Từ ngày chồng mất thỉnh thoảng lại thấy tay chân mình có vết bầm tím, nghe mẹ chồng nói mà tôi lo lắng

Thảo Nguyên - Ngày 09/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Khi mang bầu đứa con thứ 2, cả nhà đều hớn hở ra mặt. Nhất là khi con thứ 2 là con gái, chồng tôi càng vui vì bảo có nếp có tẻ đủ cả.

Vợ chồng tôi từng là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Do sống cùng trong 1 ngôi làng nhỏ ở Mỹ Đức, Hà Nội nên từ cấp 1,2,3, chúng tôi đều học cùng trường.

Khi đang học lớp 11 thì anh ngỏ lời yêu. Chúng tôi cứ thế yêu nhau suốt những năm cấp 3 và 4 năm đại học. Sau khi ra trường, công việc của 2 đứa đều ổn định trên thành phố thì cả 2 mới lên kế hoạch đám cưới.

Ngày 2 đứa về chung 1 nhà, 2 bên gia đình đều vui mừng lắm. Cả hai đều hài lòng về thông gia cùng làng. Đặc biệt, do 2 bên gia đình biết nhau quá rõ nên khi làm dâu, tôi cũng không gặp bất cứ điều gì bỡ ngỡ.

Sau khi có nhà cửa ổn định, tôi cũng sinh một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Sau khi có nhà cửa ổn định, tôi cũng sinh một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Kết hôn xong, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục ở trọ 3 năm sau mới tích cóp mua được nhà. Sau khi có nhà cửa ổn định, tôi cũng sinh một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Để vợ chồng có thể yên tâm đi làm hàng ngày, chúng tôi được ông bà nội ở quê lên sống chung đỡ đần chăm sóc cháu giúp.

Lúc con trai được gần 2 tuổi thì mẹ chồng gợi ý sinh thêm đứa thứ 2. Bà bảo:

“Các con xem thế nào sinh liền đứa thứ 2 để ông bà ở trên này trông nom cho cả thể. Giờ còn sức khỏe thì còn chăm cho được”.

Nghe lời ông bà, vợ chồng tôi lại tiếp tục thả để cấn bầu bé thứ 2. Ngày mang bầu tập 2, cả nhà đều hớn hở ra mặt. Nhất là khi con thứ 2 là con gái, chồng tôi càng vui vì bảo có nếp có tẻ đủ cả. Để cho vợ không phải lo lắng nhiều về kinh tế, anh còn cố gắng làm thêm nhiều hơn trước đây tích lũy 1 khoản cho vợ nằm ổ.

Song một đêm, chồng tôi đi ngủ và mãi mãi không tỉnh lại, cũng chẳng kịp trăng trối điều gì với vợ con. Bác sĩ nói anh bị đột quỵ khi ngủ nên ra đi đột ngột.

Mất chồng khi mới chỉ đang bầu đứa thứ 2 gần 5 tháng khiến tôi muốn ngã khuỵu. Từ lúc chồng mất, đi làm về là tôi nằm bẹp, không thiết tha chăm con hay làm bất cứ việc gì. Mọi việc dồn hết lên vai bố mẹ chồng già. Mất con trai, ông bà cũng sốc lắm và sức khỏe kém hẳn đi. Nhưng thương con dâu và cháu nội nên ông bà vẫn ở trên thành phố chăm sóc cho hết lòng.

Những ngày sau khi chồng mất, tôi đã khóc cạn nước mắt. Dù tự nhủ bản thân phải tiếp tục sống nhưng không sao nguôi thương nhớ chồng. Khắp nơi trong căn nhà này, nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng của anh. Có những đêm nhớ anh, tôi chỉ biết ôm gối khóc để bố mẹ không biết.

Đợt vừa rồi bản thân tôi nhận thấy mình rất lạ. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy trên tay có những nốt bầm tím. Ban đầu tôi không để ý nhưng sau phát hiện ra thì thấy lạ vì không hiểu sao mình lại bị như vậy. Tôi thắc mắc thì mẹ chồng nước mắt giàn giụa:

“Còn hỏi tại sao à, tại con tất cả đấy. Cứ đêm đến lại tự mở cửa đi ra ngoài như người mất hồn. Đêm hôm không bật đèn nên lúc thì đụng vào cánh cửa, lúc lại đụng vào tủ, bàn ghế. Đêm nào bố mẹ cũng phải canh để đưa con vào giường mà không nhớ gì à?”.

Những ngày sau khi chồng mất, tôi đã khóc cạn nước mắt. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau khi chồng mất, tôi đã khóc cạn nước mắt. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ chồng nói mà tôi sợ tái cả người, chẳng ngờ mình lại không cả ý thức được hành động của bản thân và quên sạch lúc tỉnh dậy như vậy. Mẹ chồng bảo bà lo cho tình trạng này của tôi lắm và bắt tôi đi khám. Bà sợ do tôi suy nghĩ quá nhiều nên áp lực tâm lý và căng thẳng sau nỗi đau mất mát nên bị như vậy.

Tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến bản thân và đứa con yêu sắp chào đời. Tôi thì nghĩ mẹ chồng quá lo lắng rồi, tôi chỉ bị xáo trộn tâm lý chút thôi. Nhưng tôi cũng sợ, căng thẳng khi mang thai có thực sự nguy hiểm, ảnh hưởng đứa con trong bụng tôi không?

Stress khi mang thai ảnh hưởng như thế nào đến mẹ bầu và thai nhi

Tâm lý của các mẹ bầu có nhiều thay đổi, thường nhạy cảm hơn và dễ bị stress. Những phụ nữ mang thai lần đầu sẽ dễ gặp căng thẳng hơn, đặc biệt ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Đáng lo ngại hơn, stress khi mang thai còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. 

Ảnh hưởng đến mẹ bầu:

- Stress ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Những bà bầu bị stress sẽ có thể kèm theo những biểu hiện như đau ngực, đau tim, đau đầu, rối loạn nhịp thở, tim đập nhanh, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, giảm thị lực, tăng nguy cơ cao huyết áp,...

- Ảnh hưởng đến thần kinh, tính cách: Phụ nữ mang thai bị stress dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ, hay quên, không tập trung,... Hơn nữa, họ thường lo lắng quá mức, sợ hãi, đôi khi có cảm giác thất vọng về bản thân, giận dữ, khóc nhiều hơn,… vì cảm giác quá mệt mỏi. Đặc biệt hơn, nhiều trường hợp thai phụ thường muốn thu mình lại, ngại giao tiếp xã hội. 

- Nguy cơ gây sinh non: Phụ nữ bị Stress khi mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sinh non trong những tháng cuối của thai kỳ. 

- Rối loạn ăn uống: Căng thẳng kéo dài khiến mẹ bầu gặp phải rối loạn ăn uống. Một số trường hợp ăn uống không kiểm soát và cũng có trường hợp lại bỏ bữa, ngán ăn,…  

Ảnh hưởng đến thai nhi:

- Thai nhi nhẹ cân: Những mẹ bầu gặp căng thẳng có xu hướng ăn quá nhiều, hoặc ăn quá ít, thậm chí bỏ bữa sẽ khiến cho thai nhi không được cung cấp cân bằng và đầy đủ dưỡng chất để phát triển. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho thai nhi dễ bị nhẹ cân và làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng cho trẻ trong tương lai. 

- Trẻ chậm phát triển: Trong giai đoạn thai nhi bắt đầu hình thành và hoàn thiện cấu trúc não bộ mà mẹ bầu lại quá căng thẳng, sẽ có thể làm tăng co bóp tử cung dẫn đến kích ứng vùng nước ối. Từ đó, ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. 

- Trẻ bị rối loạn giấc ngủ: Đồng hồ sinh học của mẹ bầu và thai nhi có mối quan hệ mật thiết. Nếu mẹ bị rối loạn giấc ngủ do căng thẳng lo âu thì đứa trẻ cũng không thể có những giấc ngủ ngon. Hơn nữa, giấc ngủ của mẹ cũng là một trong những yếu tố giúp trẻ hoàn thiện cấu trúc cơ thể một cách tốt nhất.

- Trẻ bị rối loạn hành vi: Stress khi mang thai cũng là một nguyên nhân làm tăng nguy cơ hành vi của trẻ khi chào đời. Trẻ có nguy cơ cao bị tự kỷ, tăng động hay trầm cảm,… 

Từ ngày chồng mất thỉnh thoảng lại thấy tay chân mình có vết bầm tím, nghe mẹ chồng nói mà tôi lo lắng - 3

Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn
Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu