Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế

Ngày 23/04/2023 00:08 AM (GMT+7)

Thích sự hoài niệm, Bảo Ngân đã quyết định đến Huế để chiêm ngưỡng nét cổ xưa thời phong kiến, cũng như hòa mình vào cảnh đẹp đất cố đô.

Là kinh đô cuối cùng của thời phong kiến, nhắc đến Huế, mọi người ai cũng liên tưởng đến nơi đây với một biển trời hoài niệm. Địa điểm du lịch nổi tiếng này chưa bao giờ hết hot trong lòng du khách thập phương.

Ngân đến với xứ Huế mộng mơ.

Ngân đến với xứ Huế mộng mơ.

Cô nàng Nguyễn Thị Bảo Ngân vừa cùng người bạn có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến với “xứ mộng mơ”.

“Mình là người kiểu có một chút nội tâm và thích sự hoài niệm nên Huế là nơi mình mong muốn được đến nhất. Không chỉ là nơi có nhiều cảnh đẹp mà còn mang nhiều giá trị lịch sử, mang nhiều nét cổ xưa thời phong kiến nên từ lâu mình đã ao ước được đến Huế”, cô gái quê ở Quảng Nam nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Đây không phải là chuyến đi Huế đầu tiên của Bảo Ngân, vì cô nàng sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng nên cũng thuận tiện cho việc đi Huế. Tuy nhiên, lần này là lần đầu tiên cô nàng có cơ hội khám phá và tìm hiểu sâu hơn về Huế, lần đầu tiên thăm Đại nội, Kinh thành Huế mới cho Ngân tưởng tượng một cách rõ ràng hơn về cuộc sống thời xưa, các hoạt động của vua chúa, người dân trong một phạm vi của nội thành. Trải nghiệm này khiến cô nàng rất thích thú.

Ngân còn ấn tượng bởi người dân Huế. Con người xứ Huế nhẹ nhàng, tình cảm, bộc trực đặc trưng của người miền Trung nên Ngân rất dễ hoà hợp, cảm mến.

“Đường đi vào Đại Nội thường là một chiều. Buổi sáng ấy, mình không hiểu sao đi quá đường vào chỗ gửi xe chính nên đi nhầm tới đường dưới. Muốn quay ngược lại phải đi lại một đoạn khá xa, đang loay hoay tìm bản đồ thì có chú bán cà phê trước chỗ mình dừng xe đi lại hỏi, mình nói xong thì chú bảo gửi xe chỗ quán chú rồi đi bộ lại và không lấy tiền. Chỉ chuyện nhỏ này nhưng khiến mình có một ấn tượng tốt với người dân nơi đây”, Ngân kể về kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi Huế.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 2

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 3

Tham quan Đại Nội Huế.

Tham quan Đại Nội Huế.

Vì ở gần Huế và thích đi phượt bằng xe máy, cả hai bạn đã quyết định du ngoạn Huế bằng chiếc xe máy. Trên chiếc xe này, họ đã dạo quanh mọi ngõ ngách của Huế thương.

Trong tiết trời khá mát mẻ, các du khách ung dung, thong thả lái xe ra Huế. Vì đi buổi sáng nên Ngân quyết định đi đèo để ngắm cảnh, chứ đi buổi chiều tối, các bạn nên đi hầm.

Tới đỉnh đèo tầm 10h, cô nàng quay, chụp ảnh dọc đường với cảnh đỉnh đèo, cây thông cô đơn... Khi lên được tới đỉnh, Ngân nhìn xuống chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Một bên là biển xanh cát trắng, bên là núi non hùng vĩ.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 5

Chụp ảnh trên đèo Hải Vân.

Chụp ảnh trên đèo Hải Vân.

Mọi người đến trung tâm TP Huế tầm trưa nên đi ăn trưa và về phòng nghỉ ngơi. Chiều về, Ngân di chuyển đến dọc bờ sông Hương đoạn gần chùa Thiên Mụ để ngắm hoàng hôn. Đến tối, cô nàng đi dạo ở cầu Trường Tiền và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

“Chùa Thiên Mụ vẫn luôn là nơi mình thích đến nhất ở Huế. Ngoài việc ghé thăm chùa, mình thích nhất việc ngắm hoàng hôn bờ kè sông Hương trước chùa. Mình được ngồi dưới tán cây và hàn huyên tâm sự, cảm giác như được cảnh vật nơi đây xoa dịu những mệt mỏi, thật sự là cảm giác xoa dịu mình ngay lập tức”, Ngân cảm nhận.

Ngày tiếp theo, du khách này đi tham quan Đại Nội Huế. Ngân thích đi bộ để được ngắm hết cảnh. Đại Nội rất rộng, nếu ai mỏi chân có thể đi xe điện tham quan. Sau đó, cô gái này ghé qua trường Quốc học Huế với cảnh xung quanh trường có gạch đỏ nhìn đẹp mắt.

Đến chiều, Ngân qua chợ Đông Ba đi dạo rồi về nghỉ ngơi. 4 giờ chiều, Ngân xuất phát đi chùa Huyền Không. Chùa khá vắng nhưng Ngân cực kì thích kiến trúc ngôi chùa. Ngân cứ ngỡ như đang ở đất nước Thái Lan.

Ngày cuối của chuyến tham quan xứ Huế, Ngân ghé qua làng hương Thuỷ Xuân để hòa mình vào làng nghề truyền thống nổi tiếng xứ Huế này. Ở đây, du khách tha hồ chụp ảnh, check-in, được các cô chú cho mượn phụ kiện, cho chụp ảnh miễn phí. Khi chụp xong, du khách có thể ủng hộ các cô chú bằng cách mua món đồ lưu niệm để mang về làm quà.

Đang đi trên cung đường du lịch, Ngân tiếp tục đến lăng vua Tự Đức cách làng hương không xa. “Vì lăng vua có cây cối nhiều nên mát mẻ, mọi người có thể đi buổi trưa vẫn được. Tham quan lăng vua xong đã qua 12 giờ trưa nên mình về phòng check-out”, Ngân chia sẻ.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 7

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 8

Đến tham quan lăng vua Tự Đức.

Đến tham quan lăng vua Tự Đức.

Check-out xong, cô nàng đi ăn trưa và chạy thẳng qua cầu Trường Tiền để chụp ảnh. Đến chiều, Ngân quyết định đi hầm thay vì đi đèo như ngày đầu.

“Dù lúc đi hay lúc về, mọi người hãy cố gắng một lần trải nghiệm vượt đèo Hải Vân, chắc chắn sẽ không phụ công của các bạn. Cảnh vật trên đèo và tầm nhìn ra biển khiến mình thật sự trầm trồ. Đã đến Huế, mọi người đừng tiếc tiền vé vào Đại Nội, các lăng tẩm của các vị vua. Lần đi này, mình mới bạo chi và thật sự là một lần đi Huế đáng đồng tiền bát gạo”, Ngân cho hay.

Với Ngân, ẩm thực Huế đúng với khẩu vị của một người thích ăn thấm thía mặn mà. Lúc nào đi Huế về, cô nàng cũng mua vài chục bánh bột lọc để ăn dần. Huế có đa dạng món ăn, vì ẩm thực của con người miền Trung là mặn và cay nên bạn nào không ăn cay được nhiều, nhớ dặn chủ quán nêm nếm khẩu vị cho vừa miệng.

Nói về sở thích du lịch, Ngân chia sẻ: “Mình mong muốn được khám phá hết các ngóc ngách tại đất nước mình, quay và chụp ảnh lại những cảnh đẹp để bạn bè thế giới cũng như các bạn đất nước mình biết đến, đây sẽ là chuyến đi dài và cực nhọc nhưng mình quyết tâm chinh phục được”.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 10

Đại Nội Huế có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Đại Nội Huế có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Hệ thống trường lang ở Đại Nội Huế.

Hệ thống trường lang ở Đại Nội Huế.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 13

Huế ngày nắng đẹp.

Huế ngày nắng đẹp.

Chụp ảnh ở bên ngoài báo Thừa Thiên Huế.

Chụp ảnh ở bên ngoài báo Thừa Thiên Huế.

Ngân thích sự hoài niệm ở Huế.

Ngân thích sự hoài niệm ở Huế.

Ghi lại cảnh hoàng hôn bên sông Hương.

Ghi lại cảnh hoàng hôn bên sông Hương.

Thích hoài niệm, cô nàng thong dong xe máy khám phá Cố đô Huế - 18

Dạo bước ở cây cầu nổi tiếng xứ Huế.

Dạo bước ở cây cầu nổi tiếng xứ Huế.

Món ăn chỉ có ở Huế từng thất truyền không ai ăn, giờ lại thành đặc sản du khách lùng tìm
Không chỉ trở lại trong vài năm gần đây, món đặc sản xứ Huế còn dần xuất hiện trong thực đơn nhà hàng.

Theo Bảo Ngân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Huế