Chuyện đời phiêu bạt của cô bé Trọng Tử

Ngày 02/12/2013 17:15 PM (GMT+7)

Tiên và ma, hai thái cực mãi mãi không thể hòa hợp, liệu có thể dung hòa?

Tiên và Ma cũng như thiện và ác, như ánh sáng và bóng tối, mãi mãi không thể dung hòa.

Một cô bé 12 tuổi, ngây thơ, trong sáng, lại mang trong mình sát khí trời sinh, sau ba kiếp nhất định sẽ nhập ma sẽ phải trải qua cuộc sống thế nào giữa những tiên nhân cao cao tại thượng, luôn tự nhận mình là danh môn chính phái với trách nhiệm tận diệt yêu ma? Liệu định kiến cố hữu có chiến thắng được lẽ phải và công lý?

Trọng tử, một cô bé ngây thơ cơ khổ, mồ côi cha mẹ, còn chưa hiểu chuyện đời, chưa hiểu những tranh đấu, định kiến của nhân gian, bỗng một ngày, do cơ duyên, được đứng trước cơ hội ra nhập Nam Hoa phái, một môn phái tu tiên chính đạo đứng đầu thiên hạ. Trọng Tử trong sáng, thuần phác, bỗng được các bậc trưởng bối của Nam Hoa phái nhìn bằng con mắt khinh ghét, không muốn thu nhận. Thì ra, như lời bậc trưởng bối của Nam Hoa phái, cô bé Trọng Tử mang trong mình ma khí trời sinh, trong ba kiếp nhất định sẽ nhập ma, không thể quy nhập Nam Hoa tiên phái chính đạo. Trọng Tử vốn là một cô bé hiền lành, yếu đuối, được mọi người yêu thương và kỳ vọng, bỗng chốc trở thành một tiểu ác ma trong mắt mọi người. Chỉ vì sát khí trời sinh, các bậc trưởng bối đức cao vọng trọng đã áp đặt định kiến lên mình một nữ tử nhỏ bé. Các tiên nhân chính đạo luôn tự cho mình là đúng đã mặc nhiên chà đạp tâm hồn một cô gái nhỏ và nhẫn tâm dành cho cô những lời lẽ tàn độc và cay nghiệt nhất. May nhờ có Lạc Âm Phàm, một trong những hộ giáo chức cao vọng trọng đã quyết định giữ Trọng Tử làm đồ đệ, mong có thể dùng sở học bản thân trục xuất sát khí trong cô bé. Bắt đầu từ đây, cuộc đời cô bé Trọng Tử bước sang trang mới, gắn liền với người thầy, người bạn thân thiết nhất là Lạc Âm Phàm, nhưng cũng từ đây, "con sâu nhỏ" Trọng Tử phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, những âm mưu, thủ đoạn chống lại cô, những định kiến hủ lậu, thậm chí muốn đẩy cô đến cái chết.

“Có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa đâu”.

Chính câu nói đó của Lạc Âm phàm đã giúp Trọng Tử vượt qua những định kiến nơi tiên giới, sống những tháng ngày yên bình hiếm hoi tại Nam Hoa Phái. Tại đây, Trọng Tử đã gặp những sư huynh, sư tỷ thân thiết, sẵn sàng gạt đi định kiến về sát khí trời sinh trong cô để trở thành người bạn, người anh, sẵn sàng giúp đỡ cô trong hoạn nạn. Trọng Tử chú tâm tu tiên, luyện đạo, còn Lạc Âm Phàm luôn dõi theo cô không rời, luôn muốn tìm cách giải trừ sát khí cho cô học trò yêu của mình. Thế nhưng, trước mặt hai thầy trò còn biết bao nhiêu gian nan, trắc trở. Những định kiến hủ hậu, ma giáo hồi sinh nhằm lật đổ chính đạo… Tình thầy trò bị thử thách bởi tình yêu đôi lứa, đã có lúc phải đánh đổi cả sinh mạng…

Chuyện đời phiêu bạt của cô bé Trọng Tử - 1

Tiên và ma, hai thái cực mãi mãi không thể hòa hợp, liệu có thể dung hòa?

Trọng Tử viết về một thế giới trong tưởng tượng, nơi có thiên tiên, ma quỷ, phép thuật, thế nhưng trong thế giới huyền hoặc ấy vẫn đậm chất con người, vẫn có tình yêu, tình bạn, có cả những định kiến hủ lậu, những tranh đấu khốc liệt của dục vọng, tham, sân si, nơi nhân thế…

Độc giả sẽ đồng cảm với các nhân vật trong tác phẩm để rồi nhận ra một điều: Không có định kiến nào là mãi mãi. Hãy mở rộng tấm lòng, bao dung nhìn sâu vào tâm hồn mỗi người, ta sẽ thấy những điều không bao giờ có thể nhìn thấy qua bức màn định kiến. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn, khoan dung hơn, và khi đó, ta mới thấy hết được những giá trị của cuộc sống này…

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn