Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác”

Ngày 20/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Toả sáng nhờ những vai diễn phản diện trong điện ảnh nhưng ngoài đời, Maya lại là một bà mẹ rất ngọt ngào.

Cuối năm 2014, Maya gặp phải tin đồn mang thai. Tuy nhiên, cô luôn im lặng từ chối trả lời về vấn đề này. Theo bạn bè của cô thì khi mang thai ở tháng thứ 4, Maya đã tạm gác lại mọi hoạt động giải trí và sang Mỹ dưỡng thai. Thời gian đầu ở Mỹ, bạn thân của cô là Thái Hà thường xuyên có mặt bên cạnh chăm sóc nữ diễn viên. Sau khi ngày sinh cận kề, Thái Hà phải trở về Việt Nam tiếp tục công việc và mẹ Maya lại sang Mỹ để chăm sóc con gái.

Luôn im lặng trước nghi án mang bầu và chỉ đến khi con gái chào đời, vào tháng 3/2015 Maya mới chính thức chia sẻ ảnh con gái mới sinh của mình trên facebook. Bé Bồ Câu, con gái Maya khi đó ngay lập tức gây sốt bởi vẻ dễ thương và xinh xắn.

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 1

Thời gian gần đây, Maya cùng con gái trở về Việt Nam và quay trở lại tấn công showbiz sau thời gian nghỉ ngơi với việc chính thức tham gia The remix. Giữa guồng quay bận rộn của công việc chuẩn bị cho cuộc thi The Remix đang rất nóng hiện nay, Maya đã có một cuộc chia sẻ nhỏ kể lại thời gian sinh con và nuôi con ở Mỹ của mình.

Người ta nói chị là một trong những mỹ nhân khéo “giấu bầu” nhất nhì V-biz. Chị nghĩ sao về điều này?

Mọi người có vẻ ưu ái cho Maya quá (cười). Thật ra việc giấu kín chuyện mình có thai và bí mật sinh con cũng không có gì là to tát cả. Maya chỉ muốn con gái mình được sinh ra và lớn lên một cách bình yên và vui vẻ như bao đứa trẻ khác thôi nhưng không ngờ là khán giả xung quanh mình vẫn rất quan tâm và theo dõi Maya trong suốt thời gian qua nên bây giờ Maya cũng muốn chia sẻ cho mọi người để cùng vui với mình.

Tức là giờ thì chị đã thoải mái hơn với việc chia sẻ lại những ngày tháng thai kỳ ấy? Những ngày bầu bí nơi đất khách quê người có quá khó khăn với chị?

Có lẽ đến bây giờ thì Maya đã thoải mái hơn rất nhiều về việc chia sẻ lại câu chuyện mang thai rồi! Thật ra Maya chỉ muốn tìm một nơi bình yên và có môi trường tốt để thuận tiện cho việc phát triền của em bé thôi.

Quyết định sang Mỹ vào lúc mang thai được 4 tháng cũng là một điều không dễ dàng với Maya nhưng may mắn là ở nơi đất khách vẫn có rất nhiều nguời yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mình nên Maya cũng đỡ đi phần nào nỗi nhớ quê hương và khán giả của mình.

Chị có nhớ, mình đã vượt cạn ra sao?

Trước những ngày sắp sinh, Maya có cảm giác rất hồi hộp, vì chẳng biết mình sẽ trải qua khoảnh khắc đặc biệt ấy ra sao. Vậy nhưng khi giây phút thiêng liêng đó đến, Maya bỗng nhiên cảm thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều. Có được gia đình bên cạnh làm động lực, Maya đã cố hết sức để bản thân vượt qua được đau đớn.

Giây phút nhìn thấy thiên thần bé nhỏ lần đầu tiên bước vào cuộc đời mình, Maya cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Maya đã khóc lúc nào không biết luôn. Con gái Maya rất là ngoan. Những ngày sau đó, bé biết mẹ mệt nên chẳng bao giờ quấy khóc cả, lúc nào cũng quấn quýt mẹ và làm cho mẹ vui. Thật sự Maya rất hạnh phúc vì có được cô con gái ngoan như thế.

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 2

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 3

Chị có nghe nhiều lời đồn đoán về bố của con gái mình? Điều này có khiến chị gặp căng thẳng hay trầm cảm sau sinh không?

Thật sự thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi! Những ai thân thiết và gần gũi với Maya đều sẽ hiểu rằng tất cả chỉ là những lời nói vô căn cứ. Gia đình Maya vẫn thế, vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Còn việc người ngoài đồn đoán thế nào,có lẽ nó không còn quan trọng với Maya bây giờ nữa..

Hiện Bồ Câu đang sống cùng chị ở Việt Nam, con gái không được gần bố nhiều trong giai đoạn này, chị có lo sợ bé sẽ không thân thuộc với bố mình?

Mặc dù bố của con gái Maya hiện bây giờ không có ở Việt Nam để gần gũi với con gái nhưng Maya và anh ấy vẫn thường xuyên nhắn tin và nói chuyện điện thoại với nhau. Ở thời kỳ hiện đại và có rất nhiều phương tiện có thể kết nối và nhìn thấy nhau từ xa như hiện nay thì Maya nghĩ khoảng cách không còn là điều quá quan trọng.

Từng có thời gian nuôi con ở Mỹ và bây giờ là ở Việt Nam, chị thấy các bà mẹ nước ngoài và mẹ Việt chăm con có gì khác nhau?

Mặc dù Maya sang Mỹ nhưng Maya vẫn duy trì cách nuôi dạy và chăm sóc con gái theo cách truyền thống Việt Nam. Dĩ nhiên sẽ có thêm những học hỏi rất tốt từ những người bạn quốc tế, nhưng Maya nghĩ đã làm mẹ, dù là các bà mẹ nước ngoài hay bà mẹ Việt Nam thì khi chăm con cũng không có gì quá khác nhau. Tất cả cũng đều xuất phát từ tình yêu thương con cái của mình và chăm sóc con bằng tất cả những gì mà những người mẹ có mà thôi.

Maya lựa chọn chăm sóc con gái theo cách truyền thống Việt Nam vì đó là cách mà mẹ của Maya đã lo lắng chăm sóc cho Maya từ bé đến giờ. Tuy nhiên Maya vẫn tham khảo thêm một số cách chăm sóc con theo khoa học hiện đại ngày nay để chăm sóc con gái mình tốt hơn

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 4

Trong điện ảnh, Maya toả sáng nhờ những vai phản diện. Vậy trong vai trò làm mẹ, chị thấy mình là một bà mẹ đang trong vai nào: mẹ “hiền” hay mẹ “ác”?

Vừa hiền vừa ác thì có được không (cười). Thật ra với con gái Maya bây giờ, bé còn quá nhỏ để nói rằng Maya hiện đang đóng vai nào, “hiền” hay “ác”. Có lẽ là do con gái Maya cũng rất là ngoan nên việc phải “đóng vai ác” để dạy con đến giờ vẫn chưa có (cười).

Để tham gia the remix lần này, chị đã sắp xếp việc chăm sóc con như thế nào?

Maya thật sự rất may mắn khi được cả gia đình ủng hộ cho lần trở lại này. Mẹ của Maya đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho thiên thần nhỏ của Maya nên Maya rất yên tâm khi tham gia The Remix. Tuy nhiên dù công việc có bận đến đâu thì có thời gian rảnh là Maya đều sẽ dành cho con gái của mình ngay.

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 5

Maya: “Con gái quá ngoan nên mẹ không phải đóng vai ác” - 6

Lần tái xuất showbiz này, chị quay lại với một hình ảnh năng động, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Chắc hẳn chị đã phải ép cân, lấy lại dáng rất “khốc liệt” sau sinh?

Quả thật Maya đã phải trải qua thời kỳ giảm cân sau sinh để lấy lại vóc dáng rất khắc nghiệt. Mỗi ngày Maya đều phải tập luyện thể dục theo một cường độ rất cao, kết hợp với việc ăn uống theo chế độ khắc nghiệt. Dù bản thân có lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến việc sau này có cơ hội quay lại với công việc  mình yêu thích thì Maya lại có động lực để tiếp tục cố gắng. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng thật kiên cường!

Hiện tại đã là “bà mẹ một con” hình tượng mà chị dự định sắp tới sẽ xây dựng cho mình có cần phải thay đổi gì không?

Hiện tại Maya cũng muốn thay đổi hình ảnh của mình một chút, trở nên mạnh mẽ, quyến rũ và năng động hơn nhưng vẫn sẽ rất ấm áp và nhẹ nhàng khi cần (cười).

Cám ơn Maya về cuộc trò chuyện thú vị!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con