Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu?

Ngày 30/12/2022 00:08 AM (GMT+7)

Khoảng thời gian 4 ngày 4 đêm đủ để du khách cảm nhận được vẻ hùng vĩ, hoang sơ cũng như những nét đẹp văn hóa của vùng đất Hà Giang.

Nhắc đến Hà Giang, du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của núi non, các cung đường khúc khuỷu, uốn lượn đẹp tựa tranh vẽ. Du khách biết đến nét mộc mạc của người dân đồng bào dân tộc và những đứa trẻ vùng cao ngây thơ, hồn nhiên tạo nên cảm giác ấm cúng, gần gũi như chính quê hương của mình.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 1

Mùa hoa rực rỡ sắc màu ở Hà Giang.

Mùa hoa rực rỡ sắc màu ở Hà Giang.

"Mình còn hiểu hơn về phong tục, tập quán, lối sống của những người đồng bào dân tộc thiểu số cũng như có cơ hội thưởng thức những đặc sản rất ngon nơi đây. Cảm giác chạy xe máy ở không gian chênh vênh giữa bên núi đá bên vực sâu thăm thẳm để ngắm kiệt tác của thiên nhiên cũng là điều tuyệt vời", Hoàng Quyên chia sẻ với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi Hà Giang mới đây cùng người yêu.

Cô gái 21 tuổi cho hay, từ lâu cô đã có ý định đi Hà Giang, là người miền Trung nên trong lòng luôn khát khao được đi hết các tỉnh, thành vùng núi phía Bắc. Đặc biệt, cô thích vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của Hà Giang.

"Mình có sở thích leo núi. Mình thường xuyên đi leo núi, hầu như tháng nào cũng leo một cung. Mình đặt mục tiêu cố gắng chinh phục hết 15 đỉnh ở phía Bắc", Quyên bật mí.

Ngày 1: TP Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh

Từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Hoàng Quyên và bạn trai di chuyển đến TP Hà Giang trên chiếc xe Bằng Phấn cabin limouseine giường nằm. Đến tối, họ có mặt ở Hà Giang.

Buổi sáng, sau khi ăn phở bò, họ đi đến cột mốc số 0 để check-in. Xong xuôi, các du khách di chuyển đến cổng trời Quản Bạ cách đó 50 km. Trên đường đi, Quyên vào check-in vườn hoa tam giác mạch. Cô đi khắp Hà Giang và thấy vườn hoa này đẹp nhất, nở rộ và nhiều hoa.

Từ Quản Bạ, mọi người di chuyển đến cây cô đơn. Đến trưa, họ ăn tạm khoai và trứng được các cô người Mông bán dưới gốc cây cô đơn. Quyên cùng người yêu tiếp tục lên xe di chuyển đến Yên Minh mất 2,5 tiếng. Họ dừng chân bên quán cơm ngay đầu Yên Minh để ăn trưa với những món ăn ngon, dân dã.

Nghỉ trưa một lát, mọi người đến dốc Thẩm Mã check-in và lì xì, tặng bánh kẹo cho trẻ con vùng cao và các bác lớn tuổi. Đứng ở con dốc nổi tiếng này, phóng tầm mắt nhìn xuống thấy cung đường này rất đẹp.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 3

Người Hà Giang gần gũi, chân tình, mộc mạc...

Người Hà Giang gần gũi, chân tình, mộc mạc...

Trời bắt đầu tối, mọi người bắt đầu di chuyển lên homestay mất khoảng 30 phút. Lúc này, các du khách hơi lo lắng vì xăng sắp hết, đường lên homestay rất tối và không có chỗ bán xăng. Khoảng 18h, mọi người cũng đã đến được nhà cổ Lao Xa Homestay Hmong, thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.

Homestay ở đây cách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài. Đường đi vào có phong cảnh rất đẹp. Khu ở tập thể ngăn cách bằng rèm. Ở đây có phục vụ ăn tối, lúc ấy có rất nhiều khách du lịch nên Quyên được ăn tối với mọi người và gia đình. Những loại rau, thịt lợn và trứng được vợ chồng Mí Hồng nấu ăn rất ngon.

"Gia đình Mí Hồng rất thân thiện, nhiệt tình và mến khách không khác gì ở trong nhà dân. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, mình cảm thấy lạnh. Ăn xong, mọi người cùng ngồi quây quần bên bếp lửa ấm cúng, được cụ của Mí Hồng biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nhâm nhi chén rượu đặc sản", Quyên cho biết.

Ngày 2: Chuyện Nhà Pao - Dinh thự vua Mèo

Họ ăn sáng với món bánh chuối ngô chấm mật ong bạc hà do cô vợ Mí Hồng chuẩn bị. Quyên nhờ chị ấy pha ly trà gừng mật ong ấm áp để nhấp nháp sáng sớm. Mọi người đi lang thang quanh khu bản làng Lao Xa ngắm cảnh vật, hít thở không khí trong lành và chụp nhiều thứ linh tinh. Ở đây có khung cảnh bình yên và chill, hầu như các tường nhà đều có đá cổ rất lạ mắt và độc đáo.

Dọc đường ra khỏi khu Lao Xa, có cung đường nhìn xuống những vách núi và xe cộ đi lại khá thích nên họ đứng lại check-in, rồi di chuyển đến Nhà của Pao. Họ dừng lại ăn cơm trưa với nhiều món ngon như rau cải, thịt bò xào rau cần và trứng ốp. Bên ngoài trời lạnh, lại đói nên mọi người ăn uống rất nhiệt tình.

Các du khách vào trong phim trường chuyện nhà Pao mua vé, chụp ảnh với các em bé vùng cao và hoa cải vàng. Ở đây có hồng sấy nên Quyên mua một túi để nhâm nhi. Quyên tiếp tục đến Dinh thự Vua mèo. Sau khi mua vé vào cổng, mọi người vào chụp ảnh và tham quan bên trong dinh thự. Ở đây mặc phục trang chụp ảnh sẽ khá đẹp.

Cô di chuyển đến Nhà Cổ Homestay, thị trấn Đồng Văn) Quyên đi một vòng quanh nhà thấy rất thích. Nhà được làm theo phong cách cổ, không gian nhà rất thoải mái, ghế ngồi làm bằng đá. Quyên tìm chỗ ăn tối gần homestay với món cá chép hấp nghệ.

Ngày 3: Đồng Văn - Sông Nho Quế - Mèo Vạc

Ngủ dậy muộn ở homestay, hai bạn ăn vội gói mỳ tôm và thu dọn hành lý đi đến đèo Mã Pí Lèng và mõm đá Tử Thần.

"Tầm 11h, chúng mình đến chân đèo Mã Pí Lèng. Ở đây có đường nhỏ nên không cho xe máy của du khách đi vào nên gửi xe để đi bộ 1,5 km đoạn dưới đèo đến mõm đá. Mình đã có nhiều bức ảnh siêu đẹp trên đường đi lên mõm đá này vì là điểm “sống ảo” nức tiếng ở Hà Giang", Quyên nói.

Ngày du lịch Hà Giang thứ 3 này, trời rất nắng và đẹp lung linh. Nhìn từ đường lên mõm đá xuống thấy con đường Mã Pí Lèng uốn cong, núi non hùng vĩ. Đến mõm đá, cô leo lên núi ra mõm đá chụp ảnh.

"Khu vực này rất nguy hiểm, nếu ai sợ độ cao mình khuyên không nên ra vì sẽ thấy ngợp. Mình ngồi trước mõm đá nhìn xa xăm, chụp ảnh và ngắm cảnh rất đẹp...", Quyên chia sẻ.

Núi non hùng vĩ.

Núi non hùng vĩ.

Vẻ đẹp của Hà Giang hiện diện khắp nơi.

Vẻ đẹp của Hà Giang hiện diện khắp nơi.

Sau khi chụp ảnh ở mõm đá, họ đi bộ một đoạn rồi được các em người Mông chở ra đường lấy xe. Trưa muộn, mọi người ngồi ăn khoai lang nướng và bánh tam giác mạch của các cô ven đường. Quyên ngồi nghỉ ngơi một lát và tiếp tục đến quán cà phê Panorama. Trên cung đường đèo Mã Pí Lèng, quán này nằm e ấp bên núi kỳ vĩ, là điểm check-in khá nổi tiếng của các du khách khi đến với mảnh đất Hà Giang.

Họ tiếp tục đến sông Nho Quế và thuê thuyền lênh đênh trên sông nước. Nước của con sông nổi tiếng này rất trong xanh. Khi trời bắt đầu tối, Quyên bắt đầu đến Mèo Vạc rồi ở khách sạn Tiến Tài. Lúc đó, bụng đã đói nên họ sang cạnh khách sạn ăn tối. Cô chủ ở đây nấu ăn rất ngon, hai bạn đã dùng hết thức ăn và cơm.

Ngày 4: Mèo Vạc về TP Hà Giang

Ăn sáng với món bún bò trứng chần, hai bạn bắt đầu về TP Hà Giang. Họ di chuyển về hướng rừng thông Yên Minh phía cây thông cô đơn. Dọc đường, họ mua nhiều kẹo để phát cho trẻ con vùng cao. Đến Yên Minh, họ ăn cơm trưa ở quán đầu đường của Yên Minh. Sau đó, các du khách tiếp tục về TP Hà Giang. Họ trả xe, tắm rửa, ăn bánh đa và bắt xe Bằng Phấn về lại Hà Nội.

Thử thách bản thân với nhiều điều mới mẻ.

Thử thách bản thân với nhiều điều mới mẻ.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 8

Góc chụp ảnh đẹp.

Góc chụp ảnh đẹp.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 10

Con sông nổi tiếng.

Con sông nổi tiếng.

Nước sông Nho Quế trong xanh.

Nước sông Nho Quế trong xanh.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 13

Thỏa mãn niềm đam mê du lịch bụi, yêu thích thiên nhiên, núi rừng.

Thỏa mãn niềm đam mê du lịch bụi, yêu thích thiên nhiên, núi rừng.

Thời tiết cuối năm khá lạnh và có nắng ấm rất thích hợp để vi vu Hà Giang.

Thời tiết cuối năm khá lạnh và có nắng ấm rất thích hợp để vi vu Hà Giang.

Quyên vi vu Hà Giang cùng người yêu.

Quyên vi vu Hà Giang cùng người yêu.

Du lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm chơi gì, ở đâu? - 17

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp đời thường.

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp đời thường.

Tận hưởng mọi khoảnh khắc, hoà mình vào mẹ thiên nhiên.

Tận hưởng mọi khoảnh khắc, hoà mình vào mẹ thiên nhiên.

Chỗ ở:

- Đêm đầu tiên ở Giang Sơn travel.

Những homestay lúc bắt đầu ra khỏi TP Hà Giang:

- Đêm ngày 1: Nhà cổ Lao Xa homestay Hmong (thôn Lao Xa, Đồng Văn, Hà Giang), ở phòng tập thể chung.

- Đêm ngày 2: Nhà cổ Homestay 1925 (thị trấn Đồng Văn), ở phòng riêng.

- Đêm ngày 3: Khách sạn Tiến Tài (đường Hạnh Phúc, Mèo Vạc, Hà Giang), ở phòng riêng.

Thuê xe máy: Giang Sơn travel có cho thuê xe với giá 180.000 đồng/ngày. Theo Quyên, xe khoẻ, đi êm, không hư hỏng, nón bảo hiểm đẹp. Ở đây có áo mưa, bao tay miễn phí. Nhân viên nhiệt tình. Mọi người nên để ý xăng xe để không bị hết xăng giữa chặng đi. Cung đường Hà Giang rất quanh co nên các bạn đi cẩn thận.

Chi phí:

- Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội - Hà Giang: 1.100.000 đồng/2 người.

- Tiền ăn: 2.100.000 đồng/2 người - 4 ngày.

- Thuê xe máy 180.000 đồng/ngày: 720.000 đồng/4 ngày.

- Xăng xe máy: 320.000 đồng/4 ngày.

- Phí mua các loại vé và giặc quần áo: 475.000 đồng.

- Homestay: 900.000 đồng/2 người - 4 đêm.

Đà Lạt mùa cuối năm: Mai anh đào nhuộm hồng sắc trời, Gen Z tha hồ sống ảo
Đà Lạt những ngày cuối năm từ một thành phố ngập tràn sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ bỗng khoác lên mình chiếc áo màu hồng dịu dàng báo hiệu mùa mai anh đào đón chào năm mới.

Du lịch Đà Lạt

Theo Hải Vân (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Giang