31 tuổi chưa có ai vì quá đẹp lại giỏi

Ngày 13/05/2014 09:33 AM (GMT+7)

Chị là một người phụ nữ đẹp, dù không phải là sắc nước hương trời nhưng cũng đủ để các đấng mày râu chết mê, chết mệt.

Chị có làn da trắng, thân hình cao ráo, nuột nà. Đã thế, chị lại có một công việc tốt, mức lương cao khiến nhiều người mơ ước.

Đàn ông thường thích những người phụ nữ như chị nếu như chị chỉ dựng lại ở việc có thân hình đẹp, cao ráo trắng trẻo, hoặc là có thêm công việc tốt nữa. Những người xứng đáng sẽ đến tán tỉnh, sẵn sàng chinh phục chị. Nhưng khổ nỗi, chị lại học cao. Chi đã từng du học nước ngoài học tiến sĩ. Tức là, chị sẽ là một bà tiến sĩ tương lai.

Người ngoài nhìn vào thấy chị lộng lẫy như một quý bà. Nhìn chị sang trọng lại có chức quyền. Chị đang làm giám đốc nhân sự của một công ty lớn, mức lương thì khỏi phải bàn. Chỉ cần chị ra ngoài là thấy dáng vẻ của một người thành đạt, giàu có. Đàn ông tới tán chị cũng nhiều, suốt từ năm chị mới 25 tuổi, khi chị chưa có gì trong tay và chị cũng chỉ là một nhân viên bình thường như bao người khác. Khi đó chị rất đẹp, trong sáng và vô tư.

31 tuổi chưa có ai vì quá đẹp lại giỏi - 1

Chị đã từng nghĩ, dù là phụ nữ nhưng phải cố gắng có sự nghiệp tốt, làm ăn kiếm tiền, tự lập cuộc sống của mình. (ảnh minh họa)

Những anh chàng đến tán chị toàn là những người không vừa mắt. Người thì quá thấp so với chị, người thì ăn nói kém duyên, có anh thì xấu trai, chị không duyệt. Chẳng phải chị quá kĩ tính, chỉ là khi đó, chị chưa muốn nghĩ tới chuyện lấy chồng, cũng không muốn ràng buộc yêu đương gì với ai, nếu đó không phải là một người đàn ông làm cho trái tim chị điêu đứng.

Chị đã từng nghĩ, dù là phụ nữ nhưng phải cố gắng có sự nghiệp tốt, làm ăn kiếm tiền, tự lập cuộc sống của mình. Chị muốn có vị trí nào đó trong xã hội và chị chọn con đường du học cũng vì thế. Tất cả mọi người đều nói, phụ nữ chỉ nên lấy một người chồng biết kiềm tiền, lo cho vợ con, thế là đủ. Phụ nữ không nên quá ham hố, không nên quá chuyên tâm kiếm tiền. Nhưng chị không hài lòng vì chị muốn mình cũng như bao người khác, phải sống sung túc và giàu có.

6 năm chị lập nghiệp, đi học, kiếm tiền và thành đạt. Chị có một vị trí xứng đáng trong xã hội, nhưng một vị trí trong gia đình thì chị chưa kiếm được. Nhiều khi chị cũng chạnh lòng muốn lấy chồng, sinh con. Người ta lại bảo, phụ nữ không nên sinh con sau tuổi 30 và chị đã quá tuổi rồi. Nhưng chị vẫn cố gắng và hi vọng, nếu như tìm được một người đàn ông tử tế, chị sẽ lấy làm chồng.

Đến giờ phút này, khi đã cứng tuổi, chị cũng muốn làm được việc mà bao phụ nữ khác làm. Nhưng khổ, không thể thấy ai yêu mình là cưới được. Chị có một công việc tốt như thế, có một vị trí đáng mơ ước như thế thì chồng chị bây giờ cũng phải thế nào chứ. Sao có thể lấy một anh công nhân, sao có thể lấy một người sửa xe đạp được?

31 tuổi chưa có ai vì quá đẹp lại giỏi - 2

Bây giờ, chị mong từng ngày tìm được người mà chị yêu. Ít ra chị cũng phải có tình cảm thì mới yêu, mới cưới. (ảnh minh họa)

Nhất là, những người học ít hơn chị, người ta sợ cái mác tiến sĩ, sợ cái mác giám đốc. Chẳng ai dám tán tỉnh chị bởi đơn giản, họ không đủ tự tin lấy một người vợ quá đẹp, quá tài giỏi lại học cao như thế. Ở tuổi 31, chị vẫn đẹp mặn mà, đằm thắm, đàn ông thích chị rất nhiều nhưng chỉ để thích mà thôi.

Đàn ông cần một người phụ nữ trẻ trung, vừa phải về mọi thứ. Một người quá thành đạt, học cao, lại còn nhiều tuổi bây giờ, chỉ nên cưới một người đã có gia đình. Vì những người độ tuổi chị, họ đi lấy vợ hết rồi. Những người ít tuổi hơn chị thì không ai đủ tự tin. Chỉ còn cách lấy những người đã từng có vợ con mà thôi.

Bây giờ, chị mong từng ngày tìm được người mà chị yêu. Ít ra chị cũng phải có tình cảm thì mới yêu, mới cưới. Cưới một người mà không có tình cảm với họ, miễn cưỡng để có chồng thì rất dễ, chị sẽ chọn con đường làm mẹ đơn thân. Phụ nữ giỏi chưa hẳn đã sướng. Nếu có mải mê làm ăn, kiếm tiền, học hành, chị em hãy dừng lại một chút, suy nghĩ về những gì đã qua và nên nhớ rằng, với mình, gia đình, con cái vẫn là điều quan trọng hơn cả.

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Lý giải vì sao học cao vẫn... ế

Xinh đẹp, làm ngân hàng mà vẫn ế chồng

Chi tiền chục triệu cắt tiền duyên vẫn… ế

Đừng sợ người ta chê mình ế

Ê mặt vì cách người yêu lì xì cho bố mẹ

Muốn bỏ người yêu nhưng sợ ế

Thanh Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế