Thái Lan Hoa hậu Emoura Phạm vấp, làm rơi vương miện trong buổi ra mắt báo chí quốc tế tại Miss Grand International 2026 tối 23/9.
Khoảnh khắc Emoura Phạm vấp và làm rơi vương miện trong buổi Welcome Ceremony & Press Conference được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt xem trên Facebook chỉ sau một giờ cùng hàng trăm bình luận.
Khi phát hiện vương miện sắp rơi xuống sàn, người đẹp nhanh chóng chụp lại, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần trình diễn. Nhiều khán giả nhận xét cô xử lý tình huống nhanh, tự nhiên, thay vì để sự cố ảnh hưởng đến phần xuất hiện trước truyền thông quốc tế.
"May quá cô ấy chụp lại vương miện, không để rơi xuống đất", "Xử lý quá đỉnh", "Tưởng skill rớt vương miện của cô ấy", "Khâm phục tinh thần của cô ấy", một số khán giả bình luận.
Emoura Phạm vấp làm rơi vương miện. Video: Grand TV
Tại sự kiện, người đẹp diện váy dạ hội do nhà thiết kế Brian Võ thực hiện, được stylist Nhẫn Trương xây dựng hình ảnh. Thiết kế sử dụng tông cam chủ đạo trên nền vải trong suốt, kết hợp những đường nét uốn lượn và các chi tiết đá đỏ, vàng.
Theo êkíp, bộ váy lấy cảm hứng từ thời khắc núi lửa thức giấc, mô phỏng những dòng nham thạch tuôn trào. Những viên đá đỏ, vàng được đính thủ công tạo hiệu ứng như các mảnh vỡ và tàn lửa trên bề mặt đá sau một đợt phun trào. Ý tưởng thiết kế hướng đến hình ảnh vừa mang tính hủy diệt, vừa gợi sự tái sinh từ tro tàn, qua đó xây dựng hình tượng "nữ thần lửa" bước ra từ lòng đất.
Theo Nhẫn Trương, êkíp phải điều chỉnh gần một nửa trên tổng 40 bộ trang phục sau khi Miss Grand International thay đổi địa điểm tổ chức từ Ấn Độ sang Thái Lan. Thời gian chuẩn bị vốn gấp, trong khi đây là lần đầu stylist làm việc cùng Emoura Phạm nên các khâu chọn trang phục, thử đồ và hoàn thiện hình ảnh phải được thống nhất nhanh.
"Thời gian chuẩn bị khá gấp, trong khi đây cũng là lần đầu êkíp làm việc cùng Emoura nên mọi thứ phải được trao đổi và thống nhất nhanh", Nhẫn Trương nói.
Người đẹp Việt trình diễn dạ hội.
Sau năm ngày đầu cuộc thi, phong cách của Emoura Phạm được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Sash Paraguay, Missology, Beauty Pageant RD đánh giá tích cực. Êkíp định hướng hình ảnh cho cô theo tinh thần "Vietnamese Modern Muse" - người phụ nữ Việt hiện đại, giữ nét Á Đông nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.
Trước khi sang Thái Lan, cô nhận được sự đồng hành của mẹ và anh trai trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi. Sáng 18/9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mẹ cô - bà Phương Hà, 58 tuổi - bật khóc khi tiễn con gái lên đường. Anh trai người đẹp ở bên động viên mẹ trong lúc chia tay. Bà Phương Hà là mẹ đơn thân, nhiều năm nuôi hai con và được Emoura xem là điểm tựa trong cuộc sống.
Emoura Phạm từng nói mẹ là thần tượng của cô, dạy con sống có đạo đức và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hai anh em. Theo người đẹp, mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ nên đôi khi nghiêm khắc, nhưng cô hiểu và càng trân trọng tình cảm của bà.
Cô được khán giả kỳ vọng mang vương miện Miss Grand International thứ hai về cho nhan sắc Việt.
Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Anh gốc Nam Phi. Từ nhỏ, cô học tại British International School (BIS) và The American School (TAS). Năm 15 tuổi, Emoura sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.
Miss Grand International được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, với thông điệp "Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới". Cuộc thi từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 (Phú Quốc) và 2023 (TP HCM). Thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2025 - Yến Nhi trượt top 22 chung cuộc.

