Cậu bé nổi tiếng một thời, U12 trượt dốc và lỗi bố mẹ

Hạ Mây - Ngày 02/12/2020 06:00 AM (GMT+7)

Vết trượt dài của cậu bé đẹp trai từng là sao nhí nổi tiếng một thời.

Nhiều bố mẹ mong muốn con cái mình thành thần đồng hoặc trở nên nổi tiếng ngay từ khi còn bé, nhưng thực tế nhìn thấy khi hào quang đến quá sớm, các sao nhí dường như mất nhiều hơn được.

Cậu bé nổi tiếng một thời, U12 trượt dốc và lỗi bố mẹ - 1

Ở Đài Loan, sao nhí Vương Hân Dật là một trường hợp không thể không nhắc đến. Là một trong những diễn viên nhí tài năng của showbiz Hoa ngữ, mới đây, 25/11, Hân Dật bị xét xử phiên chung thân, theo Sina đưa tin. Trong bản án cuối cùng, sao nhí một thời bị tuyên 17 năm tù giam với tội danh cố ý giết người.

Từng là niềm tự hào một thời của điện ảnh Đài Loan

Sinh năm 1995 và dấn thân vào giới giải trí từ năm 7 tuổi, Hân Dật từng được đánh giá là sao nhí tài năng nhất nhì thập niên 2000.

Năm 2004, nam diễn viên nhí nổi lên nhờ vai diễn Đạt Đạt trong bộ phim Chuyện tình biển xanh cùng các diễn viên Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiều Hàm và Hứa Thiệu Dương. Nhờ vào thành công của bộ phim, cậu bé 9 tuổi nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất khác nhau.

Cậu bé nổi tiếng một thời, U12 trượt dốc và lỗi bố mẹ - 2

Vào thời điểm đó, mức độ phủ sóng của Hân Dật chẳng thua kém gì so với các diễn viên gạo cội. Chỉ mới 13 tuổi, cậu bé đã nhận được đề cử giải Chuông Vàng lần thứ 43 hạng mục Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất. Chàng trai sinh năm 1995 còn được ca tụng là thần đồng diễn xuất nhờ vào màn trình diễn rơi nước mắt chỉ trong 10 giây khiến ai cũng ngả mũ thán phục. Hơn nữa, cậu bé còn chinh phục nhiều đoàn làm phim và khán giả nhờ vào sự nhanh nhẹn, lém lỉnh và biến hóa linh hoạt cảm xúc trước ống kính.

Cậu bé nổi tiếng một thời, U12 trượt dốc và lỗi bố mẹ - 3

Choáng ngợp trước hào quang và danh tiếng, tài năng trẻ dần đánh mất chính mình

Sau hàng loạt thành công, lời mời phim, tung hô, ca ngợi, tài năng nhí họ Vương dường như không trụ được trước những cạm bẫy trong showbiz. Vương Hân Dật dần đánh mất chính mình và lao vào cuộc sống thác loạn. Theo ETtoday, việc trở thành ngôi sao hàng đầu khiến cậu bé gặp khó khăn để quay lại với cuộc sống đời thường và học tập cùng các bạn trang lứa.

Năm 12 tuổi, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ bức ảnh phòng the của nam diễn viên 1995 cùng bạn gái lớn tuổi. Sau đó, bố cậu bé đã thuê luật sư và đòi kiện cô gái kia với lí lẽ con trai mình bị dụ dỗ, nhưng tòa án đã hoàn toàn bác bỏ. Chưa hết, cậu bé chính thức bỏ học cấp 3 và tham gia vào một băng đảng xã hội đen tên là Trúc Liên. Năm 2012, tài năng nhí xứ Đài ngày nào bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và được bố mẹ bảo lãnh tại ngoại. Sự nghiệp của cậu cũng bắt đầu xuống dốc từ đó, chẳng ai có nhã ý mời cậu đóng phim như lúc trước nữa.

Khi đang trên bờ vực thẳm, bà ngoại - người nuôi nấng và dạy dỗ Hân Dật từ thuở nhỏ - đột ngột qua đời, vậy là cuộc đời cậu bé dường như lao ngay xuống dốc, chán chường và bất cần. Đến năm 16 tuổi, Vương Hân Dật lại một lần nữa bị bắt vì tội danh cố ý gây thương tích sau khi cầm dao và nhiều hung khí khác chém trọng thương một người đàn ông, khiến nạn nhân hôn mê sâu và tử vong ngay khi được đưa đến bệnh viện.

Cậu bé nổi tiếng một thời, U12 trượt dốc và lỗi bố mẹ - 4

Trong bản án sơ thẩm, Vương Hân Dật chỉ chịu án 15 năm tù giam. Tuy nhiên, xét xử thấy thái độ không ăn năn hối cãi của nam diễn viên Dưới ánh mặt trời, tòa quyết định tăng án phạt, tuyên bố Vương Hân Dật phạm tội đồng lõa giết người khi chưa đủ tuổi thành niên và nhận mức án tù 17 năm, bồi thường nạn nhân 830.000 nhân dân tệ (gần 3 tỉ đồng). Khỏi phải nói đến sự nghiệp, ngay cả cuộc đời và tuổi trẻ của Vương Hân Dật cũng “tan tành mây khói”.

Nổi tiếng sớm, mất nhiều hơn được

Theo như nhà phê bình kiêm giáo sư Xã hội học - Trần Hữu Hoa, Đại học Nam Kinh nhận định Vương Hân Dật là kết quả của việc được tung hô quá sớm và đắm chìm trong “chiến thắng” của bản thân. Những “ảo tưởng” rằng mình giỏi hơn các bạn khác, mình được người khác quan tâm, chiêu mộ khiến cậu bé chẳng thể nào “trở về thực tại” và hòa nhập cùng bạn bè, từ đó, tự cho mình nhiều quyền hạn hơn người khác rồi sa ngã lúc nào không hay.

Cuộc đời tù tội của nam diễn viên nhí phần lớn đến từ trách nhiệm của gia đình. Ở độ tuổi còn quá nhỏ, chưa biết rõ lẽ đúng, chuyện sai, tính cách chưa hình thành rõ rệt, cậu bé chỉ hành xử theo cảm tính và suy nghĩ bản năng thì bố mẹ đã không ở bên và định hướng cho Hân Dật được hướng đi đúng đắn. Thậm chí, cậu từng bị cha mẹ lôi đến phim trường đóng phim giữa đêm. Dưới áp lực từ showbiz và bố mẹ, Vương Hân Dật từ “con nhà người ta” của bao gia đình bỗng ngã quỵ trước cuộc đời và lời tung hô của dư luận.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho những bậc phụ huynh chỉ vì ham danh tiếng và các hợp đồng béo bở mà quên đi cuộc sống tương lai của con cái, thiếu định hướng về tinh thần lẫn tính cách cho con.

Ảnh con gái sờ vùng nhạy cảm của bạn cùng lớp, mẹ hối hận vì một thói quen ở nhà
Cô giáo bắt đầu nhận ra vấn đề bất thường, nói với mẹ thì người mẹ đỏ mặt.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con