Mẹ đơn thân có thu nhập nửa tỉ đồng/ tháng: "Tôi tự hào vì là người đồng giới thành công!"

Ngày 13/01/2021 18:00 PM (GMT+7)

Thái Hòa COT một thành viên của cộng đồng LGBT Việt Nam hiện đang là trưởng chi nhánh kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife, đồng thời cũng là người lập nhiều kỷ lục về thăng tiến và doanh thu tại tập đoàn bảo hiểm Manulife.

Mẹ đơn thân có thu nhập nửa tỉ đồng/ tháng: amp;#34;Tôi tự hào vì là người đồng giới thành công!amp;#34; - 1

Thái Hòa COT - một LGBT thành công tại công ty BHNT Manulife

Giằng xé để được là chính mình

Thái Hòa xuất thân từ nghề báo, Thái mang giới tính nữ nhưng ẩn sâu trong bản thể Thái là một người đàn ông. Khao khát được trở thành một người đàn ông luôn âm ỉ trong con người Thái từ nhỏ, tuy nhiên, vì áp lực xã hội, Thái của nhiều năm về trước không dám đối diện với chính mình và chấp nhận giấu đi bản ngã để chấp nhận kết hôn và sinh hai cậu con trai.

Như tất cả những người ở cộng đồng LGBT, dẫu có chối bỏ, có giấu đi bản ngã của mình đến đâu thì tiềm thức vẫn luôn thúc giục bạn trở về bản nguyên của chính mình.

Sau nhiều năm tranh đấu nội tâm, Thái vượt qua mọi trở ngại từ gia đình, xã hội để "come-out" - công khai giới tính thật. Từ đó, Thái ngoài vai trò là một người mẹ, anh còn là một người cha, một người đàn ông thực sự ở ngoài xã hội.

Cắt đi mái tóc dài, diện lại trang phục nam, Thái Hòa thực sự bỏ lại những ngày tháng sống ẩn sau hình hài một cô gái, tự tin được là chính mình với phiên bản hạnh phúc nhất, và tiến hành chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp mà trước kia Thái chưa từng dám nghĩ mình sẽ làm được.

Phá rào cản để bước đến thành công

Trước khi bắt đầu công việc và thành công tại công ty BHNT Manulife - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020, Thái từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong một tòa soạn báo đối ngoại. Thái cũng là chủ một công ty truyền thông có doanh thu ấn tượng, là một "tay buôn" đồ hiệu cao cấp có hạng, với Thái, thành công ở công việc cũ cũng là một trở ngại để Thái quyết định có dám thay đổi công việc, môi trường cũ để bước đến một môi trường mà mình chưa từng có kinh nghiệm hay không. Công việc cũ không mang lại thu nhập như Thái kỳ vọng, vì anh cần một khoản tiền rất lớn để thỏa mãn những ước mơ của chính mình về việc xây dựng một quỹ từ thiện mang tên Thái An dành cho các trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và một kênh truyền hình mang tên mình để hoạt động cho cộng đồng LGBT. Thái chia sẻ: "Tôi không nói tiền là tất cả, nhưng nếu muốn làm được tất cả điều mình muốn thì phải có tiền, rất nhiều tiền". “Tôi muốn đi từ tử tế, tới tốt, và hướng tới vĩ đại. Khi tạo được công ăn việc làm cho 1 vài người, tôi được xem là tử tế, khi tạo công ăn việc làm cho một nhóm người, hàng trăm người, tôi được xem là người Tốt. Khi tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn, hàng vài chục ngàn người, tôi được xem là người Vĩ đại.”

Vì ý thức được ước mơ và sứ mệnh mà mình tự giao phó cho cuộc đời mình, Thái quyết tâm thay đổi môi trường. Cơ duyên đưa Thái đến Manulife và Thái thực sự đã trở thành một ngôi sao sáng ở công ty BHNT chỉ sau gần 2 năm, liên tiếp lập kỷ lục về thăng tiến và tổng thu nhập tại công ty này. Hiện tại, Thái Hòa đang là trưởng chi nhánh kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Thu nhập nửa tỉ/ tháng và con cái ủng hộ chuyện cha mẹ ly hôn

Mẹ đơn thân có thu nhập nửa tỉ đồng/ tháng: amp;#34;Tôi tự hào vì là người đồng giới thành công!amp;#34; - 2

Thái trong một lần chia sẻ thành công với khách mời tại văn phòng công ty Manulife

Khi một cánh cửa này đóng lại, một cách cửa khác lại mở ra, không ngừng hi vọng và nỗ lực xây dựng lại cuộc sống, tạo thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, Thái Hòa - từ một người nhút nhát, nội tâm, có chút xa lánh đám đông, nay đã trở thành một trưởng chi nhánh kinh doanh với thu nhập nửa tỉ đồng/ tháng, từ một người đồng giới không dám công khai và chấp nhận sống trái với bản ngã của mình để có được gia đình như bao người khác, nay đã được hai cậu con trai thủ thỉ với mẹ "con biết bố mẹ ly hôn mà nhà mình vẫn vui vẻ thế này thì con đồng ý cho ly hôn từ lâu rồi".

Lời nói của cậu con trai cả là tấm huy chương đẹp nhất mà Thái có, khi đã bao đêm nước mắt nuốt trong lòng, bao ngày giấu đi con người thật để đeo mặt nạ với nhân tình thế thái.

Hạnh phúc nào hơn khi tất cả những điều Thái đã tạo ra ở quá khứ, hiện tại vẫn luôn ổn theo cách mới mà Thái kiến tạo, giữ gìn. Thái vẫn là một người mẹ đầy trách nhiệm của hai con, một người đồng hành đầy vững chắc và tin cậy về tài chính lẫn tâm thái, hơn ai hết,Thái được tự do thể hiện bản dạng giới của mình một cách tự nhiên nhất, và ở bất cứ môi trường, không gian nào, Thái cũng nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Đó là điều mà rất ít người LGBT ở Việt Nam làm được, vì lẽ đó, Thái - dù ở hình hài nào cũng luôn tự tin và tự hào về chính mình, với những quả ngọt mình tạo nên từ muôn vàn quả đắng và cả nước mắt.

Nguồn: [Tên nguồn].