá nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nên bác sĩ cho biết chỉ theo dõi được trong khoảng vài tiếng, nếu bé không ra sẽ sinh mổ. 

"Mình vừa nằm chờ sinh vừa lo cho con. Sau đó bác sĩ phải tiêm thuốc giục sinh rồi mình nằm lên bàn đẻ, 2 y tá đứng 2 bên hỗ trợ dằn bụng mới đẩy được bé ra ngoài. Sau khi bé ra, bác sĩ lập tức dùng máy hút chọc thẳng xuống dạ dày bé để hút hết phân su bé đã nuốt ra. Nhìn cảnh đó mình khóc nức nở vì thương con", nữ CEO tâm sự. 

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 5

Shark Linh khi sinh bé thứ 2 ở Singapore.

Hành trình làm mẹ sau đó cũng khiến chị hiểu ra rằng khởi nghiệp, làm kinh doanh dù có khó khăn đến đâu thì cũng không bằng một phần việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. "Trong công việc mình có người này, người kia giúp đỡ còn trong hành trình mang thai, sinh con thì dù có hỗ trợ y khoa đấy nhưng bản thân người mẹ là mình vẫn phải đảm nhận tất cả. Thật sự là đau đớn, mệt mỏi nhưng cũng xứng đáng hơn nhiều", chị nói. 

amp;#34;Người phụ nữ quyền lựcamp;#34; Shark Linh bầu 3 tháng chịu đói, khóc nức nở vì con nuốt phân su - 6

Nữ doanh nhân cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm con.

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa