Làm vợ dính bầu liên tục, 8X dắt chồng đi triệt sản, vừa đến viện chồng liền chạy trốn vội

Minh An - Ngày 12/10/2020 12:13 PM (GMT+7)

Sau khi trải qua một lần đau đớn mất con, chị Kim Huệ không muốn mang thai nữa nên đã thuyết phục chồng thực hiện triệt sản nam.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 50 là chị Nguyễn Thị Kim Huệ (37 tuổi). Chị Huệ hiện là mẹ của 3 bé, con gái lớn 11 tuổi, con trai thứ hai 8 tuổi và con trai út 6 tuổi. Để các bé chào đời và lớn lên khỏe mạnh như ngày hôm nay, chị Huệ đã trải qua một hành trình vô cùng vất vả, có nhiều tiếng cười nhưng cũng đẫm nước mắt. 

Làm vợ dính bầu liên tục, 8X dắt chồng đi triệt sản, vừa đến viện chồng liền chạy trốn vội - 1

3 đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh là hạnh phúc lớn nhất của chị.

Chị Huệ nhớ lại lần đầu tiên mình phát hiện mang bầu là sau khi cưới 2 tháng. Lúc đó cả vợ chồng chị và hai bên gia đình đều rất nôn nóng có em bé rồi nên que thử thai hiện lên hai vạch, ai cũng vui mừng. Vậy nhưng vài ngày sau khi đi khám, bác sĩ lại thông báo không có thai khiến chị lo lắng chuyện thai ngoài tử cung. May mắn thay 1 tuần sau đi khám lại thì đã có tim thai, giúp chị có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi có kinh nghiệm, hai lần mang thai sau chị Huệ phát hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn, thậm chí còn tự cảm nhận được việc mình đang bầu con trai. 

Không chỉ vậy, sức khỏe của chị trong 3 lần mang thai cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu như khi bầu bé thứ 2 chị rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì thời gian mang thai bé đầu và bé út, chị Huệ lại bị nghén cực kỳ nặng. Chị kể: "Mình nghén đến mức ăn gì cũng ói, uống nước cũng ói và thậm chí là ngửi mùi cơm cũng ói luôn. Mình cảm tưởng ngồi ở đâu, vào bất cứ lúc nào mình cũng có thể nôn ra được. Ông xã là người phải dọn dẹp mọi thứ và đến bây giờ anh ấy vẫn còn ám ảnh luôn". 

Làm vợ dính bầu liên tục, 8X dắt chồng đi triệt sản, vừa đến viện chồng liền chạy trốn vội - 2

Con gái đầu lòng của chị Huệ năm nay 11 tuổi.

Cùng nghén nặng nhưng cách vợ chồng chị Huệ xử lý trong hai lần mang bầu lại khác nhau. Mang thai bé đầu trong sự hồi hộp, háo hức nên ông xã tìm mọi cách đưa chị đi chơi để thoải mái tinh thần, đỡ nghén hơn. Đến khi mang thai bé thứ 3 lại là "vỡ kế hoạch" trong khi chính bản thân chị Huệ cũng không mong muốn, người thân thì trách móc vì không biết cách tránh thai nên chị thấy rất chán nản, mệt mỏi và không muốn nói chuyện với ai. 

Sự khó khăn trong quá trình làm mẹ của chị Huệ càng nhân lên khi cả 3 lần mang thai, chị đều phải sinh mổ. 

"Bé đầu mình mang bầu đến quá ngày dự sinh luôn, còn làm theo cả lời mách của bà ngoại là đi xin gạo hàng xóm để về dễ sinh mà không được. Sau đó, mình đi bộ nguyên một ngày để kích thích sinh và thật sự bị vỡ ối. Mình nghĩ rằng vỡ ối rồi lên bệnh viện vài tiếng là đẻ thường được thôi, vậy mà 12 tiếng trôi qua vẫn chỉ mở 2 phân. Cuối cùng bác sĩ sợ cạn ối, con ngạt nên phải chuyển mổ", chị Huệ kể lại. 

Làm vợ dính bầu liên tục, 8X dắt chồng đi triệt sản, vừa đến viện chồng liền chạy trốn vội - 3

Lần sinh mổ bé thứ 3 là vất vả và đau đớn nhất với chị Huệ.

Để nói về khó khăn thì lần sinh mổ thứ 3 của chị Huệ mới là khổ nhất. Mang thai sớm khi vết sẹo mổ trước còn chưa lành hoàn toàn nên bác sĩ phải rất cẩn thận khi phẫu thuật cho chị. Thêm vào đó, em bé lại nằm trong tư thế không thuận nên bác sĩ tốn nhiều thời gian mới có thể đưa bé ra. Khi bé ra ngoài thì hoàn toàn không khóc, y tá cũng không kịp để chị nhìn bé mà tức tốc bế đi luôn. Đến tận bây giờ chị Huệ vẫn chưa biết bé gặp vấn đề gì trong lần vượt cạn đó. 

"Sinh đã thế nhưng sau sinh mới là cơn ác mộng với mình. Thông thường sau khi sinh xong người mẹ sẽ ra sản dịch, bao gồm máu và một số chất dịch thừa trong cơ thể. Vậy nhưng 3 ngày sau sinh mình lại không hề ra một giọt nào. Vậy là bác sĩ phải tiến hành nạo cho mình. Lần đầu là nạo sống hoàn toàn và mình còn ngất xỉu trên bàn phẫu thuật. Sau 1 ngày nghỉ thì nạo lần thứ 2, nhưng lần này kiệt sức quá rồi, bác sĩ buộc phải tiêm thuốc tê để tiến hành mới giúp cơ thể mình lưu thông máu huyết được. Lần sinh mổ thứ 3, mình nằm viện tới nửa tháng mới được về nhà.", chị Huệ chia sẻ khiến người nghe "rùng mình". 

Sinh nở đau đớn là thế nhưng kỉ niệm khiến chị Huệ ám ảnh và xót xa nhất phải kể đến lần chị bị hỏng thai sau sinh bé thứ 2. 

"Lúc đó mới sinh mổ xong không bao lâu, mình lại phát hiện có thai tiếp. Vậy nhưng khi đi khám bác sĩ báo là không có tim thai, khả năng cao do ông xã hút thuốc quá nhiều làm ảnh hưởng tới mình và em bé. Bác sĩ nói mình phải phẫu thuật bỏ con thôi, nghe mà đau đớn và không cam lòng. Mình vừa buồn vừa trách ông xã, bắt anh đưa đi các bệnh viện khác nhau để kiểm tra lại. Vậy nhưng cuối cùng ở đâu cũng kết luận giống nhau, mình buộc phải bỏ con. Mình sụp đổ hoàn toàn luôn!", chị Huệ bộc bạch. 

Làm vợ dính bầu liên tục, 8X dắt chồng đi triệt sản, vừa đến viện chồng liền chạy trốn vội - 4

Bà mẹ 3 con đau đớn nhớ lại lần phải bỏ con vì thai không phát triển.

Không chỉ vậy, quá trình bỏ thai không phát triển của chị cũng gặp vấn đề khi bỏ bằng thuốc nhưng không thành công. 2 tháng sau chị hoang mang khi thử thai vẫn thấy 2 vạch nên phải đến bệnh viện kiểm tra và tiến hành nạo bỏ tiếp. 

Sau lần đó, chị Huệ quá đau đớn và ám ảnh nên quyết tâm kế hoạch để không mang thai nữa. Vậy nhưng do đặc điểm cổ tử cung chị không thể đặt vòng được nên đành quay ra thuyết phục ông xã tiến hành triệt sản nam.

"Mình tâm sự rồi làm công tác tư tưởng cho chồng suốt 2 tháng trời. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý và đến bệnh viện cùng mình. Vậy nhưng lúc đó là anh ấy chưa biết quy trình triệt sản ra sao, sau khi nghe y tá tư vấn xong thì mặt tái mét, chạy ra lôi xềnh xệch mình đi về luôn", chị Huệ nói. Và kết quả chính là chị tiếp tục "vỡ kế hoạch", mang thai và sinh bé thứ 3 cực kỳ vất vả như đã chia sẻ ở trên. 

Sau khi sinh, chị Huệ còn bị trầm cảm do các bé quấy khóc, ông xã thì bận công việc không có nhiều thời gian giúp đỡ. Đã có thời điểm bà mẹ 3 con u uất đến mức muốn ném con xuống giường hay muốn nhảy xuống cầu thang. May mắn cuối cùng mọi chuyện đều đã qua. 

Cuối chương trình, chị Huệ nhắn gửi đến ông xã, mong anh hút thuốc ít đi và cũng sắp xếp công việc để có thêm thời gian ở bên các con, giúp các bé gần gũi với bố hơn. 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa