Cho thuê nhà, tiền mất tật mang, tôi còn bị xã hội đen uy hiếp

Ngày 12/11/2017 13:40 PM (GMT+7)

Chỉ vì tin người mà tiền chẳng thu lại được, chúng tôi còn dính vào rắc rối với xã hội đen.

10 năm lao động mệt mỏi và tiết kiệm, cuối cùng 2 vợ chồng tôi cũng mua được một ngôi nhà mới khang trang. Căn phòng tập thể cũ trước đây, tôi và chồng quyết định cho thuê để kiếm thêm thu nhập mỗi tháng. Vậy mà chỉ vì tin người, tiền chẳng thu lại được, chúng tôi còn dính vào rắc rối với xã hội đen.

Sau khi mua căn nhà mới, chi phí trang trí nội thất cao hơn dự kiến ban đầu khá nhiều, tôi gấp rút tiến hành đăng tin cho thuê nhà cũ để kiếm thêm tiền bù vào khoản tiền vượt mức kia.

Tuy nhà hơi nhỏ nhưng lại nằm trong trung tâm thành phố và giá tôi đưa ra khá rẻ nên vừa đăng tin đã có người hỏi thuê ngay lập tức. Đó là một cô gái khá trẻ trung và sành điệu.

Ngày đến xem nhà, đối phương ngay lập tức đề nghị cọc trước 6 tháng tiền nhà và kí hợp đồng dài hạn 2 năm. Do cần tiền gấp, chẳng cần đắn đo hỏi han nhiều, tôi vui vẻ đồng ý luôn.

Nhưng do còn khá nhiều đồ đạc chưa chuyển sang nhà mới, tôi nói với cô gái kia khoảng 1 tháng nữa hãy chuyển đến. Cô ấy đồng ý nhưng xin phép mượn chìa khóa để dọn dẹp, sửa sang lại trước do nhà khá bụi và công trình phụ đã có dấu hiệu xuống cấp.

Trong lòng có chút do dự, tôi vẫn đưa chìa khóa cho đối phương rồi bắt đầu bàn về hợp đồng cụ thể.

Cho thuê nhà, tiền mất tật mang, tôi còn bị xã hội đen uy hiếp - 1

Ảnh minh họa

3 hôm sau tôi quay lại để chuyển nốt đồ đạc về nhà mới thì hốt hoảng vì nhà cửa trống trơn. Gọi điện cho cô gái kia hỏi chuyện, cô ta trả lời rằng: “Em thuê người đến dọn, chắc người ta thấy toàn đồ cũ nên đem vứt đi chị ạ, xin lỗi chị nhiều lắm.”

Nghe xong, tôi bấm bụng bỏ qua vì đã lỡ cầm tiền và kí hợp đồng mất rồi.

Sau đó, quá bân kiếm tiền trả nợ, tôi không quay lại nhà cũ nữa. Đến tháng thứ 6, hạn đóng tiền nhà 3 tháng tiếp theo, tôi nhận được chuyển khoản thanh toán nhưng chỉ có 2 tháng tiền nhà.

Đang hết sức ngạc nhiên thì cô gái kia gọi điện thông báo do phải sửa chữa quá nhiều thứ, nên cô ấy tự trừ đi 1 tháng tiền nhà thay thế. Tôi rất khó chịu vì cách xử lý của cô ta nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện.

Rồi trong đầu tôi chợt nhớ ra từ lúc cho thuê đến giờ, mình chưa đến để kiểm tra đối phương thuê nhà có bảo quản, giữ gìn vệ sinh nhà cửa không. Thế nên ngay chiều hôm đó tôi quay lại nhà cũ để kiểm tra đột xuất.

Lúc đến nơi, ôi thôi bẩn không tả được, đầu óc tôi choáng váng vì mùi hôi bốc lên khi bước vào căn nhà. Rác thì chất thành đống không đổ, quần áo bẩn thì vứt la liệt khắp nơi, thậm chí tôi đã dẫm phải 1 cái bao cao su còn vương dịch nhầy trên sàn nhà. Khắp người tôi nổi gai ốc ghê tởm.

Cho thuê nhà, tiền mất tật mang, tôi còn bị xã hội đen uy hiếp - 2

Ảnh minh họa

Bỗng trong phòng có người lừ đừ bước ra khiến tôi giật nảy mình. Một người đàn ông bặm trợn, xăm trổ khắp người quắc mắt gằn giọng hỏi tôi: “Mày là ai? Sao mày vào được nhà tao?”

Có chút sợ hãi, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh đáp: “Tôi là chủ cho thuê nhà này, anh là ai? Cô Thảo thuê nhà đâu?”

Người đàn ông đó tiến đến salon, cầm chai rượu trên bàn tu như nước lã rồi nói: “Tao là chồng con Thảo. Nó không có ở nhà? Gọi điện cho nó mà tìm.”

Tôi bắt đầu thấy sợ, quay lưng bước ra khỏi nhà. Đang vội vàng chạy đến chỗ gửi xe thì có tiếng cô hàng xóm cũ gọi tên tôi. Tôi dừng lại, tâm sự với cô ấy.

Chưa kịp nói gì, cô hàng xóm đã than phiền rằng đôi vợ chồng thuê nhà của tôi suốt ngày to tiếng đánh đập nhau gây ảnh hưởng khu vực, khiến mọi người xung quanh rất khó chịu.

Nhưng mỗi lần có người sang góp ý thì anh chồng vác dao ra đuổi nên ai cũng sợ và đành im lặng chịu đựng.

Rồi cô ấy khuyên tôi phải báo công an để giải quyết. Tôi cũng vâng dạ nghe theo nhưng trong lòng lo lắng, sợ gọi công an sẽ phiền phức.

Mà nếu cho thuê tiếp đến hết hợp đồng thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa. Giờ tôi nên giải quyết thế nào đây?

>> Xem thêm: Bất chấp khó khăn lấy người chồng tàn tật, tôi gặp kết cục đắng chát

Trần Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự