Tỉnh dậy sau tai nạn xe hơi, thiếu nữ hoảng sợ khi nghe thông báo của bác sĩ

Hà Phương - Ngày 11/10/2021 06:41 AM (GMT+7)

Sau một vụ tai nạn xe hơi, thiếu nữ này tỉnh dậy với một cú sốc còn lớn hơn. Đó chính là việc cô đã sinh con dù trước đó cô không hề biết việc mình từng mang thai.

Tỉnh dậy sau tai nạn xe hơi, có người cảm thấy thật may mắn vì mình còn sống, nhưng có người lại đau đớn khi phải đối mặt với hậu quả. Riêng thiếu nữ này, cô lại phải đối mặt với một cú sốc còn lớn hơn, đó chính đột ngột lên chức mẹ.

Lynn chia sẻ về cú sốc sau tai nạn xe hơi của mình.

Lynn chia sẻ về cú sốc sau tai nạn xe hơi của mình. 

Chia sẻ trên một chương trình truyền hình của Mỹ, Lynn (18 tuổi) nói rằng cô gặp tai nạn xe hơi và đã bất tỉnh khi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cô đang mang thai 32 tuần, lo lắng cô sẽ bị tiền sản giật nên các bác sĩ đành phải phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp. Đó là một bé gái nhưng do sinh non nên đứa trẻ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời.

Sau một thời gian điều trị, cuối cùng thiếu nữ cũng tỉnh dậy và cô vô cùng hoang mang, không có chút ấn tượng gì về những việc đã xảy ra. “Sau vụ tai nạn, điều tiếp theo tôi nhớ là tôi tỉnh dậy với một chiếc ống luồn xuống cổ họng, khắp bụng bị băng bó. Lúc đó tôi rất hoảng sợ và đã tự hỏi rằng tôi đang ở đâu”, Lynn chia sẻ.

Thấy bệnh nhân hoảng sợ như vậy, các y tá đã tới làm một vài bài kiểm tra nhỏ và trấn an cô rằng con của cô vẫn ổn. Tuy nhiên, lời trấn an của họ không những không giúp cô bình tĩnh hơn mà còn khiến cô sốc nặng.

Cô nàng này đã lên chức mẹ sau tai nạn giao thông mà không biết trước đó cô từng mang thai.

Cô nàng này đã lên chức mẹ sau tai nạn giao thông mà không biết trước đó cô từng mang thai.

Họ nói với tôi rằng: ‘Đừng lo lắng, con gái của của em rất xinh xắn và khỏe mạnh’. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi làm gì có con gái nhưng tôi không thể giải thích ngay được với cái ống thở trong cổ họng”, cô gái chia sẻ.

Cuối cùng Lynn cũng giải thích được, cô liên tục nói rằng các y tá đã nhầm phòng rồi vì cô không hề mang thai. Tuy nhiên, các y tá khẳng định rằng họ không nhầm và sau đó đã bế đứa trẻ tới trao cho cô. Khoảnh khắc lúc đó khiến cô như bị hóa đá.

Nếu lúc đó tôi được bế con, chắc tôi sẽ run rẩy đến chết đi sống lại mất. Thật bất ngờ khi tôi đã làm mẹ. Tôi rất hoảng sợ. Tôi đã nghĩ mình phải nuôi đứa trẻ này thế nào đây khi đến bản thân mình cũng thể tự chăm sóc được”, cô gái cho biết.

Con gái của Lynn.

Con gái của Lynn.

Sau cú sốc đó, bà mẹ trẻ này đã nghĩ đến việc cho ai đó nhận đứa trẻ làm con nuôi, nhưng sau một giờ tiếp xúc với con, bản năng làm mẹ trong cô lại trỗi dậy. “Con bé thật xinh đẹp, như một con búp bê bé nhỏ vậy. Đó là con gái tôi và tôi sẽ nuôi nó, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa”, Lynn nói.

Cô nàng đặt tên cho con gái là Marie và có vẻ như hai mẹ con đã bình phục và được xuất viện.

Những nguy cơ với trẻ sinh non 32 tuần

Theo nghiên cứu, có khoảng 98% trẻ sơ sinh chào đời ở tuần 32 sống sót được. Hầu hết, các bé sẽ có cân nặng từ 1,3 đến 2,2 kg và ốm yếu hơn trẻ sinh đủ tháng.

Một số trẻ có thể tự thở được nhưng số khác vẫn cần phải hỗ trợ thở bằng khí oxy. Đa số các bé có thể bú sữa mẹ hoặc bú bình được, nhưng một vài bé vẫn gặp khó khăn về hô hấp nên cần ăn bằng ống sonde dạ dày.

Trẻ sinh ra ở tuần 32 thai kỳ ít có khả năng gặp phải các khuyết tật trầm trọng do sinh non hơn so với các bé sinh non tuần thứ 28. Tuy nhiên, những đứa trẻ này vẫn có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về học tập và hành vi.

Sau sinh con, gái trẻ sốc nặng khi cứ thỉnh thoảng lại có vật lạ chảy ra từ vùng kín
Bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn cho biết: "Bệnh nhân mới sinh khoảng 1 tháng nên không thể lập tức tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân được khuyên thay đổi chế độ...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu