Vượt lối mòn check-in đỉnh Phiêng Mường

Ngày 18/02/2017 19:10 PM (GMT+7)

Sau Tết, các phượt thủ rủ nhau lên đường cùng săn mây, săn lúa chín, săn hoa tam giác mạch.

Vượt lối mòn check-in đỉnh Phiêng Mường - 1

Mây tan, phong cảnh đồi núi hiện ra hùng vĩ

Nếu có một địa điểm tuyệt vời, vừa hòa mình vào thiên nhiên xanh mát trong lành, vừa cắm trại, vừa tắm thác, vừa săn mây thì có thể phượt ở Phiêng Mường, điểm check-in mới đầy háo hức của các bạn trẻ nằm ở huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, cách TP Cao Bằng 160km.

Điểm check-in xanh mướt

Sau Tết, khi tiết trời ấm áp hơn, các phượt thủ rủ nhau lên đường cùng săn mây, săn lúa chín, săn hoa tam giác mạch ở những cung đường đèo Tây Bắc với những địa danh quen thuộc như: Ô Qúy Hồ, A Pa Chải, Mù Căng Chải... Còn chúng tôi, sau khi đã trải qua những cảm xúc với cung đường Tây Bắc, đã chọn Phiêng Mường (Cao Bằng) để hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt và những áng mây thanh bình nơi đây.

Phiêng Mường thuộc xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. Quãng đường từ TP Cao Bằng lên Phiêng Mường khoảng 160km. Nếu bạn đi từ TP Hà Giang, quãng đường sẽ ngắn hơn chỉ chừng 90km; Còn từ Hà Nội, hành trình sẽ khoảng 350km. Một số bạn vẫn chọn xe khách để di chuyển, nhưng để tới đồi cỏ xanh mướt, bạn vẫn cần xe máy. Vì thế, nếu không chuẩn bị tốt sức khỏe và không thực sự đam mê những chuyến đi, bạn sẽ chùn bước tới Phiêng Mường bởi đường lên khá khó khăn.

Từ Hà Nội, chúng tôi khởi hành theo QL3 tới Bắc Kạn, tiếp tục đi tới thị trấn Phủ Thông rẽ trái đi theo TL258 khoảng 40km tới Ba Bể, chạy tiếp theo QL279 tới xã Quảng Lâm. Đồi cỏ Phiêng Mường cách thị trấn chừng 10km và để tới được đỉnh đồi, chúng tôi phải men theo đường mòn khá khó và đầy thử thách. Nhưng sự khó khăn và vất vả ấy sẽ được đền đáp bằng khung cảnh thiên nhiên thuyệt đẹp nơi đây.

Đã từng tới nhiều điểm phượt ở miền Bắc, nên khi đặt chân tới Phiêng Mường, chúng tôi nhận thấy đồi cỏ này có nét khá giống với Đồng Cao - được mệnh danh là “Mẫu Sơn của Bắc Giang”. Tuy nhiên, Phiêng Mường còn là địa chỉ khá mới với các phượt thủ bởi không gian thoáng rộng, xanh ngút mắt.

Đồi cỏ có diện tích khá rộng, từng ngọn đồi trùng điệp hiện ra trước mắt với lớp cỏ xanh mướt, khi lên ảnh nhiều người còn nghi hoặc tác giả có sử dụng hiệu ứng nào đó. Đến Phiêng Mường vào chiều hôm trước, sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã có một buổi săn mây hết sức thú vị với những đám mây lững lờ trôi ngay trước mắt. Khi những lớp mây tan dần cũng là lúc phong cảnh đồi núi hùng vĩ hiện ra bên dòng sông êm ả nên thơ. Với vẻ bình yên và đồi cỏ hút hồn, các phượt thủ đã thêm vào danh sách những điểm check-in yêu thích cái tên Phiêng Mường với khung cảnh núi mây chập trùng.

Tắm thác Thạch Lâm, cắm trại qua đêm

Vượt lối mòn check-in đỉnh Phiêng Mường - 2

Thác Thạch Lâm

Đồi cỏ Phiêng Mường khá rộng rãi và có nhiều đoạn nhấp nhô, điệp trùng. Đứng trên đỉnh đồi, giữa không gian bao la với khoảng trời mây núi bát ngát, ai cũng có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé.

Khi đặt chân tới đây, chúng tôi không chỉ bị thu hút bởi đồng cỏ đẹp đến nao lòng mà còn bị hấp dẫn bởi một thác nước cách đó khoảng 5km. Đó là thác Thạch Lâm với dòng nước tung bọt trắng xóa, dưới chân thác đọng lại thành một mặt hồ yên bình. Mực nước ở đây không quá sâu nên bạn có thể thỏa thích thư giãn, vui đùa.

Ngay gần chân thác là địa điểm mà các bạn trẻ vẫn chọn để tổ chức tiệc nướng và cắm trại. Theo những người đi trước, việc cắm trại trên đồi rất cần lửa để sưởi ấm và nướng đồ ăn vào ban đêm, chúng tôi đã hẹn mua củi ở thị trấn và cùng chia nhau chở lên khoảng đất trống trên đồi. Đôi khi tiện hơn, bạn có thể tìm mua của những người nhặt củi nhưng không dễ để gặp họ khi mình muốn. Bữa tiệc giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bên ánh lửa bập bùng cùng bạn bè ở Phiêng Mường sẽ là những kỷ niệm đẹp khi trở về cuộc sống thường nhật.

Sau những ngày trải nghiệm ở Phiêng Mường, ai trong số chúng tôi cũng nhận thấy đây là một địa điểm không quá xa đối với các phượt thủ để có thể thỏa sức chinh phục cung đường đèo uốn lượn, có cơ hội săn mây và trở thành những người đầu tiên chinh phục đồi cỏ còn khá mới mẻ trên bản đồ phượt của những kẻ ưa xê dịch.

Thời điểm Phiêng Mường đẹp nhất là sáng sớm, khi trời đang còn lờ mờ, mây kết đọng lại trên núi cao bềnh bồng. Những áng mây tưởng rất xa nhưng lại gần ngay tầm mắt, lững lờ trôi. Chính vì thế, những ai không dậy sớm để đón mây Phiêng Mường hẳn sẽ cảm thấy tiếc hùi hụi.

- Từ Hà Nội, khởi hành theo QL3 tới Bắc Kạn, tiếp tục đi tới thị trấn Phủ Thông rẽ trái đi theo TL258 khoảng 40km tới Ba Bể, chạy tiếp theo QL279 tới xã Quảng Lâm. Đồi cỏ Phiêng Mường cách thị trấn chừng 10km và để tới được đỉnh đồi, bạn phải men theo đường mòn khá khó và đầy thử thách.

- Đồi cỏ Phiêng Mường còn hoang sơ nên không có hàng quán. Để phục vụ việc cắm trại và làm tiệc nướng, bạn cần chuẩn bị đầy đủ lều trại, đồ dùng, đồ ăn từ trước.

Theo Quỳnh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch