8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19

Ngày 09/06/2020 05:08 AM (GMT+7)

Năm học lớp 3 Chung Anh đã tự mở lớp dạy vẽ cho các em lớp 1, con tự viết giáo trình và dạy vào cuối mỗi giờ học.

Có bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực hội họa, bé Nguyễn Đới Chung Anh, lớp 4E trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn rất bé. Từ 3 tuổi bé đã bắt đầu tập vẽ đến tận bây giờ khi đã 9 tuổi, Chung Anh vẫn liên tục cho ra những tác phẩm hội họa mang ý nghĩa lớn lao.

Ấn tượng hơn cả chính là những bức tranh vẽ về "cuộc chiến" chống đại dịch COVID-19 (nCoV) nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng lời khen ngợi của mọi người.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 1

Chung Anh bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn rất nhỏ.

Theo dõi các bức vẽ, không ít người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục trí thông minh cùng đôi bàn tay khéo léo của Chung Anh. Những tâm sự của chị Đới Xuân Hiếu - mẹ bé Chung Anh sẽ hé lộ niềm yêu thích của cô con gái bé bỏng về nghệ thuật hội họa.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 2

Bố mẹ của Chung Anh vốn hoạt động trong lĩnh vực hội họa nên con như được thôi thúc để theo đuổi đam mê nhiều hơn.

Sáng mùng 1 Tết năm nào cũng dậy sớm khai bút

Chị Xuân Hiếu cho biết, công việc hàng ngày của chị là dạy học. Cũng như bao phụ nữ khác, chị vừa làm công việc nội trợ lại vừa chăm sóc hai con. Mỗi khi có thời gian rảnh là ba mẹ con lại quanh quẩn bên nhau chơi đồ chơi và làm đồ thủ công.

Tiết lộ về tính cách của Chung Anh, mẹ Hà Nội nói: “Chung Anh có tính cách hơi nhút nhát. Cô giáo thường động viên cho bạn tham gia các câu lạc bộ văn nghệ hoặc một số câu lạc bộ thể thao để cho bạn bạo dạn hơn, nhưng con từ chối.

Mặt khác con là người rất tình cảm, dễ xúc động và suy nghĩ nhiều. Nhìn vào tranh của con cũng dễ dàng thấy được điều đó. Suy nghĩ thường rất lộn xộn, nên có thể con viết văn không rõ ý nhưng khi được thể hiện trong tranh thì mọi chuyện lại hiện ra một cách rất thú vị”.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 3

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 4

Ngay khi mới học lớp 3 con đã tự mở lớp dạy các em nhỏ học vẽ.

Chị Hiếu cũng cho biết, bé Chung Anh bộc lộ năng khiếu hội hoa từ khi còn rất nhỏ. Con đặc biệt thích vẽ, thậm chí năm lớp 3 còn tự mở 1 lớp dạy vẽ cho các em lớp 1 (học cùng em gái), con tự vẽ giáo trình dạy cho các em vào cuối giờ học. Để thiết thực, trước mỗi giờ giảng, con còn đưa các em nhỏ lên tầng cao hơn để nhìn toàn cảnh trường lớp để có thể hình dung không gian và vẽ đẹp được bức tranh đẹp nhất.

Theo lời mẹ của cô học trò nhỏ trường Tiểu học Nam Thành Công, việc bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực hội họa đã tác động không nhỏ đến đam mê và niềm yêu thích của con. Lâu dần con coi việc vẽ tranh như một thói quen.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 5

Với mỗi bức vẽ con đều thể hiện được cái hồn và giá trị trong từng nét vẽ.

Chung Anh thường xuyên được bố nhắc, nếu con muốn trở thành hoạ sỹ chuyên nghiệp, từ bây giờ, ít nhất mỗi ngày con phải bỏ ra 1 tiếng để vẽ, vẽ gì cũng được. Và ngày nào con cũng vẽ, có ngày vẽ nhiều, có ngày vẽ ít, nhưng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ.

Để tiếp thêm động lực cho con theo đuổi đam mê hội hoa, bố mẹ tạo điều kiện cho con bằng cách mua giấy và hoạ phẩm tốt nhất có thể. Động viên và sẽ trao đổi về ý tưởng khi con cần, còn việc vẽ thì tự con sẽ chủ động hoàn toàn.

Chia sẻ về thời điểm chứng kiến con bộc lộ đam mê với nghệ thuật hội họa, mẹ Hà Nội xúc động nhớ lại: “Ngày mùng 1 Tết, gia đình mình hay đi chùa Bồ Đề. Khi mình đang lễ chưa xong, 3 bố con dắt nhau ra chiếc ghế có thể ngắm được cảnh sông hồng.

Con rút trong túi ra quyển sổ và cái bút, ngồi vẽ lại cảnh sông. Bố vừa buồn cười vừa hơi hoảng, về bảo mẹ: “Nó nghệ hơn cả bố”. Những năm sau đó sáng mùng 1 Tết năm nào Chung Anh cũng dậy để khai bút, vẽ gì đó rồi mới đi về ông bà nội ngoại chúc Tết với bố mẹ”.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 6

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 7

Bức tranh thứ nhất hoàn thành ngày 8/2 trong những ngày đầu nghỉ học. (Ảnh: Nguyễn Đới Chung Anh)

4 tháng miệt mài vẽ tranh về chủ đề dịch COVID-19

Theo chị Hiếu, Chung Anh thích vẽ, có thể vẽ được nhiều chất liệu. Thời gian vừa qua dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con người. Rất nhiều bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được cứu chữa và công bố khỏi bệnh, có được thành quả đó là công lao to lớn của những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.

Chính sự tuyệt vời của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19 đã giúp Chung Anh nảy ra ý tưởng sẽ phải làm gì đó để thể hiện sự biết ơn, cảm phục nỗ lực cứu người của họ. Chị Hiếu nói: “Trong những ngày dịch và cách ly xã hội, mình thường xem thời sự và nhắc con phải biết ơn những ai, những gì để cho chúng ta được an toàn giữa dịch bệnh. Và bạn thấy đó, điều ấy ảnh hưởng rất rõ trong tranh của Chung Anh”.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 8

Bức tranh được Chung Anh mới hoàn thành hôm 17/2, đó là du thuyền Diamond Princess đóng trong một chiếc chai có hình thù giống nCoV được đội ngũ y tế đến giúp đỡ và hình ảnh mặt trời chiếu sáng.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 9

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 10

Chung Anh chú thích: Họ là những người lao động thiết yếu đã liên tục tìm kiếm những cách tốt nhất để bảo vệ thường dân chống lại mối đe dọa của căn bệnh. Họ không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm, bệnh viện mà còn ra ngoài đường phố.

Bộ tranh của bé ghi lại những cảm xúc về những sự kiện cũng như những dấu mốc và cuộc chiến đấu chống lại đại dịch. Thông qua bức tranh, con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những thiên thần mặc áo blouse trắng ngày đêm vất vả, đảm bảo sức khỏe cho gia đình con và cả cộng đồng, cứu giúp những bệnh nhân không chỉ là trong lúc dịch bệnh. Có thể thấy, ở khía cạnh đấu tranh tinh thần, con đã góp một phần nhỏ vào công cuộc chống dịch COVID-19.

Bốn tháng là thời gian để Chung Anh hoàn thiện bộ tranh về chủ đề phòng chống dịch COVID-19. Đây không hẳn là bộ tranh mang ý nghĩa xã hội mà những bức vẽ cùng giúp con thay đổi và tiến bộ trong tư duy. Mặt khác cũng chính là động lực để chị chia sẻ các bức tranh rộng rãi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng là con dao hai lưỡi, nên chị Hiếu rất hạn chế cho con biết mẹ đã đăng gì và lên đâu. Còn cũng không nói với con về tương tác trên bài viết đó để hạn chế những ảnh hưởng không đáng có. Do vậy, việc học và cuộc sống thường ngày của con gần như không bị ảnh hưởng.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 11

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 12

Trải lòng về hành trình suốt những năm tháng thực hiện thiên chức làm mẹ, chị Hiếu bộc bạch: “Bản thân mình cũng là hoạ sỹ nên cách nghĩ và tính cách cũng rất trẻ con, do vậy, mình không phải gồng mình lên để cố trở thành bạn của con. Mình sẽ dành thời gian nghe con tâm sự và nói bí mật ở lớp và dĩ nhiên đã là bí mật thì sẽ không lộ ra, dù đó là những chuyện rất trẻ con. Cùng con trải qua tất cả mọi thứ xung quanh của con”.

Với những bà mẹ có con nhỏ bộc lộ năng khiếu và đam mê ngay từ khi còn nhỏ, chị Hiếu không quên gửi lời nhắn đến các mẹ hãy ủng hộ con được làm những điều con muốn, giúp con mở rộng lòng mình, chia sẻ những gì con nghĩ để mẹ có thể hỗ trợ tốt nhất. Đôi khi có điều kiện tốt cũng không bằng động lực và sự ủng hộ mà những người thân yêu nhất dành cho các con.

8 tuổi mở lớp dạy vẽ, em bé Hà Nội gây chú ý khắp MXH nhờ bộ tranh về COVID-19 - 13

Những bức hình mà Chung Anh vẽ đã gây sốt cộng đồng mạng, bởi không chỉ nghệ thuật mà còn ẩn chứa vô vàn ý nghĩa cao cả phía sau.

Lai 3 dòng máu, em bé Nha Trang xinh như thiên thần, bữa ăn cũng vô cùng đặc biệt
Nuôi em bé mang 3 dòng máu Việt – Nga – Mỹ, chị Nhàng có quan điểm khá đặc biệt. Mỗi ngày bé ăn 3 bữa, trong đó 2 bữa là đồ ăn Việt, 1 bữa còn lại là...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội