Bất ngờ với lời thú nhận của người vợ đại gia trong đêm tân hôn

Ngày 21/04/2016 08:42 AM (GMT+7)

Khi Bình đang thủ thỉ với Nhiên sớm sinh cho mình một quý tử vì bố anh sức khỏe đang dần yếu đi, Nhiên bỗng giật mình. Cô cuống quýt trì hoãn với anh, nhưng có vẻ Bình không đủ kiên nhẫn.

Qua cái tuổi 32, Bình lo lắng tìm cho mình một người vợ như ý. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè đã yên bề gia thất. Những cô gái ngày xưa anh yêu thương nhưng chưa tính chuyện kết hôn, họ cũng đã vội vàng đi tìm bến đỗ mới. Giờ đây chỉ còn Bình với những hoài niệm xưa kia.

Khi bố mẹ Bình thúc giục, ai cũng lo lắng bởi Bình là cậu con trai duy nhất. Ai cũng mong anh sớm cưới vợ, để sinh con nối dõi tông đường. Ở quê, mẹ anh suốt ngày gọi điện “Con tính sao thì tính đi, bố con không chờ được nữa rồi, bệnh tình bố con đang ngày càng nặng thêm. Bố con nói, con cứ thế là bố lâu khỏe lại lắm đấy”. Bình nghe thế hốt hoảng vô cùng.

Từ ngày biết bố ở quê đổ bệnh, Bình ở ngoài này cũng sốt ruột lắm. Thay vì đi làm về ôm lấy cái máy tính như trước đây, anh thường xuyên gặp gỡ bạn bè, chăm chỉ lên facebook nói chuyện làm quen với những cô gái đồng hương được các chị họ giới thiệu. Tuy thế, Bình vẫn chưa tìm được mẫu người anh thích.

Cho tới một hôm, Bình tham gia đấu thầu một dự án mới. Cũng dịp đó, anh gặp với Nhiên, cô trưởng phòng kế hoạch của công ty đối tác. Nhiên đã ngoài 30 nhưng vẫn rất xinh đẹp, nhìn Nhiên người ta cứ tưởng cô mới tầm đôi mươi thôi. Thấy Bình, Nhiên có vẻ bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài giây, cô lấy lại được bình tĩnh.

Bất ngờ với lời thú nhận của người vợ đại gia trong đêm tân hôn - 1

Bỗng dưng Nhiên bật khóc, cô thú nhận với anh mình từng có một đời chồng và cô không thể sinh con (nhr minh họa).

Nhiên là cô gái Hà Nội, xinh đẹp kiêu kỳ nhưng cũng rất giỏi giang. Khi Bình xin số điện thoại, Nhiên không ngần ngại. Cô cũng nói với Bình “Nếu có gì chưa rõ trong bản hợp đồng, anh cứ gọi cho em’. Tối hôm đó, vờ có chuyện chưa rõ, Bình gọi điện hỏi Nhiên. Cô hẹn Bình ra một quán cà phê ngồi nói chuyện và trao đổi lại các điều khoản. Cũng chính cuộc gặp, đã cho Bình một hi vọng mới.

Thời gian qua đi, Bình và Nhiên gặp nhau nhiều hơn. Cũng bởi Bình khá đẹp trai, chững chạc lại có tài ngoại giao. Nên nhờ đó, anh mang không ít hợp đồng mới về cho cơ quan từ cơ quan Nhiên.

Ngày Bình ngỏ lời, Nhiên đã từ chối anh một cách phũ phàng. Nhưng Bình không vì thế mà từ bỏ, anh vẫn liên tục gọi điện nhắn tin hỏi han cô. Cho tới một hôm, Nhiên xuất hiện trước nhà anh, cô nói với anh nếu anh thật sự yêu cô “Anh có sẵn sàng làm mọi thứ vì em không. Anh sẽ khổng rời xa em dù bất kỳ chuyện gì đúng không?”. Bình nghe thế hạnh phúc vô cùng. Lúc đó anh nghĩ, với một chàng trai đã ngoài cái tuổi 30 như anh, lấy được cô vợ như Nhiên thì còn gì hơn thế nữa.

Dù biết gia đình Nhiên có điều kiện khi thấy cô đi xe hơi đời mới, nhưng Bình vẫn không khỏi choáng váng vì độ giàu có của bố mẹ cô. Bố Nhiên là tổng giám đốc một công ty tài chính đã về hưu, còn mẹ Nhiên có công ty thời trang riêng. Tuy thế, bố mẹ Nhiên đều là những người gần gũi dễ mến. Họ khá thoải mái khi tiếp đón nhà trai. Ai cũng vui mừng cho hạnh phúc đôi bạn trẻ.

Để chào đón con rể tương lai, bố mẹ Nhiên đã mua cho vợ chồng anh một căn hộ chung cư hơn 4 tỉ, với nội thất xa hoa. Ngôi nhà đứng tên cả Bình và Nhiên. Ông bà còn không ngớt lời gửi gắm con gái cho anh, cũng như mong anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bình thấy vậy, khó xử vô cùng. Người ngoài nhìn vào không hiểu cứ cho rằng anh như "bị trói" lại với Nhiên vậy.

Bất ngờ với lời thú nhận của người vợ đại gia trong đêm tân hôn - 2

Anh hoang mang, mường tượng ra một tương lai không mấy vui vẻ bên người vợ đại gia như Nhiên (Ảnh minh họa).

Hai tháng sau ngày dạm ngõ, Bình và Nhiên chính thức tổ chức đám cưới linh đình tại một khách sạn sang trọng. Sau thời gian vui vẻ là khoảnh khắc hai vợ chồng bên nhau. Khi Bình đang thủ thỉ với Nhiên sớm sinh cho mình một quý tử vì bố anh sức khỏe đang dần yếu đi. Khi đó, Nhiên bỗng giật mình. Cô cuống quýt trì hoãn với anh, nhưng có vẻ Bình không đủ kiên nhẫn để thuyết phục vợ.

Khi Bình vô cùng hào hứng, Nhiên tìm mọi cách né tránh. Bình cảm tưởng như Nhiên chẳng yêu anh thật lòng. Anh từ vui vẻ chuyển sang cáu kỉnh, anh giận dỗi toan bỏ ra ngoài. Nhưng rồi, Nhiên gọi anh lại.

Bỗng dưng Nhiên bật khóc, cô thú nhận với anh mình từng có một đời chồng và cô không thể sinh con. Khi đó, Bình chưa tin lắm, nhưng rồi cô chậm rãi đưa cho anh cuốn sổ bệnh án từng phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng anh như chết lặng. Có lẽ, Bình là người đàn ông duy nhất đón nhận bất hạnh trong đêm tân hôn của chính mình. Anh hoang mang, mường tượng ra một tương lai không mấy vui vẻ bên người vợ đại gia như Nhiên.

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Thanh Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình