Đôi khi bạn rất muốn hắt hơi thật to hay tế nhị hơn là "xì hơi" nhưng lại đang không tiện ở nơi đông người. Chỉ khi ở một mình, ta mới có thể thoải mái làm những "trò con bò" này.
Khi những dòng tin nhắn gửi đi không liên quan gì đến tâm trạng của người viết.
Chỉ cần đẹp chỗ khoe ra là được rồi.
Nếu đó là người bạn không ưa thì tốc độ bấm thang sẽ càng gấp gáp.
Cánh mày râu đâu biết để có 1 bức hình đăng facebook, các chị em đã phải xóa đến 7749 bức hình.
Cũng phải làm bộ một chút cho ra dáng người thanh cao chứ bình thường ở nhà chị quẩy cả nhạc hiphop luôn này!
Khi chỉ có một mình, cô gái trong chiếc váy dài thướt tha cũng có những "trò con bò" mà người khác không thể tưởng tượng.
Chào buổi sáng những múi mỡ thân yêu!
"Bấm bụng" mãi cũng chờ được đến lúc chỉ riêng mình ta.
Chỉ là dùng nhiều lần để tiết kiệm giấy, bảo vệ môi trường thôi mà.
Chỉ khi ở một mình, cái hắt hơi mới thể hiện hết được "nội công thâm hậu".
Cứ quy tắc 3 giây mà áp dụng. Bỏ đi thì phí quá!
Đừng nghĩ rằng cánh đàn ông chỉ xem các chương trình thể thao, thế giới động vật nhé!
Định lướt facebook một chút "sương sương" rồi nấu cơm mà hình như hơi quá!