Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh

Minh An - Ngày 02/11/2020 12:12 PM (GMT+7)

Trong suốt thời gian mang thai, Thanh Trang nhiều lần rơi vào trạng thái trầm cảm, u uất và thậm chí còn muốn bỏ nhà đi như phim.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập mới nhất là một bà mẹ 29 tuổi tên Thanh Trang, hiện đang là nhà thiết kế kiến trúc và nội thất. Câu chuyện mang thai của Thanh Trang đúng như một bộ phim truyền hình với nhiều cảm xúc, từ vui mừng, hạnh phúc đến lo lắng, buồn rầu và ca đi đẻ thì lại cực kỳ gay cấn. 

Thanh Trang cho biết cô phát hiện mình mang thai khi đang chuẩn bị cho đám cưới. Tuy chiếc que thử thai đã hiện rõ 2 vạch nhưng cô lại vẫn không tin mình đã mang bầu vì vốn kinh nguyệt không đều và cũng chỉ "thả" đúng một lần. Mãi đến khi chồng chở đi khám, bác sĩ cho biết thai đã 8 tuần cô mới dám tin. 

Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh - 1

Thanh Trang không dám tin mình mang bầu thành công sau đúng một lần "thả".

Vậy nhưng lúc này cô lại không quá vui mừng mà lại cảm thấy lo lắng. "Lúc đó thì bọn em đã đăng kí kết hôn rồi, cũng đã làm đám hỏi nhưng chưa có đám cưới chính thức nên không biết bố mẹ có trách mắng không. Thêm nữa là thời gian trước không biết có bầu, em thường xuyên đi công trình làm việc nặng rồi thức đêm thiết kế nữa nên sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé", Thanh Trang tâm sự. 

Và nỗi lo lắng của mẹ bầu 9X còn tiếp tục kéo dài suốt cả thai kỳ. Dù có sức khỏe tốt, thai kỳ không gặp vấn đề gì nhưng Thanh Trang lại bị vấn đề về tâm lý, luôn trong trạng thái căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều. 

"Sau đám cưới khoảng 1 tuần thì em còn bị dọa sinh non do stress quá nặng, kém ăn và không ngủ được. Bác sĩ cảnh báo nếu không cải thiện tình hình thì có thể sẽ hỏng thai. Em cũng không hiểu sao dù sức khỏe tốt mà tâm trí lại luôn nặng nề, mệt mỏi", cô kể lại. 

Và điều khiến tình trạng tâm lý của Thanh Trang càng nghiêm trọng hơn là cô không chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng mà chỉ im lặng, muốn anh phải tự hiểu. Thậm chí khi mang thai hơn 7 tháng, mẹ bầu 9X còn muốn bỏ nhà đi vì cảm giác không được chồng quan tâm, chăm sóc. 

Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh - 2

Cô có sức khỏe tốt suốt thai kỳ nhưng tâm lý lại luôn nặng nề, tiêu cực.

"Lúc đó em bầu bí cũng khá nặng nề rồi mà hai vợ chồng lại giận nhau. Thế là em không nhờ anh ấy xuống dưới tầng lấy nước giúp mà anh ấy cũng không biết để tự lấy giúp em nữa. Sau đó em tự xuống lấy và bị ngã cầu thang. Điều đó khiến em càng giận hơn, cảm thấy chồng quá vô tâm, không chăm sóc cho vợ. Sáng hôm đó em còn viết đơn ly hôn rồi đưa cho anh ấy luôn. Thậm chí em còn tưởng tượng ra viễn cảnh như trong phim truyền hình, em sẽ ôm bụng bầu bỏ lên Đà Lạt hoặc Đà Nẵng bán sữa đậu nành tự nuôi con, rồi sau này anh ấy tìm được mẹ con em mới hối hận", Thanh Trang tâm sự. 

May mắn sau đó chồng Thanh Trang đã lập tức thay đổi. Anh tâm sự với cô về nỗi lo lắng, áp lực kinh tế khi chuẩn bị có con nên anh quá tập trung vào công việc và đôi khi không quan tâm cô được nhiều. Sáng hôm sau, chồng dậy sớm đi mua cho cô một bát phở và một ly sữa đậu nành. Chỉ như vậy thôi cũng đủ giúp Thanh Trang thấy ấm lòng và tha thứ cho anh. 

Đến ngày đi sinh của Thanh Trang càng gay cấn và hồi hộp hơn. 1 tháng trước ngày dự sinh, cô bỗng dưng bị sốt ớn lạnh kèm theo đau bụng. Khi vào viện bác sĩ cho biết có thể cô bị sốt do nhiễm trùng, rất nguy hiểm nên cần nằm lại để theo dõi. 

"Hai ngày sau thì bác sĩ sản khám cho biết cổ tử cung em đã bắt đầu mở. Vậy nhưng điều lạ là mở 2cm, 4cm rồi 6cm mà em vẫn chưa thấy đau đớn gì. Em còn khỏe lắm, y tá mang xe đẩy tới để đưa vào phòng sinh mà em từ chối luôn, tự mình đi bộ phăng phăng. Vào phòng sinh em còn đi loanh quanh ngắm nghía đến mức bác sĩ phải giục lên giường nằm nghỉ đi. 

Tốc độ mở cổ tử cung của em thì nhanh lắm rồi mà em vẫn không đau, nằm nói chuyện điện thoại với mẹ chán chê. Đến khi mở 8cm mà ối vẫn chưa vỡ nên bác sĩ phải tiêm thuốc giục sinh cho em. Đúng là lúc trước thoải mái bao nhiêu thì lúc sau thê thảm bấy nhiêu, em đau thấu trời thấu đất quên hết cả xấu hổ luôn. Vậy nhưng em quằn quại rặn mãi mà cũng không đẻ được và cuối cùng phải chuyển sang mổ. Mãi sau này em mới biết là do đầu em bé to và cứng quá nên khó sinh", Thanh Trang kể lại ngày đi đẻ.

Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh - 3

Con trai Thanh Trang chào đời khỏe mạnh sau khi mẹ chuyển từ sinh thường sang mổ cấp cứu.

Do chuyển biến bất ngờ nên khi mổ bác sĩ phải chụp thuốc mê cho Thanh Trang. Và đây cũng là lý do khiến cô rơi vào câu chuyện "dở khóc dở cười" sau sinh. 

"Không biết sinh xong bao lâu thì em tỉnh lại, đầu óc mê man nhìn xung quanh mọi thứ đều sáng choang, trắng toát hết cả như trong phim viễn tưởng vậy. Em mới nghĩ hay là mình chết rồi còn đây là thiên đường. Tới tận khi bác sĩ, y tá bước vào kiểm tra cho em mà em vẫn còn hoang mang không biết là người hay thiên sứ nữa. Đúng là chết cười", 9X nói. 

Mãi đến khi lấy lại ý thức, cô mượn điện thoại gọi cho chồng và được anh thông báo con trai rất khỏe mạnh, xinh xắn, cô mới vỡ òa cảm xúc sung sướng, hạnh phúc. 

Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh - 4

Gái xinh Sài Gòn đẻ xong u uất vì chồng, nghe y tá nói một câu liền bừng tỉnh - 5

Khi có sự chia sẻ để hiểu nhau hơn, gia đình cô ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.

Sau khi sinh, từng có thời điểm Thanh Trang thấy mệt mỏi, u uất vì cảm giác chồng không quan tâm mình mà chỉ nghĩ đến con. Tuy nhiên, sau khi nghe lời an ủi từ hộ lý rằng: "Em còn rất may mắn vì có chồng và gia đình bên cạnh, con em chào đời lại lành lặn, khỏe mạnh", cô đã bừng tỉnh và thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. 

Đến nay khi con trai đã tròn tuổi, Thanh Trang vẫn không thể quên quãng thời gian mang thai, sinh con nhiều cảm xúc đặc biệt của mình. Cùng từ câu chuyện của mình, cô muốn nhắn nhủ với những bà mẹ khác khi mang thai hãy mở lòng, chia sẻ với mọi người xung quanh cảm xúc, mong muốn của bản thân để có thai kỳ vui vẻ, khỏe mạnh. 

9X Hòa Bình khệ nệ mang bầu suốt 9 tháng, lúc khám không có đứa trẻ nào trong bụng
Đầu năm nay, Linh thông báo với người nhà rằng mình đã mang thai, người nhà cũng thấy cô có biểu hiện nghén, bụng lớn dần, buồn nôn, nôn ói.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa