“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với "Hoàng tử bé" kinh điển

Ngày 29/05/2017 00:00 AM (GMT+7)

Cuốn sách đưa lại tình yêu và niềm tin vào cuộc sống, là món quà ý nghĩa cho những ai muốn tìm lại tuổi thơ của chính mình.

Hoàng tử trở lại là cuốn sách giúp Alejandro Guillermo Roemmers được ghi nhận trên toàn thế giới với tư cách nhà văn. Tiểu thuyết “Hoàng tử trở lại” được các độc giả yêu thích “Hoàng tử bé” xem như là phần tiếp theo của cuốn sách kinh điển này. 

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 1

“Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry là một cuốn truyện đặc biệt kể về một hoàng tử nhỏ cô đơn từ một tinh cầu xa xôi đến viếng thăm Trái Đất. Ở sa mạc nóng bức, cậu đã gặp một phi công phải hạ cánh khẩn cấp. Người phi công trở thành bạn của hoàng tử bé và lắng nghe cuộc phiêu lưu của cậu.

Cuối cùng, hoàng tử quyết định quay trở về với bông hồng đang ngày đêm chờ cậu ở hành tinh quê hương và tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. “Hoàng tử bé” đưa đến một góc nhìn mới về thế giới của trẻ thơ và trở thành món quà đẹp cho tình yêu. 

Giờ đây, chắc hẳn những fan của “Hoàng tử bé” khi ngước lên ngắm những vì sao xa đều tự hỏi không biết cuộc sống của hoàng tử khi trở về hành tinh của cậu thì sẽ như thế nào? Liệu có một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại Trái Đất hay không? “Hoàng tử trở lại” sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó cho bạn đọc.

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 2

Hoàng tử bé khi trở về hành tinh của mình thì luôn nhớ đến người bạn địa cầu. Cậu chăm sóc thật tốt cho chú cừu ở trong chiếc hộp nhỏ - món quà mà người bạn đó đã tặng cho cậu. Tuy nhiên, một ngày nọ, Cỏ Dại đã cho cậu nhìn hình của con cừu thật và cho cậu biết: dù là một con cừu non thì nó cũng sẽ lớn hơn rất rất nhiều con cừu trong chiếc hộp nhỏ mà cậu được tặng. Niềm tin vỡ vụn trong lòng Hoàng tử bé. Tại sao người bạn tốt nhất lại lừa dối cậu?

Cậu quyết định bỏ lại Bông Hoa, Cỏ Dại và cả những núi lửa chưa được dọn sạch để thực hiện hành trình dài quay trở lại Trái Đất. Cậu phải đi tìm lại người bạn đã lừa dối cậu để nhận được lời giải thích. Tuy nhiên, sau một hành trình dài cậu đã kiệt sức và nằm mệt lả bên vệ đường.

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 3

Roemmers trên đang trên đường đi đến ngoại ô thành phố để gặp bạn mình thì bắt gặp Hoàng tử bé. Nhưng ông không nhận ra đó là Hoàng tử bé bởi bây giờ cậu đã là một thiếu niên có mái tóc vàng, mặc “áo choàng dài màu xanh dương, với đôi cầu vai và môt lớp lót tím lờ mờ, với chiếc quần dài trắng kiểu quần cưỡi ngựa thò ra bên dưới, chui vào trong đôi ủng da đen bóng lộn.” Hoàng tử bé của chúng ta giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú.

Sau vài câu chuyện, ông mới nhận ra người bạn đồng hành mới của mình chính là Hoàng tử bé – người bạn của tất cả trẻ thơ trên thế giới. Dù ngoại hình đã khác nhưng Hoàng tử bé vẫn như ngày xưa, vẫn có hàng trăm câu hỏi và mong nhận được câu trả lời cho tất cả vấn đề của mình.

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 4

Từng bước từng bước một, Hoàng tử bé đã tưới mát tâm hồn, ươm mầm tình yêu và niềm tin trong mỗi người bằng những câu hỏi và hành động của mình. Hoàng tử bé tặng chú chó của mình cho những người bạn nhỏ gặp trên đường và rồi cậu nhìn thấy nó bị bỏ rơi trong rừng.

Roemmers cũng giống như nhiều người khác, ông lập tức nghi ngờ cha của những đứa trẻ đó đã bỏ rơi chú chó tội nghiệp. Nhưng Hoàng tử bé lại lại dùng tất cả trái tim thuần khiết của mình để tin rằng chắc chắn có một sự cố nào đó đã xảy ra. 

Trái tim thuần khiết và tràn ngập tình yêu thương của cậu đã cảm hóa trái tim của người khác và đưa đến điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Để có thể tin và yêu thương một người vô điều kiện cần bao nhiêu tình yêu và cần bao nhiêu dũng cảm?

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 5

Dù trong cuộc hành trình cùng với Roemmers, Hoàng tử bé chưa tìm được người bạn địa cầu của mình nhưng cậu đã hiểu được lý do người bạn tốt lại nói dối cậu. Nơi hành tinh của cậu, những chú cừu của Trái Đất sẽ không thể sống được. Nhưng người bạn của cậu lại sợ cậu cô đơn, ông đã gieo cho cậu niềm tin rằng có một con cừu trong chiếc hộp nhỏ và nó sẽ làm bạn cùng cậu – con cừu duy nhất trên đời có thể sống ở hành tinh của Hoàng tử bé.

Hoàng tử bé đã từ biệt Roemmers để tiếp tục hành trình tìm kiếm người bạn của mình và đưa lại nhiều tình yêu thương hơn đến mọi người. Chỉ cần chúng ta chịu mở rộng trái tim biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt gặp Hoàng tử bé trên đường hay ngay cạnh nhà mình. Hoàng tử bé giờ đã là một thiếu niên, ngập tràn tình yêu và có trái tim chứa niềm tin vững chãi chứ không còn là cậu bé vỡ vụn niềm tin khi vừa quay trở lại Trái Đất. 

“Hoàng tử trở lại”: Sẽ là bất công nếu cố so sánh cuốn sách này với amp;#34;Hoàng tử béamp;#34; kinh điển - 6

“Hoàng tử trở lại” có một số triết lý hơi cao siêu khiến độc giả khó hiểu. Cả cuốn sách chủ yếu là các cuộc hội thoại nên hơi khó cuốn hút được độc giả. Nhưng nó đã đưa Hoàng tử trong trái tim hàng triệu người quay trở - trong sáng, thân thuộc và ngập tràn tình yêu. Cuốn tiểu thuyết “Hoàng tử trở lại” đã tiếp nối tinh thần của “Hoàng tử bé” đưa lại niềm tin và tình thương rải đều khắp nơi trên thế giới.

Người lớn nào cũng đã từng là trẻ con, “Hoàng tử trở lại” sẽ giúp chúng ta tìm lại những mong mỏi, ước mơ ngày còn thơ bé. Cuốn sách đánh thức những ký ức và tình yêu thương đang ngủ quên trong tâm hồn của chúng ta. Cái giá của sự trưởng thành đôi khi là phải từ bỏ chính mình để vào một khuôn phép nhất định, Hoàng tử trở lạisẽ đưa lại sức mạnh để chúng ta yêu thương và trân quý chính bản thân mình. 

Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Điểm sách mới