Chồng yêu gái ‘nạ dòng’

Ngày 15/05/2013 20:30 PM (GMT+7)

Câu chuyện của chồng khiến tôi đến giờ vẫn còn đau lòng.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và cũng không thể lý giải tại sao chồng lại chọn những người phụ nữ như thế để ngoại tình.

Lấy nhau được 3 năm, tình cảm vợ chồng bắt đầu nhạt. Mọi thứ thưa dần, tôi cảm thấy có rào cản gì đó ngăn cách chúng tôi. Tôi và chồng không còn được như trước nữa. Cuối cùng, tôi phát hiện ra, chồng đang ngoại tình.

Trớ trêu thay, người đàn bà đó lại là người khiến chồng yêu thương thật lòng. Tôi cảm nhận những cảm xúc thay đổi trong con người anh, cảm nhận những nỗi ưu tư khi người ấy có chuyện, và cảm nhận được đúng sự bối rối, vui mừng của gã đàn ông được người yêu quan tâm. Tôi làm vợ nhưng chịu đắng cay, để chồng đi với người đàn bà khác.

Chồng yêu gái ‘nạ dòng’ - 1

Tôi làm vợ nhưng chịu đắng cay, để chồng đi với người đàn bà khác. (ảnh minh họa)

Đó là người phụ nữ chồng đã từng yêu thương. Nhưng người ta không đón nhận chồng nên anh lấy tôi. Người ấy cũng đi lấy chồng. Bây giờ, cuộc sống của họ không hạnh phúc. Người ta bỏ chồng và nuôi con một mình. Nhưng khi biết được hoàn cảnh này, chồng tôi lại cưu mang, chăm sóc chị ta suốt thời gian qua mà tôi không hề hay biết.

Anh vì tình xưa mà quay lại, người ta nói chẳng sai ‘tình cũ không rủ cũng đến’. Còn tôi lại bị phản bội mà không hay biết gì. Tới khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi câm nín chịu đựng nỗi đau vì ngay lập tức tôi chưa biết xử lý tình huống này như thế nào. Nói ra tôi sợ gia đình sẽ tan nát, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi buồn vô cùng, cảm thấy đau khổ lắm.

Người phụ nữ có chồng, có con lại hơn người vợ 3 năm này của anh sao. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thật lòng tôi đã thua rồi!

Theo Khampha
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người xưa của chồng