Cuộc đời không có quá 3 ngày, đừng lãng phí rồi ngày mai ôm tiếc nuối

Bảo Anh. - Ngày 01/12/2020 18:30 PM (GMT+7)

Ngày hôm qua như nước, trôi đi không trở lại. Hãy trân trọng ngày hôm nay, đừng lãng phí rồi ngày mai lại ôm tiếc nuối.

Trong cuộc sống, dù có bao nhiêu tiếc nuối, dù may mắn hay bất hạnh, tất cả đều là quá khứ, hãy cho qua rồi bạn sẽ thấy dễ dàng.

Trong cuộc sống, dù có rực rỡ hay những khúc quanh co và thất bại, hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Một khi đã nỗ lực hết mình, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc!

Đời như mơ nhưng lại không phải mơ vì quá thực.

Đời như nước nhưng lại không phải nước vì đắng.

Cuộc đời không có quá 3 ngày, đừng lãng phí rồi ngày mai ôm tiếc nuối - 1

Trong cuộc sống, nhiều thứ nằm ở bản thân, nhiều thứ ta lại không thể kiểm soát, nắm bắt. Làm người cần phải tập trung cao độ, làm gì cũng hết sức mình, mở rộng tâm trí, lòng phẳng lặng.

Hãy trân trọng hạnh phúc xung quanh mình, trân trọng của cải của chính mình, buông bỏ những kẻ làm ta tổn thương, coi thường những kẻ không coi ta ra gì, vứt bỏ những kẻ không cần ta và xoa dịu những kẻ không thể hận.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, những năm tháng cũng không phải mãi mãi, vì sao phải dùng những phiền phức không đáng để bản thân bận lòng và thậm chí là nhận lấy tổn thương qua năm tháng?

Hãy quan sát mọi sự một cách bình tĩnh, thoải mái, cởi mở và tự do.

Hạnh phúc với những gì mình đang có.

Biết đủ.

Theo đuổi những điều tốt hơn, khao khát một cuộc sống chất lượng cao là tốt nhưng đừng vì vậy mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác trong đời này. Quan trọng là ta luôn hạnh phúc.

Đời người không quá bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa này sẽ luân hồi, chỉ cần trồng một hạt giống vào mùa xuân, bạn có thể thu hoạch vào mùa thu tới.

Kỳ thực, cuộc đời không quá ba ngày: ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tuy ngày đêm có xoay vòng tiếp nối nhưng ngày hôm qua như nước, trôi đi không trở lại. Hãy trân trọng ngày hôm nay, đừng lãng phí rồi ngày mai lại ôm tiếc nuối.

Thực ra, cuộc sống chỉ có hai ngày: ngày và đêm. Đừng khiến bản thân loạn nhịp sinh học với lối sống không lành mạnh, đổi ngày và đêm. Trân trọng từng phút giây trôi qua, một năm cũng là khoảng khắc, một đời suy cho cùng cũng là khoảnh khắc.

Cuộc đời không có quá 3 ngày, đừng lãng phí rồi ngày mai ôm tiếc nuối - 2

Bình thường nhưng không tầm thường;

Mạnh dạn nhưng không cẩu thả;

Dám nói, nhưng không quá tự do;

Nghĩ nhiều hơn, nhưng không suy nghĩ lung tung;

Làm việc chăm chỉ, nhưng không để kiệt sức;

Khiêm tốn nhưng không nhu ngược;

Khiêm tốn nhưng không phù phiếm;

Dũng cảm nhưng đừng kiêu ngạo;

Cuộc đời không có quá 3 ngày, đừng lãng phí rồi ngày mai ôm tiếc nuối - 3

Sống động và kỷ luật, hồn nhiên nhưng không trẻ con;

Dũng cảm nhưng không liều lĩnh, cứng đầu nhưng có nguyên tắc;

Nhiệt tình nhưng không bốc đồng, lạc quan nhưng không mù quáng.

Trên đời này, sống bằng cảm xúc là bi kịch, còn sống bằng lý trí là hài kịch. Không có gồ ghề không được gọi là leo núi và không có đau đớn không được gọi là cuộc sống.

Đời người ngắn chẳng tày gang, muốn hạnh phúc đừng làm 4 thứ không đáng này
Trong lòng không vướng bận, tâm sẽ luôn bình an. Cuộc đời này từng giây từng phút đều đáng quý, bỏ qua những điều không đáng này để tận hưởng cuộc...
Bảo Anh. (Theo Aboluowang)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống