Tưởng khó có con, Phạm Lịch vừa thả đã "dính", mang thai bị lệch xương chậu

Hồng Nhung - Ngày 23/02/2022 12:10 PM (GMT+7)

Mang bầu Phạm Lịch gặp rất nhiều khó khăn, cô bị nghén kinh khủng suốt 3,5 tháng, bị trào ngược dạ dày và phải chịu những cơn đau lưng do lệch xương chậu.

Phạm Lịch (SN 1990, quê Thái Bình) được biết đến là một vũ công xinh đẹp. Cô từng đạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016, Hoán đổi 2016, Gương mặt thân quen 2020.

Trước khi trở thành vũ công chuyên nghiệp, cô từng làm đủ thứ nghề chân tay để mưu sinh. Khi cùng mẹ vào Đồng Nai, cô xin làm công nhân vệ sinh, sắp trứng gà ở một trang trại. Sau đó cô đi học kiếm công việc ổn định, có tương lai hơn. Và khi vào Sài Gòn cô cũng từng làm phục vụ quán ăn, bán quần áo, tiếp thị, lễ tân,…

Cách đây 3 năm, cô yêu nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Toàn Trung yêu nhau. Sau 2 năm yêu, cô nhận lời cầu hôn của anh và cả hai quyết định đăng ký kết hôn năm 2021. Đầu năm 2022 cặp đôi tổ chức đám cưới và nữ công xinh đẹp đang hạnh phúc khi mang bầu được 6 tháng.

Phạm Lịch và ông xã tổ chức cưới vào cuối tháng 1 vừa qua, khi ấy cô mang bầu khoảng hơn 5 tháng.

Phạm Lịch và ông xã tổ chức cưới vào cuối tháng 1 vừa qua, khi ấy cô mang bầu khoảng hơn 5 tháng.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Phạm Lịch về niềm hạnh phúc được làm mẹ và trải nghiệm về lần đầu tiên mang bầu của mình!

Từng nghĩ khó có con nhưng thả gần 2 tháng đã “dính”

Xin chào Phạm Lịch, hiện nay bạn đang mang bầu ở tuần thứ bao nhiêu? Sức khỏe hiện tại của bạn như thế nào?

Hiện tại mình đang mang bầu ở tuần thứ 26. Thời gian đầu mới ra Hà Nội do thay đổi thời tiết nên sức khỏe của mình không được tốt lắm nhưng hiện tại mình đã thích nghi được rồi. Trộm vía hiện tại sức khỏe mình đã ổn định hơn.

Ông xã tiếp xúc với FO, vợ lại đang bầu bí, hai bạn có lo lắng nhiều, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp?

Anh Trung tiếp xúc với F0 rồi bị nhiễm luôn, mình cũng rất lo vì từ lúc mang bầu đến hiện tại mình gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều chuyện tác động đến tâm lý của bản thân.

Từ lúc đang xét nghiệm mình đã tủi thân khóc rồi nhưng hiện tại mình không cho phép bản thân được yếu đuối nên luôn nhắc mình phải bình tĩnh và nhắc chồng giữ tinh thần để mau khỏe lại.

Không biết vợ chồng bạn đón nhận tin vui có bé đến trong cơ duyên như thế nào? Cảm xúc hai vợ chồng ra sao khi biết chuẩn bị lên chức?

Hai vợ chồng mình đã chuẩn bị là có em bé từ trước nhưng tin vui này đến vẫn khiến vợ chồng mình bất ngờ vì thả được gần 2 tháng đã “dính”. Khi biết có con chắc hẳn tâm lý bố mẹ nào cũng giống nhau, rất hạnh phúc. Đó cũng là điều mà mình và anh Trung cảm nhận được nhất là cả 2 đều mong chờ em bé đến.

Bây giờ vợ chồng mình làm bất cứ việc gì cũng đều nhắc đến em bé như một động lực cho 2 vợ chồng. (Cười)

Nghĩ mình khó có con vì bị u nang tử cung nên cô đã thả sau khi điều trị xong.

Nghĩ mình khó có con vì bị u nang tử cung nên cô đã "thả" sau khi điều trị xong.

Bạn từng chia sẻ mình bị u nang tử cung và phải điều trị nên nghĩ sẽ khó có con, bạn có thể chia sẻ về những khó khăn của mình trong khoảng thời gian đó?

Cách đây vài năm khi mình vừa kết thúc buổi tập thì đau bụng dữ dội khiến mình dường như mất hết sức lúc. Sau đó mình đi khám mới phát hiện bị u nang tử cung. Lúc đó, cái nang đã vỡ, gây nhiễm trùng nên phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ nói nếu chậm trễ mình có thể bị ung thư tử cung và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Ca phẫu thuật đó thành công nhưng sau 6 tháng mình bị tái phát. Do phát hiện sớm nên xử lý nhanh chóng. Mình điều trị u nang tử cung khoảng 2 năm, bác sĩ từng cảnh báo là ảnh hưởng đến xác xuất thụ thai nên sau lần điều trị đó mình lên kế hoạch có em bé luôn.

Khi kết hôn, anh xã và gia đình anh có biết bạn từng gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản như vậy?

Mình từng bị u nang tử cung nên mình cũng đã lên tinh thần sẵn với anh Trung rồi như hỏi anh nếu mình không thể có con sẽ như thế nào hoặc mình khó có con thì sẽ ra sao. Lúc đó cả 2 đang trong giai đoạn thương nhau nên mọi thứ cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung.

Cũng vì vậy mà đây là lý do mình muốn có em bé trước khi kết hôn để khi bước vào trong hôn nhân cả hai không bị áp lực có em bé hoặc là áp lực từ gia đình.

Cô dính bầu sau 2 tháng thả.

Cô "dính" bầu sau 2 tháng thả.

Cơn nghén ám ảnh như cơn mê đi ngang qua cuộc đời

Mang bầu lần đầu bạn gặp những bỡ ngỡ và khó khăn như thế nào? Cơn nghén của bạn có khủng khiếp như nhiều mẹ bầu và có khiến bạn bị ám ảnh?

Mang bầu lần đầu mình rất bỡ ngỡ. Chắc ai có con lần đầu cũng như mình thôi. Thậm chí mấy tháng đầu mình còn quên mất việc có em bé và lúc nhớ lúc không, thậm chí mình không tin là có con vì khi đó sự xuất hiện của em bé chưa thể hiện nhiều, cơ thể của mình cũng không bị nặng nề nên mình đôi khi làm nhiều thứ hay bị quá đà. (Cười)

Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi bắt đầu có em bé thì sự cố hay cảm xúc đến đều làm mình bị căng thẳng. Dù bản thân đã sẵn sàng và chuẩn bị nhưng đến lúc đó bỗng nhiên bị trôi tuột mất theo những lần nghén.

Mình bị nghén mất 3,5 tháng và thực sự rất ám ảnh khoảng thời gian đó vì ngày nào cũng ói như ngày nào. Mình có tìm hiểu mọi người thường sẽ bị nghén vào buổi sáng nhưng không, mình nghén từ sáng cho đến đêm khuya, 1-2h đêm vẫn còn ói. Mình bị bệnh dạ dày nữa nên giai đoạn nghén, bệnh trào ngược dạ dày nặng hơn bình thường. Đối với mình thời gian đó như một cơn mê đi ngang qua đời. 

Bạn có chia sẻ trên Facebook dạo này nóng tính hơn, bầu bí khiến cơ thể bạn thay đổi ra sao?

Đúng rồi dạo này mình nóng tính hơn hẳn luôn, một phần là do có bầu người khá khó chịu, nhạy cảm. Hơn nữa, mình lại bị lệch xương chậu nên bị thêm những cơn đau lưng hành khiến rất dễ kích động về mặt tâm lý. Mình cũng hạn chế gặp mọi người để có một không gian thoải mái nghỉ ngơi cũng như là tránh cho cảm xúc của mình không bị ảnh hưởng đến em bé.

Cô tăng được 9kg.

Cô tăng được 9kg.

Bạn dành chế độ dinh dưỡng ra sao trong 2 tam cá nguyệt đầu?

Trong ba tháng đầu thực sự mình không ăn được gì. Mình chỉ uống sữa vì mình bị nghén liên tục, cứ ăn vào là ói nên mọi thứ lúc đó chỉ là sữa để bổ sung.

Sang đến tam cá nguyệt thứ hai mình ăn lại được một chút, chia thành nhiều bữa nhỏ để tránh trường hợp bụng bị khó tiêu, đầy bụng. Mình tăng được 9kg cho đến thời điểm hiện tại, cũng rất bất ngờ luôn mặc dù chế độ ăn của mình bình thường không có gì đặc biệt cả. Mình ăn rau nhiều và ăn trái cây thôi.

Bầu bí cơ thể thay đổi, không còn được như thời con gái, anh chăm sóc và động viên bạn như thế nào trong 6 tháng thai kỳ vừa qua?

Mình hay ngắm bản thân trong gương rồi nói “ôi vòng eo ngày xưa đâu rồi”. Khi lên sân khấu mình luôn mong muốn có một thân hình mảnh mai nhưng hiện tại em bé lớn lên mỗi ngày nên bụng mình cũng sẽ lớn hơn. Mình cũng sợ bản thân xấu đi nhưng hiện tại mình không quan tâm, điều mình mong muốn là em bé khỏe mạnh đến ngày chào đời thôi.

Từ khi biết tin chuẩn bị làm bố, anh Trung trách nhiệm hơn, biết lo lắng hơn, quan tâm vợ nhiều hơn. Anh Trung hay nhắc nhở mình ăn uống đúng giờ hơn để cho em bé khỏe mạnh. Đúng là từ khi có em bé thì anh tỉ mỉ hơn. Đây là một điều cực kỳ quan trọng khi mình mang bầu về mặt tinh thần.

Vóc dáng bà bầu vô cùng thon gọn.

Vóc dáng bà bầu vô cùng thon gọn.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp chắc hẳn công việc của 2 vợ chồng bạn bị ảnh hưởng nhiều suốt hơn 2 năm nay, hai bạn có áp lực vấn đề kinh tế khi chuẩn bị có bé?

Tất nhiên là dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và đặc biệt bây giờ mình lại có em bé chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhưng mình tin vợ chồng mình sẽ vượt qua thôi.

Nhiều bài viết của các mẹ bỉm nói rằng mang thai và sinh nở chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày sốc thực sự sau đó, 2 vợ chồng bạn có lo lắng nhiều hành trình sắp tới của mình?

Mình nhận được rất nhiều lời cảnh báo là khi sinh em bé sẽ còn cực hơn nữa. Mình đang cố gắng trao đổi một chút sự lo lắng đó thành một niềm vui. Hiện tại có em bé là một điều hạnh phúc rồi thì những ngày tháng sắp tới có vất vả một chút chắc cũng không sao. (Cười)

Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Đẻ con lai với chồng Ấn Độ, diễn viên Nguyệt Ánh sau sinh muốn kết thúc cuộc đời
Sau sinh, Nguyệt Ánh từng rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng không muốn chia sẻ rõ ràng với ông xã Ấn Độ.

Chat với mẹ bỉm sữa

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai